-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
18/11/2020 02:18Cha già chết lặng kể về đứa con gái mang nhiều vàng bị sát hại
Những ngày qua, trời đang nắng như "đổ lửa" bỗng mưa to như xót thương trước cảnh "người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh".
Nỗi bất hạnh của người phụ nữ bị "tình hờ" sát hại
Hướng đôi mắt đỏ hoe về ly hương nghi ngút khói trên bàn thờ đứa con gái xấu số, ông N. cho biết ông có 3 người con, Đ. là con thứ trong gia đình.

Từ khi sinh ra, Đ. đã mang dị tật bẩm sinh ở chân. Thấy con kém may mắn nên từ nhỏ vợ chồng ông N. dành trọn tình thương cho đứa con bất hạnh. Năm 20 tuổi, Đ. lập gia đình với một người đàn ông quê ở huyện Năm Căn (Cà Mau) và có 1 con trai.
Hạnh phúc chẳng được bao lâu thì cả 2 chia tay.
Với tính tình hiền lành, cộng với sự chí thú làm ăn nên bà Đ. đã tích cóp được số vốn để làm ăn và sắm vàng sau hơn 10 năm bán vé số dạo. Một hộ dân sống ở thị trấn Cái Nước chia sẻ: "Bình thường con Đ. bán vé số rất đắt do thấy nó tật nguyền cộng với gia đình ông N. cũng hiền lành nên mọi người thường xuyên mua ủng hộ nó".
Cách đây khoảng 6 năm, bà Đ. gặp ông Nguyễn Văn Minh (55 tuổi; ngụ ấp Giáp Nước, xã Phú Thuận, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau) rồi cả 2 sống chung như vợ chồng dù ông Minh đã có gia đình. Đôi vợ chồng hờ này sau đó có chung một đứa con gái.
"Khi Đ. mang bầu tới khi sinh cháu T., dù tôi gặng hỏi thế nào về cha đứa bé, con gái cũng không nói nửa lời", ông N. nói.
Cho đến gần đây, ông N. mới biết Minh là cha ruột của bé T.
Tận cùng của nỗi đau
Ngày 11-11, bà Đ. được một người đàn ông đeo khẩu trang chở đi. Lúc này, người quen liên hệ thì được bà Đ. cho biết đi lên Cà Mau khoảng 2 giờ để làm đẹp. Tuy nhiên, tối đến ông N. vẫn không thấy con gái về nhà. Hôm sau, ông N. trình báo cơ quan chức năng nhờ hỗ trợ tìm kiếm do linh tính con gặp chuyện chẳng lành.
Chiều 15-11, ông N. được công an thông báo đến ấp Thị Tường A nhận diện thi thể người phụ nữ được người dân câu cá phát hiện trong căn nhà bỏ hoang đang trong tình trạng phân hủy.
Với linh tính của người cha, ông N. cảm thấy bất an và thầm cầu nguyện người đó không phải đứa con của mình. Tuy nhiên, khi đến nơi, thông qua trang phục của nạn nhân và một số vật dụng trên cơ thể, người cha già đau đớn xác nhận đó chính là con gái mình.
Sợ người vợ mắc bệnh tai biến không chịu đựng được sự thật tàn nhẫn trên nên ông N. cùng người thân quyết định đưa bà xuống nhà người quen để ở nhà lo tang lễ cho con.
Bé T.P.T. (3 tuổi, con bà Đ.) vốn là một cháu bé hoạt bát, năng động. Tuy nhiên, từ ngày mẹ mất, bé trở nên ít nói, chỉ biết khóc và gọi "mẹ ơi về với con". "Tính con Đ. tiết kiệm nên ngoài khoản tiền làm ăn, còn lại bao nhiêu thì mua vàng đeo. Tôi đã nhiều lần khuyên nó không nên mang nhiều vàng nhưng con gái lại phớt lờ và ngại tiếp xúc với tôi", ông N. nói trong nghẹn ngào.
"Khi nhận thi thể, tôi thấy trên tai nó còn 1 chiếc bông vàng 18k, 1 chiếc khâu, cách thi thể khoảng 4m là 1 chiếc bông tai bị rớt cùng những vết máu đã khô. Có lẽ trước giây phút định mệnh, con gái tôi đã chống cự yếu ớt để tìm lấy sự sống", ông N. nói trong nước mắt.
Thời gian có thể là liều thuốc tốt nhất để làm dịu đi những vết thương. Tuy nhiên, đối với những người thân của bà Đ. thì nỗi đau mất con, mất mẹ thật khó nguôi ngoai. Đặc biệt, ở độ tuổi của cháu T. còn quá nhỏ để cảm nhận hết nỗi đau mất người thân. Càng đau hơn khi nghi phạm sát hại mẹ chính là cha ruột của mình.
Song, bé T. may mắn được sống trong vòng tay yêu thương của ông ngoại và những người thân trong gia đình. Hy vọng rồi đây nỗi đau ấy sẽ dần phai trong tâm trí bé T., để nụ cười hồn nhiên lại nở trên gương mặt của đứa bé bất hạnh này.
Chiều 16-11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cái Nước và Công an tỉnh Cà Mau xác định được nghi phạm sát hại bà Đ. là Nguyễn Văn Minh. Tuy nhiên, nghi phạm này đã treo cổ tự tử.
Theo Vân Du (Nld.com.vn)
- Đừng chọn cây kim ngân chỉ vì cái tên nếu ngôi nhà bạn thiếu điều kiện này (16:37)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (52 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (1 giờ trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (1 giờ trước)
- Đội trưởng Malaysia bất ngờ cảnh báo ĐT Việt Nam về "cạm bẫy" ở bán kết ASEAN Cup (1 giờ trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (1 giờ trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)