-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
13/10/2019 08:41Cặp đôi nam nữ bị Cảnh sát 141 phát hiện tàng trữ ma túy, liền... đổ lỗi cho nhau
Chiều 12-10-2019, tổ công tác Y3/141 do Trung tá Chu Văn Sỹ (Phó Đội trưởng Đội CSGT số 3, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Huyên - Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy).
Tới 14h30, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đèo nhau trên chiếc xe máy Honda Dream có biểu hiện nghi vấn, nên tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Đôi nam nữ bị phát hiện việc giấu các chất nghi là ma túy trong tư trang
Trong quá trình kiểm tra, các trinh sát của tổ Y3/141 đã phát hiện cả đối tượng nam và nữ đều tàng trữ các gói nilon đựng viên nén và chất bột, nghi là ma túy.
Đấu tranh tại chỗ, đối tượng nam thừa nhận 2 gói nilon trong ví anh ta là ma túy dạng ketamin và "kẹo" (ma túy tổng hợp). Trong khi đó, đối tượng nữ cho biết ma túy trong túi xách của người này là "kẹo" và ma túy đá.

Danh tính của đối tượng nam được làm rõ là Nguyễn Tuấn Phong (SN 1983, trú tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân), còn người nữ là Nguyễn Ngọc Tuyết Anh (SN 1987, trú tại phố Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy). Phong và Tuyết Anh khai là "người yêu" của nhau, và đã cùng nhau đi bar.
Điều đặc biệt là ngay khi bị phát hiện ma túy, Tuyết Anh đã lập tức tìm cách đổ lỗi cho bạn trai, khi liên tục gọi tên và than "Phong ơi! Tại sao lại thế?". Tuy nhiên, đối tượng Phong chỉ thừa nhận 2 gói ma túy bị phát hiện trong ví là của anh ta, còn ma túy trong túi của Tuyết Anh là của... cô này (!).
Tại cơ quan công an, người phụ nữ cũng luôn tìm cách khai báo sai sự thật, như cung cấp ngày sinh là ngày 1, năm 1983, đọc sai thông tin địa chỉ. Song khi đối chiếu với CMND thu được, thì Tuyết Anh sinh năm 1987 (ngày 2-10). Bị phát hiện gian dối, đối tượng nữ lại tìm cách giải thích "do sợ quá nên nhớ nhầm" (?!).
Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:
Trung tá Chu Văn Sỹ cho biết: "Các đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy luôn tìm cách che giấu rất tinh vi. Khi bị phát hiện, họ lại tìm mọi kiểu gian dối hòng đổ tội, giảm bớt trách nhiệm liên quan. Tuy nhiên, các cán bộ của tổ công tác luôn theo sát từng cử chỉ và đấu tranh làm rõ, không để lọt đối tượng và hành vi phạm pháp".
Sau đó, tổ Y3/141 đã bàn giao 2 đối tượng cùng tang vật về CAP Quan Hoa để xử lý theo quy định của pháp luật.
Theo Trung Hiếu (An Ninh Thủ Đô)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





