Pháp luật

Cha già đớn đau kể lại giây phút rể cũ đoạt mạng con gái

“Tôi nghe tiếng động nên lục đục chạy vào. Lúc này thằng Hải dùng mũ bảo hiểm đánh T., tôi can không kịp. Tiếp đó, nó dùng dao đâm chết con gái tôi, rồi đâm luôn vào người tự tử”, ông Ph. đớn đau kể.

“Tôi nghe tiếng động nên lục đục chạy vào. Lúc này thằng Hải dùng mũ bảo hiểm đánh T., tôi can không kịp. Tiếp đó, nó dùng dao đâm chết con gái tôi, rồi đâm luôn vào người tự tử”, ông Ph. đớn đau kể.

Theo thông tin ban đầu cơ quan điều tra cung cấp, khoảng 11h00 ngày 2/1, người dân địa phương nghe tiếng xôn xao, la hét phát ra từ căn nhà của chị Lê Thị T., (SN 1990, trú tại địa phương).

Nghi có chuyện chẳng lành, người dân nhốn nháo chạy đến thì tá hỏa phát hiện chị T., đang trong cơn nguy kịch. Cạnh đó, Nguyễn Lưu Trung Hải (SN 1987, trú thôn Mộc Bài, xã Quế Phú), chồng cũ của chị T., cũng bị thương ở vùng bụng.

Mặc dù được người dân cùng lực lượng chức năng khẩn trương cấp cứu, nhưng chị T. đã tử vong. Riêng Hải vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng.

Nguyên nhân ban đầu của sự việc, được cho là Hải đã dùng dao đâm chị T., rồi tự tử.

Ông Lê Hữu Ph. (cha của chị T.), kể lại phút con gái bị rể cũ đoạt mạng.

Ngày 3/1, PV tìm về căn nhà cũ nằm khuất sau rừng keo, của chị T. Tang thương bao trùm lấy ngôi nhà. Ngồi lặng người, ông Lê Hữu Ph. (54 tuổi, cha của chị T.,) cho biết, thời điểm xảy ra chuyện, ông đang tắm ở sau nhà. Trước sân, chị T., đang ngồi nhặt rau cùng mẹ. Nghe tiếng lao xao, lục đục phía trước, ông mới hớt hả chạy vào.

“Tôi nghe tiếng động nên lục đục chạy vào. Lúc này, thằng Hải dùng mũ bảo hiểm đánh T., nhưng tôi can không kịp. Nó dùng dao đâm chết con tôi, rồi đâm luôn vào người tự tử”, ông Ph. nói.

Theo một số người thân trong gia đình chị T., Hải và nạn nhân ly dị đã lâu. Tuy vậy, Hải vẫn thường lui tới nhà chị T. Bên cạnh đó, nhiều người cũng thông tin, Hải khá ngang bướng, đã nhiều lần hăm dọa giết chị T.

Theo Nhâm Thân - Duy Cường (Nguoiduatin.vn)