-
Chim hồng hoàng quý hiếm bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm TP.HCM -
Bữa mì tôm ở phòng trọ bạn gái khiến tôi bắt đầu nghĩ về chuyện tương lai -
Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi biển giải thích lý do, xin lỗi nhưng vẫn bị đình chỉ buôn bán -
Hà Nội chưa cấm tất cả xe máy xăng đi vùng phát thải từ 1/7, trường hợp nào được đi bình thường? -
Hơn chục người hợp sức nâng ô tô, giải cứu nữ sinh mắc kẹt dưới gầm -
Bộ Tư pháp: Quy định dùng để buộc tội cựu hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình là trái luật -
Vụ bé trai bị bạo hành ở TP.HCM: Bộ Y tế lên tiếng khẩn, hé lộ tổn thương nghiêm trọng của nạn nhân -
Hiện trường người đàn ông rơi từ tầng 10 chung cư tử vong ở Quảng Ninh, làm rõ nguyên nhân -
Ly nắp nón lá của Highlands Coffee gây tranh cãi vì dòng chữ "Made in China" -
Từ 10/5 bổ sung "khoản tiền thứ hai" ngoài lương hưu, hàng triệu người lao động thêm "của để dành"
Pháp luật
22/08/2023 22:35Cái kết cho người mẹ dùng muôi kim loại đánh chết con ở Hà Nội
Hôm nay (22/8), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Thi (SN 1985, ở Quốc Oai) mức án 13 năm tù về tội Giết người. Nạn nhân của Thi chính là con trai của bị cáo, cháu Nguyễn Mạnh K. (SN 2016).
Theo nhận định của HĐXX, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội với con đẻ, là trẻ em, gây bức xúc trong xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh.
Nội dung cáo trạng thể hiện, năm 2011, Thi kết hôn với anh Nguyễn Văn Mạnh (SN 1987, quê Thái Nguyên) và sinh được 2 con trai là cháu Nguyễn Mạnh Q. (SN 2012) và Nguyễn Mạnh K. (SN 2016).
Khoảng tháng 9/2019, do mâu thuẫn vợ chồng nên bị cáo Thi và anh Mạnh đã ly hôn. Đến tháng 2/2020, TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử vụ án ly hôn của vợ chồng bị cáo Thi và quyết định để anh Mạnh được quyền nuôi cháu Q. còn Thi nuôi cháu K. Nhưng sau đó, gia đình anh Mạnh đã nuôi cả cháu Q. và K.
Về phần bị cáo, sau khi ly hôn, chị ta kết hôn với anh Lý Đình Q. (SN 1982) và có 1 người con chung là cháu Lý Nhật M. (SN 2020).
Đến tháng 8/2022, bị cáo Thi đón con trai là cháu K. về chung sống tại nhà trọ ở thôn Đồng Bụt, xã Ngọc Liệp, huyện Quốc Oai, Hà Nội.
Từ đầu tháng 10 đến tháng 12/2022, thấy con có biểu hiện lười học, không nghe lời, tự xé sách vở, đi vệ sinh không tự chủ, thường xuyên đi đại tiện ra nền nhà, bị cáo nhiều lần khuyên bảo, răn đe nhưng con không nghe lời.
Bị cáo đã nhiều lần dùng các vật dụng trong nhà như mắc phơi quần áo, gậy tre, tuýp nước, ghế nhựa... để đánh con, làm cháu K. bị thương tích nhẹ, bầm tím.
Khoảng 4h và 6h30 ngày 4/12/2022, cháu K. 2 lần đi đại tiện ra nền nhà khiến bị cáo Thi bực tức. Đến 14h cùng ngày, bị cáo lại thấy con đi đại tiện ra nhà, bôi phân lên tường. Lúc này, bị cáo Thi dùng muôi bằng kim loại đánh liên tiếp 2 phát trúng đỉnh đầu của con trai.
Các ngày sau đó, cháu K. có biểu hiện mệt mỏi, sức khỏe suy yếu, bỏ cơm, ít vận động. Đến khoảng 12h ngày 9/12/2022, cháu K. yếu dần, chỉ nằm một chỗ, không ăn, không vận động được.
Tối hôm đó, thấy con nhắm mắt, vô thức, gọi không trả lời, bị cáo Thi đã gọi anh Quý cùng đưa cháu K. đến bệnh viện cấp cứu, nhưng cháu bé đã tử vong trước khi đến viện.
Kết quả pháp y tử thi cháu bé cho thấy, nguyên nhân chết là do viêm phế quản phổi nặng trên người bị chấn thương sọ não đang thoái triển (tụ máu dưới màng cứng, tụ máu dưới lều tiểu não, xuất huyết dưới nhện, tụt kẹt hạnh nhân tiểu não).
Sau khi gây ra cái chết cho bé K., tháng 1/2023, bị cáo Thi lại sinh thêm con. Được tại ngoại, bị cáo ôm theo con nhỏ đến tòa, vừa hầu tòa vừa cho con bú.
Giải thích cho những lần đánh con, bị cáo cho rằng vì bị cháu K. nói hỗn. Bị cáo thừa nhận mình sai, do không nhận thức được hành vi của bản thân. Khi con mất, nhận thức được việc làm của mình thì mọi thứ đã quá muộn. "Tôi là người mẹ tồi", bị cáo nói.
Theo T.Nhung (VietNamNet)
- Ông Trump chê giá vé World Cup 2026 đắt, lo người hâm mộ khó tiếp cận (16:14)
- Chim hồng hoàng quý hiếm bất ngờ xuất hiện giữa trung tâm TP.HCM (16:08)
- Triệt phá đường dây mại dâm online tại Lâm Đồng: Hé lộ mức giá "chát" dành riêng cho khách Tây (16:06)
- Honda chính thức mở bán "huyền thoại côn tay" 125cc mới: Thiết kế lâu đời hơn Winner R, giá cực mềm (25 phút trước)
- Bữa mì tôm ở phòng trọ bạn gái khiến tôi bắt đầu nghĩ về chuyện tương lai (25 phút trước)
- Hai túi Hermes bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 4 tỷ đồng (26 phút trước)
- Thiếu nữ chưa đầy 16 tuổi khai nhét giấy vệ sinh vào miệng con vì hoảng sợ (32 phút trước)
- Người phụ nữ gom nước dừa thừa ở bãi biển giải thích lý do, xin lỗi nhưng vẫn bị đình chỉ buôn bán (38 phút trước)
- Khloé Kardashian gây sốc khi kể việc từng bị chuốc thuốc mê tại Coachella (43 phút trước)
- Ukraine tập kích tàu chiến Nga tại Dagestan (49 phút trước)