Dưới cơn mưa tầm tã trong đêm, cảnh sát chia thành nhiều mũi mật phục tóm gọn kẻ vận chuyển 28 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Dưới cơn mưa tầm tã trong đêm, cảnh sát chia thành nhiều mũi mật phục tóm gọn kẻ vận chuyển 28 bánh heroin từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

canh-sat-mat-phuc-7-tieng-bat-ke-van-chuyen-28-banh-heroin

Các nghi phạm cùng tang vật bị bắt giữ. 

Nhà chức trách thu giữ một chiếc ba lô màu đen, bên trong đựng 28 bánh heroin, một khẩu súng cạc bin có 13 viên đạn, trong đó một viên đã lên nòng.  

Mùa A Hử khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới vào nội địa để chuyển về dưới xuôi tiêu thụ. Mở rộng điều tra, cùng ngày cảnh sát bắt khẩn cấp Tráng A Dếnh (39 tuổi), Tráng Giống Dế (55 tuổi, cùng trú tại xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Clip: Bắt nghi phạm người Lào thủ súng vận chuyển 28 bánh heroin

Để phá được chuyên án trên, tối ngày 21/7, lực lượng chức năng đã chia thành nhiều mũi mật phục ở đoạn đường từ cửa khẩu Lóng Sập qua xã Chiềng Sơn ra thị trấn Mộc Châu. Đúng hôm thời tiết mưa tầm tã cả đêm, lạnh và trời tối đen như mực, cảnh sát vẫn kiên trì bám vị trí.

Sau hơn 7h mật phục, Mùa A Hử xuất hiện trên một chiếc xe máy theo hướng từ cửa khẩu Lóng Sập ra thị trấn Mộc Châu, trên vai khoác chiếc ba lô to. Đến địa phận tiểu khu 19/5 xã Chiềng Sơn thì bị cảnh sát tóm gọn.

Theo Minh Cương (VnExpress.net)