-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
-
Phát hiện thi thể người đàn ông đang phân hủy trên dải phân cách bên đường
-
Mở rộng diện lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước
Pháp luật
06/02/2020 22:29Cha 'ngáo đá' đánh con trai 4 tháng tuổi gãy hai chân, xuất huyết não
Một cháu bé 4 tháng tuổi sau khi ở với cha ruột đã bị chấn thương nặng nhiều phần trên cơ thể, sau đó được chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị đang gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể, Chiều 6/2, tại Khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện Nhi đồng 2, bé Châu Minh Khôi (4 tháng tuổi, ở quận 9, TP.HCM) được các bác sĩ treo hai chân bó bột lên cao để theo dõi, gương mặt vẫn hằn những vết bầm tím. Đêm 3 hôm trước, Khôi được cha ruột là Châu Minh Tiến (24 tuổi) đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị nhiều vết thương ở chân và mặt. Anh ta nói bé bị ngã khi nằm võng.
Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Hồng Tím (20 tuổi, mẹ bé Khôi, sống như vợ chồng với Tiến), Tiến từng nhiều lần đánh con, chị can ngăn cũng bị đánh. Theo lời kể của chị Tím thì khoảng 5 năm nay, chị cùng Châu Minh Tiến sống chung như vợ chồng dù không có hôn thú. Chị và Tiến có với nhau 2 đứa con, bé lớn đã 4 tuổi, bé nhỏ chính là bé Khôi.
"Từ lúc Khôi được khoảng 1,5 tháng Tiến đã bắt đầu đánh con vì cho rằng thằng bé đã đến tuổi dạy bảo. Từ lúc con em sinh đến giờ đã bị Tiến đánh hơn 10 lần. Nhiều đêm, con đói khóc đòi bú cũng bị cha thẳng tay tát vào mặt", chị Tím nói.
Chị Tím kể vào khoảng 21h tối ngày 3/2, bà Lê Thị Lệ (bà ngoại chị Tím) có ý định mang cháu Khôi đến cho ông nội của bé là ông Châu Minh Hiếu (ngụ phường Long Phước, quận 9, cha của Tiến) để trông giữ.
Tuy nhiên, bà Lệ không đưa cho ông Hiếu mà đưa bé Khôi cho Tiến giữ rồi đi về. Thời điểm này, chị Tím vẫn còn đi làm nên chưa biết chuyện.
Đến 0h ngày 4/2, ông Hiếu phát hiện cháu Khôi đang ở với Tiến nhưng bị thương khắp người nên cùng Tiến đưa cháu vào Bệnh viện Nhi đồng 2 điều trị.
Đến 10h sáng 4/2, chị Tím nhận được tin con mình bị thương nằm viện nên nhanh chóng vào chăm sóc con.

Bác sĩ cho biết, lúc nhập viện bệnh nhi chấn thương rất nặng. Bé bị bấm tím tay, ngực, bụng, mặt, bị gãy 1/3 xương đùi phải, song do bị xuất huyết dưới nhện nên không phẫu thuật được. Bé Khôi được bác sĩ treo chân cố định theo dõi ít nhất 2 tuần.
Trao đổi với báo Tuổi Trẻ, lãnh đạo Công an quận 9, TP.HCM cho biết đang làm việc với Châu Minh Tiến để làm rõ nghi vấn liên quan đến bé Châu Minh Khôi bị thương nhập viện.
Được biết, Tiến bỏ học khi chưa hết lớp 1, sau đó học nghề sửa xe. Năm 2016, anh ta phải vào trại cai nghiện 2 năm vì sử dụng ma túy đá. Sau khi ra trại, Tiến không có nghề nghiệp, quay lại con đường nghiện ngập. Tiến thường có những dấu hiệu bất thường, nói muốn "dạy con" bằng việc đánh đập từ lúc bé Khôi hơn tháng tuổi.
Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này.
PTH (Nguoiduatin.vn)








- Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư (18/09/25 23:02)
- Xe điện nhỏ nhất của VinFast lộ diện tại Hà Nội (18/09/25 22:31)
- China sửa sai cho Nguyễn Filip, CAHN hòa đại diện Trung Quốc (18/09/25 22:26)
- Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa lên tiếng khi bị dọa "công khai clip nhạy cảm" (18/09/25 22:13)
- Hiện trường vụ tai nạn khiến TikToker Giao Heo qua đời, chia sẻ cuối cùng thấy đời sao quá vô thường (18/09/25 22:08)
- Trung Quốc tuyên bố có chuyến bay thẳng 29 giờ dài nhất thế giới (18/09/25 21:39)
- Bé trai 11 tuổi dậy thì sớm vì bát canh của mẹ (18/09/25 21:37)
- WATERBOMB mang dàn sao cực hot về TP. HCM: Từ Bi Rain đến Jay Park, và có cả nữ thần gợi cảm thế hệ mới! (18/09/25 21:23)
- Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi (18/09/25 20:53)
- Việt Nam là ứng viên hàng đầu để trở thành trung tâm tài chính lớn ở Đông Nam Á (18/09/25 20:43)





