Pháp luật

Cảnh sát nổ súng bắt kẻ "múa" dao ở Sài Gòn

Bị mời về trụ sở vì nghi liên quan vụ trộm, Dũng liên tục la hét, "múa" dao khiến cảnh sát phải nổ súng trấn áp.

Bị mời về trụ sở vì nghi liên quan vụ trộm, Dũng liên tục la hét, "múa" dao khiến cảnh sát phải nổ súng trấn áp.
canh-sat-no-sung-bat-ke-mua-dao-o-sai-gon

Cảnh sát trấn áp Dũng. Ảnh: Người dân cung cấp.

Công an phường Tân Định (quận 1, TP HCM) tiếp nhận trình báo của nam thanh niên về việc mất xe máy trên đường Bà Lê Chân. Nghi Nguyễn Hoàng Dũng (tức Lắc, 42 tuổi) ngụ gần đó có liên quan, cảnh sát đến nhà mời ông ta lên làm việc nhưng không gặp.

Chiều 30/1, thấy Dũng ở đầu hẻm 28 đường Mã Lộ (phường Tân Định), công an yêu cầu về trụ sở làm rõ. Không đồng ý, ông này chạy vào nhà dân lấy dao, kéo chống trả nếu công an đến gần.

Hắn vừa la hét vừa chạy về đường Hai Bà Trưng, liên tục "múa" dao đe dọa nếu ai tiếp cận. Lo ngại Dũng có thể gây hại đến người dân, cảnh sát nổ 2 phát súng chỉ thiên để trấn áp.

canh-sat-no-sung-bat-ke-mua-dao-o-sai-gon-1

Hung khí của Dũng. Ảnh: Nhật Vy.

Sau khi nghe trung tá Phan Thanh Hải – Trưởng Công an phường Tân Định - thuyết phục, Dũng buông vũ khí chấp nhận về phường.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Dũng dương tính với ma tuý.

Theo Quốc Thắng (VnExpress.net)