-
TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn -
Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê -
Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh -
Hà Nội: Phân luồng, cấm đường hàng loạt tuyến phố quanh sân vận động Mỹ Đình từ ngày 18/1 -
Danh tính người phụ nữ hô hào đua xe ở Hà Nội, lời khai khi bị triệu tập lên làm việc với công an -
Chuyên gia cảnh báo: 4 thói quen "lười" đang âm thầm bào mòn tuổi thọ của bạn -
Tóc Tiên ly hôn Touliver sau 6 năm: Nhìn lại quan điểm sống tự do và lý do chưa từng sinh con -
Indonesia huy động lực lượng tìm kiếm máy bay mất tích, toàn bộ hành khách và thành viên chưa rõ số phận -
"Thuế quan đổi đất": Tổng thống Trump áp thuế 8 nước Châu Âu để mua bằng được Greenland -
U23 châu Á 2026: Xác định hai trận bán kết chưa từng có
Pháp luật
30/01/2016 13:43Chân dài "đi khách": Từ cuộc vui ngàn đô tới cảnh đứng đường
Trong đêm tối, gương mặt bôi trát sặc mùi phấn son, cô gái vật vờ như một cái bóng. Đó là cảnh đời của những phận gái “bán hoa” hết thời hay kém phần xuân sắc. Có những đoạn kết đầy nước mắt...
![]() |
| 3 “Tú bà” trong một đường dây mại dâm mới bị đưa ra xét xử gần đây. |
Tương tự, Nguyễn Thị Hải Yến (ca sĩ Châu Hải Yến, 25 tuổi) và Lê Thị Bảo Trân (26 tuổi, sinh viên, làm người mẫu tự do) cũng đi khách với giá bán dâm là 1.000 USD/lượt, môi giới cho bạn bán dâm để hưởng hoa hồng hàng trăm USD/lần. Mở rộng điều tra, công an xác định Lê Bảo Lộc (40 tuổi, làm nghề đào tạo người mẫu, đạo diễn sân khấu) chính là kẻ cầm đầu đường dây trên.
Theo kết quả điều tra, là người hành nghề đào tạo người mẫu, đạo diễn sân khấu nên Lộc quen biết nhiều diễn viên, người mẫu. Lộc cũng tiếp cận được các đại gia lắm tiền, có nhu cầu “vui vẻ” với chân dài nên môi giới. Với hành vi trên, Lộc và những “tú bà” đã bị khởi tố, truy tố về tội “môi giới mại dâm”, chờ ngày tòa đưa ra xét xử.
Trước đó, giữa năm 2012, dư luận từng dậy sóng xung quanh vụ việc một hoa hậu bị phát hiện nằm trong đường dây môi giới mại dâm cao cấp giá ngàn USD. Không chỉ môi giới, bản thân hoa hậu này cũng bán dâm với giá từ 1.000 đến 2.000 USD. Với hành vi trên, cô hoa hậu phải trả giá với bản án 30 tháng tù.
Chua chát phận đứng đường
Cùng hành nghề buôn phấn bán hương nhưng với những cô gái không tiếng tăm, kém phần nhan sắc, phận đứng đường đầy những đắng cay, có khi phải trả giá bằng cả mạng sống. Trước vành móng ngựa, khai với tòa, Nguyễn Thị Lượm (SN 1995, Bến Tre) thừa nhận hành vi giết người để cướp.
Hôm ấy, khoảng 1h sáng ngày 27/11/2014, Lượm đứng chờ khách để bán dâm tại khu vực vòng xoay Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, TP.HCM. Lát sau, anh T.H.H. đi xe honda ôm đến hỏi mua dâm với giá vài trăm ngàn. Sau đó, anh H. thuê xe ôm chở cả hai đến thuê phòng tại một nhà trọ tại phường An Lạc A, quận Bình Tân.
Khát tiền, với ý định trộm tài sản của khách nên Lượm bảo anh H. đi tắm. Chưa kịp lục lọi đồ, vị khách đã quay ra nên cô ta nảy sinh ý định giết người này để cướp tài sản. “Có trò này chơi vui lắm, anh nhắm mắt lại đi”, tỏ ra tinh ranh, vừa chồm lên người vị khách Lượm vừa rút sợi dây vải từ áo khoác ra vui vẻ nói. Chẳng mảy may nghi ngờ, anh H. nghe theo liền bị Lượm dùng sợi dây siết cổ, chích điện cho đến chết rồi cướp đi 1 triệu đồng và chiếc điện thoại di động.
“Bị cáo cần tiền, bị cáo nông nổi nên đã giết anh H., xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo”, sau thái độ lạnh lùng, Lượm bật khóc trình bày. Với hành vi trên, Lượm đã phải trả giá bằng bản án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.
Trong nhiều vụ án khác, nạn nhân lại là những cô gái bán dâm. Họ bị coi là trò mua vui, xả xui với giá vài trăm ngàn đồng. Thế nhưng đôi khi gặp phải những kẻ cùng đường, vài trăm ngàn đồng công “phục vụ” cũng bị khách làng chơi ăn quỵt, thậm chí bị tấn công, cướp tài sản.
Đêm 22/1/2014, tại một nhà nghỉ ở quận Gò Vấp (TP.HCM), trong lúc bán dâm cho Ngô Thanh Sơn Trường (SN 1997, Đồng Tháp) ở nhà nghỉ với giá 200 ngàn đồng, N.T.K.L. đã bị Trường dùng dao đâm tổng cộng 13 nhát. Lý do gây án của Trường đơn giản chỉ vì trong lúc “vui vẻ” cậu ta nghĩ đến chuyện bị người yêu chia tay nên hận đời, hận đàn bà nên quyết định giết người rồi tự tử. May mắn được chủ nhà nghỉ phát hiện đưa đi cấp cứu nên L. Thoát chết với tỷ lệ thương tật 38%.
Nhiều vụ án tương tự đã xảy ra. Với những cái chết, người nhà nạn nhân không chỉ đau vì mất đi người thân mà còn phải đối diện với sự thật tủi nhục, ê chề.
Theo Mai Trâm (VietNamNet)
- Vợ ca sĩ Khánh Phương bị Thanh tra Chứng khoán phạt hàng trăm triệu đồng: Chuyện gì đây? (17:07)
- Phẫn nộ "nhân tính" kẻ buôn người: Bán 2 bé gái vào quán karaoke rồi ngang nhiên tống tiền cha mẹ (17:02)
- Tạm giữ hình sự tài xế xe khách trong vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người tử vong trên Quốc lộ 6 (1 giờ trước)
- TP.HCM: Kinh hoàng khoảnh khắc 50m đường "biến mất" xuống lòng kênh sau tiếng động lớn (1 giờ trước)
- Chuyện lạ ngày Tết: Nàng dâu "mừng rơi nước mắt" vì bị bố chồng gạt tên khỏi danh sách về quê (1 giờ trước)
- Đây là chiếc điện thoại Xiaomi giá hơn 7 triệu có camera xịn ngang ngửa Galaxy S25 Ultra (1 giờ trước)
- Việt "Bài" và đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ: Tổ chức kín kẽ, công an mất nhiều tháng điều tra (1 giờ trước)
- Báo Trung Quốc: "U23 Trung Quốc không thể chỉ trông chờ thủ môn để thắng U23 Việt Nam (1 giờ trước)
- Miền Bắc sắp chuyển rét đậm, rét hại do đón đợt không khí lạnh cường độ mạnh (1 giờ trước)
- Touliver phủ nhận tin đồn ngoại tình, khẳng định ly hôn Tóc Tiên trong văn minh (1 giờ trước)
