Pháp luật

Cảnh sát tả lại hiện trường vụ vợ chồng bị giết đêm Noel

Thấy vợ chồng nạn nhân nằm gục dưới nền phòng khách, cảnh sát dùng tay kiểm tra mạch cổ họ và phát hiện đều tử vong. Sàn ngôi nhà 2 tầng vương đầy vết máu.

Thấy vợ chồng nạn nhân nằm gục dưới nền phòng khách, cảnh sát dùng tay kiểm tra mạch cổ họ và phát hiện đều tử vong. Sàn ngôi nhà 2 tầng vương đầy vết máu.
Chiều 25/12, Công an Hà Nội đã kết thúc việc khám nghiệm hiện trường vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm Noel.
 
Cơ quan kỹ thuật hình sự đã thu một số mẫu vật bị ám khói, được cho là có liên quan đến vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Hình dáng mẫu vật giống như chiếc đầu búa, nhưng đã bị cháy cán gỗ.
 
Là một trong những cán bộ đầu tiên có mặt tại hiện trường vụ trọng án tối 24/12, thiếu úy Tô Minh Tuấn - cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC Sơn Tây (Cảnh sát PCCC Hà Nội) kể, qua ánh đèn pin soi vào ngôi nhà ông Nguyễn Văn Chúc (60 tuổi, ở ngõ 24 phố Chùa Thông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) đang cháy, bị ngắt điện, anh thấy đồ đạc ở phòng khách không bị xáo trộn nhiều.
 

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Việt Đức.

 
“Xe máy, tivi và nhiều đồ đạc khác gần như vẫn nguyên vẹn” - đại tá Khuất Duy Đĩnh, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Sơn Tây cho biết thêm.
 
Tới nơi, nhìn qua khe cửa ra vào ngôi nhà người dân cạy mở trước để chữa cháy ban đầu, thiếu úy Tuấn và đồng đội thấy đám cháy bùng phát mạnh ở khu bếp. Cầm đèn pin soi đường để tiến vào điểm cháy, anh phát hiện vợ chủ nhà là Lê Thị Nhỡ (57 tuổi) nằm gục dưới sàn nhà, quanh có nhiều vết máu.
 
Chiến sĩ tham gia chữa cháy dùng tay đặt vào mạch cổ bà Nhỡ kiểm tra và tìm cách ứng cứu, nhưng phát hiện nạn nhân này đã tử vong. Thi thể ông Chúc cũng được phát hiện cạnh đó, lọt ở khoảng trống giữa chiếc ghế băng và bàn nước.
 
"Người chồng bị trọng thương ở vùng cổ, thương tích giống vết dao cắt. Người vợ bị đánh bằng vật cứng vào sau đầu" - một nhân chứng kể.
 
Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, cảnh sát PCCC triển khai đường vòi dẫn nước dập lửa thận trọng, tránh xáo trộn hiện trường gây mất dấu vết, nhằm tạo thuận lợi cho việc điều tra về sau. “Chúng tôi chưa kết luận nguyên nhân vụ cháy. Quá trình điều tra sẽ do Công an Hà Nội chủ trì” - đại tá Đĩnh cho biết.
 

Cảnh sát xem xét vệt máu lưu ở hiện trường. Ảnh: Việt Đức.

 
Khi xảy ra sự việc, ngay trong đêm 24, cơ quan công an đã tổ chức khám nghiệm tử thi ban đầu, chuyển xác 2 nạn nhân ra viện trong sáng hôm sau. Vợ chồng ông Chúc có 2 con, đều lập gia đình và sinh sống ở quận nội thành Hà Nội.
 
Với các dấu vết tại hiện trường, lời khai nhân chứng, công tác điều tra được cho là tập trung theo hướng một vụ giết người, đốt nhà phi tang. Hình ảnh camera giám sát của các hộ dân quanh hiện trường đã được cơ quan chức năng thu thập.
 
Theo chị Thủy (32 tuổi, sống cùng ngõ), sau khi vụ án xảy ra, người thân các nạn nhân được nhà chức trách mời đến hiện trường, phối hợp với cảnh sát điều tra. Công an đang tập trung vào các mối quan hệ của nạn nhân, trong đó chú ý tới quan hệ làm ăn.
 
Vẫn theo lời nhân chứng này, khi người thân các nạn nhân kiểm tra đồ đạc trong ngôi nhà, họ không thấy sổ sách làm ăn và điện thoại của bà Nhỡ. Tuy nhiên, trong tủ của gia đình vẫn còn lượng lớn tiền mặt.
 
Đại diện chính quyền địa phương nhận xét, gia đình ông Chúc sống hòa thuận, không có mâu thuẫn với người xung quanh. Hàng ngày, người dân vẫn thấy ông Chúc đèo xe máy chở vợ lên khu hè phố thuộc phường Vị Thủy, cách nhà 3 km bán vé số.
 
>> Triệu tập nghi phạm sát hại cặp vợ chồng đêm Noel
>> Hiện trường vụ 2 vợ chồng bị sát hại trong đêm Noel
>> Nghi án 2 vợ chồng bị giết rồi đốt xác: Công an thu giữ khoảng 30 triệu tại hiện trường
>> Vợ chồng bị đâm chết trong ngôi nhà 3 tầng bốc cháy
 
Theo Việt Đức - Tùng Lâm (Zing.vn)