-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Pháp luật
29/10/2019 14:12Cảnh giác với chiêu trò đưa người đi nước ngoài
Vợ chồng chị Phạm Thị Hoa, SN 1983, ở xã Tân Phong, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) từ nhiều tháng nay cả ngày lẫn đêm đi làm thuê, làm mướn lấy tiền trả nợ sau khi kế hoạch đi lao động ở nước ngoài không thành. Chị Phạm Thị Hoa cho biết, xuất phát từ hoàn cảnh gia đình khó khăn, cả 2 vợ chồng không có việc làm ổn định, nên khi nghe có người quen giới thiệu đã đến gặp bà Đinh Thị Thu H. ở phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, để nhờ đưa sang lao động tại Hàn Quốc.
Chị Hoa cho biết thêm, do quá tin tưởng nên đã đồng ý ký vào giấy thỏa thuận và đưa cho bà H. hơn 350 triệu đồng để làm thủ tục cho 2 vợ chồng sang Hàn Quốc. Quá trình chờ làm thủ tục, bà H. yêu cầu chồng chị Hoa phải tự bỏ tiền đi du lịch một số nước, sau đó chuyển cho 2 bộ hồ sơ, gồm hợp đồng lao động với Công ty TNHH Bình Tân Phú cùng giấy xác nhận công tác, chứng nhận lương. Trong đó thể hiện chồng chị Hoa có chức vụ Phó Giám đốc với mức lương 18 triệu đồng/tháng, còn chị Hoa là kế toán trưởng với mức lương 15 triệu đồng/tháng.

Hai vợ chồng chị Hoa được Giám đốc cử đi tham gia chương trình hợp tác quốc tế, tìm đối tác tại Hàn Quốc, tìm hiểu thị trường… Sau khi đã hoàn thiện các “thủ tục” cần thiết, đến hẹn nhưng vợ chồng chị Phạm Thị Hoa vẫn không được đi Hàn Quốc như đã cam kết. Sau nhiều lần tìm đến gặp để đòi lại tiền nhưng bà H. lẩn tránh, thậm chí ra mặt thể hiện chối bỏ trách nhiệm, nên chị Hoa đã làm đơn trình báo đến Công an quận Đồ Sơn.
Cũng giống như vợ chồng chị Phạm Thị Hoa, hành trình để được sang xứ Hàn xinh đẹp không dễ dàng như những gì môi giới nói. Để có được số tiền đi Hàn, anh Trần Văn T, ở quận Dương Kinh (Hải Phòng) cũng đã phải xoay xở, chạy vạy hết nội ngoại, anh em bạn bè, thậm chí phải vay nóng để đủ tiền nộp. Tiền đã nộp đầy đủ nhưng đã mấy tháng nay, anh T vẫn ăn chực nằm chờ đợi nhưng vẫn chưa thấy hồi âm của phía môi giới.
Còn với trường hợp của anh Nguyễn Công K, cũng ở huyện Kiến Thụy, đã đi Hàn Quốc thành công với cách thức đi du lịch như trên. Nhưng không may mắn là anh K vừa sang làm việc được 3 tháng thì bị cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện cư trú bất hợp pháp và trục xuất về nước. Ngậm đắng nuốt cay về nước, anh K phải loay hoay tìm kiếm đủ việc để có tiền trả số nợ hơn gần 200 triệu đồng vay nóng của bạn bè để trả cho bên môi giới lo thủ tục.
Không chỉ tìm đến các nước trong khu vực châu Á, ở Hải Phòng có những thời điểm rộ lên phong trào trốn sang các nước châu Âu lao động, thông qua con đường du lịch. Nắm bắt được “nhu cầu” này, Hoàng Thị Kim Hoa, SN 1983, ở khu Vườn Chay, phường Bắc Sơn, quận Kiến An đã đứng ra nhận tiền của nhiều người để lo “thủ tục” xuất ngoại với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng.
Cụ thể, từ năm 2015, từ nước ngoài trở về sau khi bỏ trốn vì đã vay nợ hàng chục tỷ đồng, đối tượng Hoa lấy tên mới là Nguyễn Thị Lan Anh, SN 1982, trú tại Quảng Chính, Hải Hà, Quảng Ninh. Để tạo nên một vỏ ngoài hoàn hảo, Hoa đã thuê chung cư hạng sang để làm nơi giao dịch với những người có nhu cầu đi lao động hoặc học tập ở nước ngoài.
Hoa tự giới thiệu đã đưa nhiều người ra nước ngoài và hiện họ có cuộc sống rất tốt, có công ăn việc làm và có kiếm được nhiều tiền gửi về gia đình. Theo đó nếu muốn sang Anh, mỗi người sẽ phải đặt cọc 13 nghìn bảng Anh cho quãng đường từ Việt Nam sang Pháp. Còn quãng đường từ Pháp sang Anh, khi nào đến nơi sẽ thanh toán nốt. Hoặc đi Úc theo diện visa du học, Hoa thu của mỗi trường hợp là 23 nghìn USD.
Tuy nhiên, sau khi "ôm" số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng của nhiều người nhưng tất cả chỉ nhận lại được những lời hứa suông là… sắp có visa, sắp bay, từ tháng này qua tháng khác. Thủ đoạn hơn, Hoa còn dựng lên một vụ tự tử vì không lo được việc cho khách hàng. Thế nhưng cả khi nằm ở bệnh viện, đối tượng này vẫn tiếp tục giao dịch và nhận thêm tiền của các khách hàng mới.
Căn cứ tài liệu điều tra, tháng 8-2018, cơ quan CSĐT - Công an quận Long Biên (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Kim Hoa về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tuy nhiên, do Hoa bỏ trốn, nên cơ quan Công an đã ra quyết định truy nã, cho đến giữa tháng 7 vừa qua, khi đối tượng trốn về TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) thuê một cửa hàng mở shop bán quần áo thì bị phát hiện bắt giữ.
Theo V. Huy (CAND Online)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (40 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (47 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (53 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (56 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)





