-
Đã có kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế vụ lật xe khách thảm khốc khiến 4 người tử vong -
5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài -
Ô tô Mercedes bất ngờ chết máy trên đường sắt, bị tàu du lịch tông trúng -
Tại sao nhiều gen Z thức dậy với tâm trạng cáu kỉnh, khó chịu? -
Công an thông tin vụ tai nạn khiến biker “Út Lụi” tử vong, hé lộ nguyên nhân ban đầu -
Không giữ khoảng cách trên cao tốc: CSGT tập trung xử lý xe kinh doanh, tuyên truyền với xe cá nhân -
Hé lộ không gian sống giản dị của bố mẹ Tăng Thanh Hà, khu vườn đầy cây trái gây chú ý -
Đàm Vĩnh Hưng trải lòng về hành trình sự nghiệp: "Tôi nổi dai, sống dai" -
Tuấn Hưng đưa vợ và 3 con sang Mỹ, bình luận 3 chữ của vợ cũ Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý -
Mai Phương có động thái gây chú ý trước phần phỏng vấn kín của Bảo Ngọc tại Miss World
Pháp luật
07/10/2019 17:55Cận cảnh giao dịch vũ khí sát thương giữa Sài thành
Rao bán công khai
Trung (35 tuổi), một dân bắn chim chuyên nghiệp ở TP.Hồ Chí Minh, đã bày cho chúng tôi cách mua nhanh nhất các loại súng đạn hoa cải, đạn chì, đạn bi sắt qua mạng.
Theo hướng dẫn của Trung, chỉ cần truy cập vào một vài trang web là có thể thấy rất nhiều chủng loại súng, đạn dược khác nhau công khai rao bán.
Để chứng minh cho câu chuyện vừa nói là có thật, Trung liền lấy điện thoại gọi đến số 09168XXXXX công khai trên một trang web.
Sau vài hồi chuông, người đàn ông nghe máy cho biết: “Súng bắn đạn bi sắt hàng Đài Loan (Trung Quốc) giá từ 800 ngàn đến vài chục triệu, nếu anh muốn chơi đạn bi sắt bắn thủng tôn thì mua khẩu hơn chục triệu, đạn 3-5 ly. Trên web có nhiều loại lắm, anh chọn mẫu nào thì nhắn tin, bên em có người mang đến giao tận nơi”.
Người bán hàng cho biết thêm, shop có cả súng hơi đạn hoa cải nhập khẩu Tiệp Khắc có giá từ 10-30 triệu đồng, còn hàng Trung Quốc thì rẻ hơn chỉ vài triệu đồng nhưng không bắn chuẩn bằng hàng Tiệp.
“Khi mua súng, trong hộp có sẵn 50 viên đạn bi sắt hoặc 5 viên đạn chì, khách hết đạn cứ gọi điện thoại là có người giao hàng đến. Đạn bi sắt giá 350 ngàn đồng/kg, còn loại đạn chì xuyên phá có giá 2 triệu đồng/kg có thể bắn xuyên tường, thủng tôn” – người bán hàng nói.
Kết thúc cuộc gọi, Trung liền vào trang web cửa hàng để tìm hiểu lực bắn của từng loại súng, sau đó quyết định chọn khẩu có mã M1911 bắn đạn bi sắt 5 ly được quảng cáo là dùng bình CO2 có thể bắn thủng tôn.
Tuy nhiên, khi Trung nhắn tin đặt mua khẩu M1911 thì cửa hàng thông báo “cháy hàng”, do đó hẹn tuần sau hàng về sẽ liên hệ lại.
Không mua là “chửi”
Khoảng 10 ngày sau, shop thông báo “đã có hàng”, địa điểm giao dịch được Trung hẹn tại con hẻm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3).
Tại đây, người đàn ông giao hàng có nước da ngăm đen ngồi trên chiếc xe dream cũ nát, biển số xe mờ tịt đã nhanh chóng nhận ra Trung.
Được sự đồng ý, Trung liền bóc gói “hàng” đựng trong hộp giấy ra, do chưa biết cách lắp đạn, bình CO2 vào súng nên người giao hàng liền ra tay lắp ráp khá thuần thục.
Tiếp tục kiểm tra lực bắn, Trung cầm súng trên tay, lên nòng về hướng bức tường trước mặt nhưng thanh niên giao hàng không đồng ý, do lo sợ viên đạn bật ngược lại rất nguy hiểm.
Chuyển hướng về tấm bảng quảng cáo bằng tôn cách đó khoảng 30m, Trung bóp cò, súng giật và viên đạn bay cực mạnh làm móp tấm bảng tôn. Bắn tiếp 2-3 phát, âm thanh “đôm đốp” gợn người vọng ra từ tấm tôn.
Sau khi kiểm tra và bắn thử, người giao hàng yêu cầu thanh toán 6,5 triệu đồng tiền đặt mua súng , nhưng lấy lý do giá súng đắt quá nên chúng tôi tìm cách hoãn không mua nữa.
Ngay lập tức, người giao súng cáu gắt nói: “Từ sáng đến giờ giao mấy khẩu cho khách rồi, có khẩu 9,5 triệu mà khách không thèm kỳ kèo bớt đồng nào, khẩu này có 6,5 triệu mà anh đòi bớt 1-2 triệu làm sao có lời”.
Đồng thời, người này liên tục nài nỉ ép mua “hàng”, nhưng Trung từ chối và nhanh chóng bỏ đi.
Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau, người bán hàng gọi điện báo: “Ông chủ đồng ý bớt 1 triệu, em vẫn đang đợi ở gần đây nên anh xuống nhận hàng luôn, nếu không nhận hàng thì đừng có trách”.
Một lát sau, biết Trung không có ý nhận “hàng”, lập tức chủ shop gọi điện giọng cáu gắt: “Hàng cấm chứ có phải đồ chơi con nít đâu mà làm ăn như vậy, tao thuê người đi giao mất 500 ngàn nên đang tức mày lắm đây. Shop tao làm gì mà mày phá vậy…”.
Ngay sau đó, liên tục những tin nhắn “chửi bới” vô văn hóa được gửi đến, khiến Trung phải chặn số điện thoại này để tránh bị làm phiền.
Chưa dừng lại tại đây, liên tiếp trong những ngày tiếp theo, người bán hàng tiếp tục gửi tin nhắn với lời lẽ hăm dọa và thô tục.
Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh) cho biết: Pháp luật nghiêm cấm các hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Theo Điểm đ Khoản 3 Điều 10 Nghị định 167/2013/NĐ-CP thì phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng các loại vũ khí, công cụ hỗ trợ mà không có giấy phép. Ngoài hình phạt tiền, còn áp dụng hình phạt bổ sung, tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.
Theo Nhóm PV (Lao Động)
- 22 người thiệt mạng vì tai nạn giao thông trong ngày thứ 3 nghỉ lễ 2/9 (40 phút trước)
- Cô gái trẻ Nepal mất 17 người thân trong thảm họa lũ quét (1 giờ trước)
- Tác giả câu hát "Trái Đất này là của chúng mình" qua đời (1 giờ trước)
- 3 thói quen ăn mì chính rất có hại, chuyên gia cảnh báo phải bỏ ngay (1 giờ trước)
- Top 5 đại chiến đáng xem nhất vòng phân hạng Champions League 2026/27 (2 giờ trước)
- Thái Lan gặp biến cố bất ngờ, Việt Nam sáng cửa chinh phục FIFA ASEAN Cup (3 giờ trước)
- Tôi định ly hôn người vợ chi tiêu hoang phí, cô ấy bỗng đưa ra 300 triệu và tiết lộ một bí mật khiến tôi bàng hoàng (3 giờ trước)
- 5 mẹo đơn giản giúp bạn ngủ ngon hơn trên chuyến bay dài (3 giờ trước)
- Trần Nghiên Hy sau ly hôn: "Không còn tin tình yêu kéo dài mãi mãi" (4 giờ trước)
- Chị dâu muốn đưa cả nhà đến ở vài ngày, em chồng khó xử vì chồng đã lỡ đồng ý (4 giờ trước)