Pháp luật
04/02/2016 13:48Cảnh sát nổ súng khống chế nhóm thanh niên phê ma túy
Thấy cảnh sát, nhóm thanh niên đang sử dụng ma túy đá lập tức cầm gậy, dao, tuýp sắt đánh lại.
Nhóm thanh niên đã dùng nhiều hung khí để chống trả lại lực lượng công an - Ảnh minh họa
Liên quan đến vụ việc, tin từ báo Hà Tĩnh cho hay, theo cơ quan điều tra, khoảng 23h ngày 29/1, Công an huyện Cẩm Xuyên vây bắt nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy đá tại nhà của Yên tại thôn Trường Xuân, xã Cẩm Thịnh.
Tuy nhiên trong quá trình lực lượng Công an huyện tiến hành bắt giữ nhóm đối tượng trên thì các đối tượng đã dùng dao, gậy, típ nước để chống trả lại lực lượng Công an. Tổ công tác đã buộc phải nổ súng để kịp thời trấn áp và bắt giữ nhóm đối tượng. Tại hiện trường Công an huyện đã thu giữ được 01 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và nhiều hung khí khác như dao, mã tấu, gậy các đối tượng cất giấu trong nhà.
Tại cơ quan điều tra các đối tượng khai nhận do không có việc làm ổn định nên thường xuyên tụ tập ăn chơi, sử dụng ma túy đá. Riêng đối tượng Phạm Đình Tiến tuy không sử dụng nhưng thường được các đối tượng giao nhiệm vụ cảnh giới.
Theo Hạnh Vũ (Đời Sống & Pháp Luật)
Tin cùng chuyên mục








-
Góc khuất số phận cô gái xinh đẹp bán dâm thu 200 triệu 1 tháng vì "mất niềm tin" vào đàn ông (26/07)
-
Công bố số điện thoại của Cục trưởng và 34 Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (26/07)
-
Pin xe điện biết "tự chữa bệnh": Gấp đôi tuổi thọ, giảm hẳn nỗi lo "chai pin" (26/07)
-
Bé gái 6 tuổi dậy thì sớm vì nửa năm uống loại sữa nhiều bố mẹ "đua nhau" mua cho con (26/07)
-
Bi kịch, hẹn gặp người yêu cũ cô gái bị đâm chết tại chỗ (26/07)
-
Thái Lan xuất kích máy bay mới, lập phòng tác chiến mạng (26/07)
-
Báo châu Âu lên tiếng xác nhận, tiền vệ Việt kiều đắt giá hơn Quang Hải sắp về Việt Nam thi đấu (26/07)
-
Nhìn ra ngoài sân, người dân bắt gặp cảnh tượng đáng sợ (26/07)
-
Nổ khí gas khiến toà nhà chung cư 10 tầng sụp đổ: Hiện trường vô cùng hỗn loạn (26/07)
-
Vụ lật xe khách ở Hà Tĩnh khiến 10 người tử vong: Tài xế chạy tốc độ cao (26/07)
Bài đọc nhiều




