-
Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? -
Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam -
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc -
Thời tiết ngày 9/4: Nắng nóng gay gắt tiếp diễn trên diện rộng, miền Trung có nơi vượt 40 độ -
Phát hiện thi thể thuyền viên sau gần 4 ngày mất tích -
Báo động tình trạng người trẻ "gục ngã" vì rối loạn tiền đình -
Giá xăng tăng vọt lên hơn 81.500 đồng/lít, quốc gia Đông Nam Á phát tiền hỗ trợ cho người dân -
Chân dung 3 nữ lãnh đạo trong bộ máy Chính phủ nhiệm kỳ mới -
Tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm: Taxi biến dạng hoàn toàn, tài xế tử vong tại chỗ -
Cục Thuế công bố danh sách 18 người TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh bị tạm hoãn xuất cảnh vì nợ thuế
Pháp luật
09/02/2021 02:44Cái kết đắng khi võ sư chuyển sang hành nghề bác sĩ
Cách cai nghiện chẳng giống ai
TAND huyện Thanh Trì, Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Vô ý làm chết người đối với bị cáo Lê Đình Vinh (SN 1971; trú tại xã Tựu Liệt, Thanh Trì, Hà Nội). Bị hại trong vụ án là anh Nguyễn Văn Đ. (SN 1997, đã mất).
Quá trình mở tòa, ông N.V.K, bố của bị hại đau khổ trình bày: Ngày 4/7/2019, gia đình ông K. đưa con trai đi khám tại bệnh viện Bạch Mai, tại đây xét nghiệm nước tiểu và máu cho kết quả anh Đ. dương tính với cần sa.
Mong muốn cứu lấy đứa con thoát khỏi nàng tiên nâu, ông K. qua một vài mối quan hệ đã liên hệ và đưa con đến nhà bị cáo Lê Đình Vinh để cai nghiện vào ngày 06/7/2019.
Vinh trao đổi, để việc điều trị có hiệu quả, ông K. phải để anh Đ. ăn ở tại nơi khám chữa bệnh trong vòng ba tháng, chi phí tiền ăn ở mỗi tháng là 15 triệu đồng còn tiền thuốc thì qua quá trình điều trị, anh Đ. dùng thuốc gì sẽ trả sau.
Ông K. nói thêm, tối 6/7/2019, ông có gọi điện cho bị cáo Vinh để hỏi tình hình sức khỏe của con thì được Vinh thông tin lại “cháu Đ. khỏe mạnh, ngoan”. “Vậy mà không hiểu sao, sang ngày mùng 7, Vinh lại đánh con tôi ra nông nỗi này”, ông K. nói.
Trả lời thẩm vấn HĐXX, bị cáo Vinh thừa nhận cơ sở của mình không có giấy phép hoạt động ngành nghề cai nghiện ma túy, bản thân là võ sư, không phải bác sĩ.
Lý do bị cáo nhận cai nghiện là trước đó bị cáo đã làm tại nơi quản lý, giáo dục những người nghiện ma túy và từng cai nghiện cho hơn 1.000 người. Để xảy ra hậu quả đáng tiếc như trên, bị cáo không hề mong muốn.
Kể lại sự việc, bị cáo Vinh cho hay, y trông coi các bệnh nhân ở tầng 3 tại nhà. Ngày 06/7/2019, anh Đ. được bố mẹ đưa đến, bị cáo đưa anh Đ. lên tầng 3 ở cùng 2 người cai nghiện khác.
Tối ngày 7/7, anh Đ. không ăn được, uống sữa bị nôn nên đã đề nghị Vinh gọi bác sĩ khám và truyền nước nhưng Vinh không gọi. Vinh cho rằng Đ. đang “cò quay” và nhiều người cai thời điểm đầu đều có biểu hiện như trên.
Chính vì cho rằng anh Đ. “cò quay” nên Vinh đã phải áp dụng biện pháp mạnh. “Để anh Đ. nghe lời điều trị, bị cáo đã khóa cửa tầng 3 rồi tát, đấm và cầm đầu Đ. đập vào tường, xích một chân Đ.”, Vinh thừa nhận.
Sáng 8/7/2019, anh Đ. vẫn không ăn được và tiếp tục đề nghị Vinh đưa đi bệnh viện nhưng Vinh không đưa.
Chiều cùng ngày, thấy anh Đ. có biểu hiện nặng, lúc này Vinh mới gọi người đưa anh Đ. vào bệnh viện đa khoa huyện Thanh Trì cấp cứu. Đồng thời, bị cáo gọi điện cho bố mẹ anh Đ. thông tin về việc con phải nhập viện.
Tuy nhiên, tại bệnh viện, các bác sĩ xác định anh Đ. tử vong ngoại viện.
Trả lời HĐXX, một nhân chứng cho biết, bị cáo Vinh yêu cầu Đ. đi tắm 2-3 lần, có lần vào 1 giờ sáng. Lần tắm cuối, Đ. không dội nước lên người, bị cáo Vinh đã dùng nước dội vào người Đ.. Sau khi ra khỏi phòng, Đ. bị co quắp.
Trả hồ sơ điều tra bổ sung
Là người bảo vệ quyền lợi cho gia đình bị hại, luật sư Trần Đình Triển, Trưởng văn phòng luật sư Vì Dân cho biết: Mặc dù sự việc xảy ra lâu, nhưng chỉ khi Văn phòng luật sư Vì Dân gửi văn bản đến Giám đốc Công an TP Hà Nội, viện KSND TP. Hà Nội thì cơ quan điều tra mới khởi tố.
Luật sư còn chỉ ra, vụ án có dấu hiệu vi phạm tố tụng nghiêm trọng, dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp, cố tình thay đổi nội dung vụ án.
Trong khi bị cáo thừa nhận để anh Đ. và 2 người cai nghiện khác ở trên tầng 3 thì tại biên bản khám nghiệm hiện trường vào 21h ngày 08/7/2019 lại khám nghiệm tầng 2.
Tại bản cáo trạng nêu rằng khi khám nghiệm hiện trường có thu giữ vật chứng là sổ khám bệnh của Đ. ở bệnh viện Bạch Mai và thuốc do bệnh viện Bạch Mai kê. Tuy nhiên, trong biên bản khám nghiệm hiện trường, phần dấu vết, nội dung lại để trống. Vậy, sổ khám bệnh, vỉ thuốc thu ở đâu, thu thế nào, niêm phong, bảo quản ở đâu? – Đó là câu hỏi luật sư nêu ra.
Trong giám định cơ chế sốc ngược thức ăn từ thực quản vào phế quản dẫn tới ngạt thở mà chết. Tuy nhiên, cái gì dẫn đến sốc ngược thức ăn thì không được nêu rõ…
Với nhiều vi phạm tố tụng nêu trên, luật sư đề nghị HĐXX trả hồ sơ điều tra làm rõ về biên bản hiện trường, bản ảnh hiện trường, sơ đồ hiện trường vì khám nghiệm hiện trường tại tầng 2 còn việc thực tế xảy ra là ở tầng 3.
Ý kiến của luật sư đã được HĐXX chấp thuận. Kết quả, sau khi nghị án, tòa cấp sơ thẩm nhận thấy cần phải làm rõ thêm biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh khám nghiệm hiện trường, sơ đồ hiện trường cũng như làm rõ các vết thương trên cở thể anh Đ. có mối quan hệ nhân quả gì với cái chết của nạn nhân hay không. Do vậy, HĐXX quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung.
Theo Nguyễn Thúy (Nguoiduatin.vn)
- Nữ giảng viên mất dữ liệu 6 năm nghiên cứu tiến sĩ sau vụ đập kính ô tô giữa khu đông đúc (1 giờ trước)
- Vị thiếu tướng đầu tiên của làng nhạc Việt, từng từ chối đặc cách nhận NSND, được đặt tên đường ở Nghệ An (1 giờ trước)
- Áp thấp nhiệt đới giật cấp 9, nguy cơ thành bão số 4 trong 2026: Việt Nam có chịu ảnh hưởng không? (2 giờ trước)
- Hồ sơ Epstein: Cựu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi từ chối điều trần, đối mặt áp lực từ Quốc hội Mỹ (2 giờ trước)
- MU tống khứ Ugarte, lên kế hoạch chiêu mộ hai tiền vệ mới (2 giờ trước)
- “Ăn chặn" tiền hỗ trợ người tâm thần, khuyết tật, người già neo đơn và trẻ em dân tộc thiểu số tại Phú Thọ: Khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo (2 giờ trước)
- LyLy gây choáng với tạo hình bầm dập trong MV mới kết hợp cùng "ông xã" Vĩnh Đam (2 giờ trước)
- Tham vọng "Kỷ nguyên Vàng": Tổng thống Trump đề xuất lập liên doanh Mỹ - Iran để thu phí eo biển Hormuz (2 giờ trước)
- Bài tuyển “gia sư” gây tranh cãi: Công việc như “siêu nhân”, đãi ngộ khiến dân mạng bật cười (2 giờ trước)
- Người mẹ Anh nghẹn ngào khi gặp lại "một phần của con gái" trong cơ thể những bệnh nhân Việt Nam (2 giờ trước)