Pháp luật

Cầm kiếm đi 'rửa hận' khiến 1 người tử vong, nam thanh niên lĩnh án tử

Trần Văn Tuấn bị phạt tử hình do giết người, mang kiếm và dao phóng lợn đi tìm nhóm chủ nợ vừa đến nhà đòi tiền anh rể.

Hôm nay (5/11), TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tuấn mức án tử hình; Đinh Văn Trung (đều SN 1993, ở Thường Tín) án 15 năm tù vì cùng tội Giết người.

Theo cáo trạng, anh rể Tuấn vay 5 triệu đồng nên tối 7/11/2019 bị chủ nợ kéo theo 3 thanh niên đến nhà Tuấn đòi tiền. Do bất đồng về thời gian trả nợ, hai bên to tiếng. Nhóm chủ nợ doạ đánh Tuấn.

Sau khi nhóm đòi nợ ra về, bị cáo Tuấn nảy sinh ý định trả thù.

Hai ngày sau, Tuấn cầm hai tuýp sắt hàn dao bầu và một thanh kiếm, nhờ Trung, chở xe máy đến cửa hàng mua bán xe máy của nhóm chủ nợ. Đến nơi, Tuấn chém 3 thanh niên đang nằm dưới đất và sofa, nhưng họ đỡ được, bị thương nhẹ và bỏ trốn vào nhà vệ sinh. Anh Hồ Viết Minh Tuấn, 37 tuổi, đang ngồi ở bàn máy tính, đã bị đâm chết.

Cầm kiếm đi 'rửa hận' khiến 1 người tử vong, nam thanh niên lĩnh án tử
Bị cáo Trần Văn Tuấn (áo đen) và Đinh Văn Trung tại phiên xét xử sáng 5/11. Ảnh: Danh Lam 

Sau khi gây án, Đinh Văn Trung và Trần Văn Tuấn bỏ trốn. Ngày 10/11/2019, cả hai bị bắt.

Bị đưa ra xét xử, Tuấn khai đã giết nạn nhân vì lúc đó đầu óc không tỉnh táo, không làm chủ được bản thân, chỉ định đâm anh Hồ Minh Tuấn để dọa.

Về phần mình, bị cáo Trung thừa nhận hành vi của mình là sai, mong HĐXX xem xét giảm nhẹ tội cho bị cáo.

HL (Nguoiduatin.vn)