-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
19/12/2025 09:39Can bạn nhậu đừng nói chuyện ma quỷ, người đàn ông gây án mạng
Vi Văn Sơn (43 tuổi) và anh Nguyễn Văn T. (41 tuổi), cùng trú xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, là hàng xóm, quen biết lâu năm và thường xuyên uống rượu cùng nhau. Sáng 26/5/2025, cả hai cùng một người bạn tổ chức nhậu tại nhà Sơn như thường lệ.
Trong lúc men rượu ngà ngà, anh T. kể về việc gia đình xây lăng mộ cho ông bà, nhắc đến chuyện bốc mộ. Nghe những câu chuyện liên quan đến “ma quỷ”, Sơn tỏ ra khó chịu, lớn tiếng yêu cầu bạn không nói linh tinh trong nhà mình và đuổi anh T. ra về. Tuy nhiên, anh T. vẫn tiếp tục câu chuyện, khiến hai bên xảy ra cãi vã gay gắt.

Sau đó, anh T. bỏ về nhưng vẫn chửi bới, thách thức từ bên ngoài. Bị kích động, Sơn lấy dao chạy theo và đâm một nhát vào bụng bạn nhậu. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng do vết thương quá nặng đã tử vong.
Ngày 17/12, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án. Trước tòa, Vi Văn Sơn thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, cho rằng do không kiềm chế được bản thân khi đã uống nhiều rượu. Bị cáo khai giữa mình và bị hại vốn là bạn bè, không có mâu thuẫn từ trước, mục đích ban đầu chỉ là dọa để anh T. ngừng nói chuyện “ma quỷ”.
Sơn cho biết sau khi gây án đã cùng mọi người sơ cứu, đưa nạn nhân đi cấp cứu và bày tỏ sự ân hận về hành động bột phát. Tại phiên tòa, bị cáo gửi lời xin lỗi tới vợ và gia đình bị hại, đồng thời trình bày hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thuộc diện cận nghèo, mong được xem xét giảm nhẹ hình phạt.
Hội đồng xét xử nhận định, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lúc uống rượu, bị cáo đã dùng hung khí nguy hiểm, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng người khác, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Sau khi cân nhắc các tình tiết, tòa tuyên phạt Vi Văn Sơn 17 năm tù về tội giết người.
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (2 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (2 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (2 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (2 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)
- Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo (2 giờ trước)