-
"Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm"
-
4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng
-
Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái
-
Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền
-
Siêu bão Ragasa "Thần tốc" đang tiến vào Biển Đông là cơn bão mạnh nhất năm 2025?
-
"Tổng tài" đến xin lỗi người bị đánh không được chấp nhận: Tôi rất buồn chán, hối hận
-
CLIP "tổng tài" lặn lội đến quán cà phê xin lỗi, chủ quán: "24h là quá muộn, mời ra ngoài, chị không tiếp em”
-
Sau cú sốc con trai bị hành hung, chủ quán cà phê Hà Nội có động thái ngỡ ngàng
-
Đưa 2 quả bom còn nguyên ngòi nổ đi hủy tại trường bắn
-
Vì sao người nửa chén rượu đã "gục", người uống mãi không say?
Pháp luật
05/07/2023 17:45Cặp vợ chồng đưa người già, khuyết tật ra Hà Nội 'thúc ép' bán hàng rong, xin ăn
Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) làm rõ hành vi “Lợi dụng người khuyết tật để trục lợi” của cặp vợ chồng Nguyễn Văn Kiện (SN 1978) và Nguyễn Thị Nga (SN 1982), cả 2 cùng ở huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Trước đó, vào khoảng 18h ngày 17/6, Đội CSHS - Công an quận Hoàng Mai phối hợp với Phòng CSHS kiểm tra hành chính bà Nguyễn Thị Nga, tạm giữ số tiền 3 triệu đồng với nhiều mệnh giá.
Báo An Ninh Thủ Đô trích tài liệu của cơ quan Công an cho hay, khoảng năm 2019, do không có công ăn việc làm, lại thấy việc ăn xin, bán hàng rong tại khu vực ngã ba, ngã tư, các chợ, bến xe… ở Hà Nội dễ kiếm ăn, nên cả hai đã bàn bạc nhau về quê Thanh Hóa vận động những người già ở quê ra Hà Nội “làm ăn”.

Thời điểm bị lực lượng Công an kiểm tra, Kiện và Nga đang bao nuôi ăn ở và “giao việc” cho 4 người cùng quê là ông P.V.N. (SN 1956), P.V.T. (SN 1968), N.V.P. (SN 1972) và bà P.T.T. (SN 1974). Trong đó, ông N. và T. được vợ chồng Kiện - Nga nhờ người nhà của họ động viên, thuyết phục và đưa ra làm từ tháng 4. Có trường hợp bà P.T.T. bị nhiễm chất độc màu da cam.
Hai đối tượng thuê phòng trọ tại ngách 885/22 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai cho họ ở với giá 1.400.000 đồng/tháng.
Làm việc với cơ quan công an, cặp vợ chồng khai nhận, Nga là người phụ trách lên chợ Đồng Xuân mua kẹo, tăm bông, tăm tre… rồi sắp xếp vào giỏ nhựa đưa cho từng người.
Theo báo VietNamNEt, hàng ngày, 2 vợ chồng Kiện - Nga chở nhóm người già đến các địa điểm như bến xe, ngã tư, cây xăng ở quận Hoàng Mai để chào mời, bán hàng rong và xin tiền của người đi đường.
Hết buổi, những người được bao nuôi phải nộp toàn bộ số tiền cho vợ chồng Kiện - Nga. Trong lúc họ “làm việc”, vợ chồng Kiện - Nga giám sát từ xa và đôn đốc, bắt họ phải bán hàng. Tiền “lương” hàng tháng được Kiện - Nga chuyển khoản trực tiếp cho 4 người trên ở quê chứ không đưa trực tiếp. Số tiền mỗi người nhận được từ 4-5 triệu đồng/tháng.
Biên Thùy (SHTT)








- "Tổng tài" bịt khẩu trang đến quán cà phê xin lỗi: "Tôi mất ngủ cả đêm" (14:22)
- Khám xét nơi ở, bắt tạm giam "trùm súng đạn" Đoàn Quốc Thái (14:20)
- Ngang giá Wuling Mini EV có thể mua được xe sang không kém Mercedes, "cả Việt Nam chỉ có 4 chiếc" (14:19)
- 4 ô tô "dính chùm" trong hầm Thủ Thiêm, cửa ngõ trung tâm TPHCM kẹt cứng (14:18)
- Thuế thu nhập cá nhân tối đa 35% quá cao, nhiều đề xuất giảm về 30% (14:15)
- Sau đám tang chồng, người phụ nữ U80 chết lặng trước toan tính của con cái (14:10)
- Vụ thi thể thiếu nữ 15 tuổi trong cốp xe "hoàng tử showbiz": Cảnh sát khám nhà 12 tiếng, dùng luminol soi tìm vết máu (14:03)
- Tiểu thư Doãn Hải My "lên đồ" sang chảnh, xinh như hoa hậu, khí chất khác hẳn lúc cặm cụi rửa bát ở quê chồng (14:02)
- Quá bất lực với Ngự Trù Của Bạo Chúa: Càng ngày càng lố lăng, nam chính có 1 hành động khó coi vô cùng (32 phút trước)
- Bé gái 5 tuổi gãy xương đã được bó bột, bố mẹ vẫn khoét lỗ trên bột để đắp lá khiến xương không thể liền (33 phút trước)





