-
Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? -
Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? -
Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải -
EVN báo lãi "khủng" gần 52.000 tỷ đồng: Liệu người dân có được giảm giá điện? -
Xăng E5 bất ngờ "hút khách", nhiều nơi khó tìm mua sau khi xăng khoáng ngừng lưu hành -
Những sai lầm mà người đi xe máy, ô tô dùng xăng E10 dễ mắc phải: Có thực sự nên đổ đầy bình xăng? -
Miền Bắc đón không khí lạnh, giảm sâu 10°C và cảnh báo lũ quét tại 7 tỉnh -
Sửa Luật Nuôi con nuôi: Chốt khoảng cách 50 tuổi, "khép cửa" mua bán trẻ em -
Ăn trứng ít nhất 5 lần mỗi tuần: Thói quen đơn giản giúp đẩy lùi nguy cơ mắc Alzheimer -
Mưa lớn làm sập tường bao, bùn đất và nước lũ tràn vào nhà dân ở Hà Nội
Pháp luật
06/04/2025 17:20Chấn động mẹ giết con để trục lợi bảo hiểm: Nhận hàng tỉ đồng, 'nướng' vào cờ bạc?
Những ngày qua, dư luận tại tỉnh Quảng Nam và cả nước xôn xao trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội về một người mẹ ở tỉnh Quảng Nam ra tay sát hại con để trục lợi bảo hiểm.
Mặc dù có nhiều tình tiết đáng nghi ngờ trong cái chết của 2 người con trai người phụ nữ này nhưng không ai nghĩ đó là sự thật, cho đến khi Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Tô Thị Ty Na (SN 1981; khu phố 3, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) về hành vi giết người vào tối 5-4.
Giết con để trục lợi bảo hiểm
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ…, thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh kiểm tra, rà soát các vụ việc liên quan.

Từ công tác kiểm tra rà soát, Cơ quan CSĐT đã tiến hành xác minh, giải quyết vụ việc chết người xảy ra ngày 2-1-2023.
Kết quả điều tra xác định khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023, tại nhà Tô Thị Ty Na, cháu Nguyễn Văn Hoàng (SN 2017) là con ruột Na chết ở nhà vệ sinh. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an xác định đối tượng Na đã có hành vi giết cháu Hoàng, mục đích để trục lợi bảo hiểm.
Sự trùng hợp về cái chết của 2 anh em ruột
Trước đó, bà Nguyễn Thị Bích Tâm (SN 1989; trú thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) - cô ruột của cháu Hoàng – người đi trình báo công an thời điểm cháu Hoàng mất năm 2023 nói với phóng viên Báo Người Lao Động rằng cái chết của cháu bà có nhiều điều bất thường.
Bà Tâm kể, năm 2021, khi đứa con út của bà Ty Na là cháu Nguyễn Văn Hiếu (lúc đó 3 tuổi) mất, gia đình không hề nghĩ ngợi gì, cho rằng đó chỉ là điều rủi ro. Tuy nhiên, khi cháu Hoàng mất, bà Tâm thấy có quá nhiều điều bất thường nên đã trình báo công an điều tra.
Theo bà Tâm, từ trước khi anh trai bà Tâm (tức chồng bà Ty Na) mất thì bà Ty Na vốn đã có tính ham chơi, nhác làm. Năm 2019, anh trai bà Tâm mất để lại cho bà Ty Na chiếc xe du lịch 7 chỗ và căn nhà nhưng sau một thời gian thì bà Ty Na bán cả xe lẫn nhà tiêu sạch tiền.
Gia đình phía bên nội cho 2 con của bà Ty Na (vợ chồng bà Ty Na có 4 người con, 2 cháu đã mất) một mảnh đất trị giá trên thị trường hơn 700 triệu nhưng cuối năm 2024, bà Ty Na cũng dụ dỗ, đem bán rẻ được hơn 400 triệu đồng ăn tiêu hết.
Năm 2021, sau khi cháu Hiếu mất, bà Ty Na nhận tiền bảo hiểm hơn 2 tỉ đồng. Có tiền trong tay, bà Ty Na ăn chơi, cờ bạc, thường xuyên vắng nhà, ít quan tâm đến con cái. Bà Tâm là người trực tiếp chăm sóc 3 người con của bà Ty Na. Trong đó, cháu Hoàng được bà Tâm đưa về nhà bên phía nội nuôi dưỡng, đưa đón đi học.
Lâu lâu, bà Ty Na về nhà thì mới kêu cháu Hoàng về nhà ngủ một đêm rồi bà Ty Na lại đi vắng. Cuối năm 2022, bà Ty Na đến đón con về, nói "về ở với mẹ để cô út đi lấy chồng" (thời điểm đó bà Tâm chuẩn bị cưới chồng).
| Bà Nguyễn Thị Bích Tâm nói về sự việc vào hôm 4-4, trước thời điểm Công an tỉnh Quảng Nam bắt bà Ty Na |
Sau khoảng 1 tuần kể từ khi bà Ty Na đón cháu Hoàng về nhà (đó cũng là thời gian dài nhất mà bà Ty Na ở nhà với con), vào khoảng 22 giờ 5 phút ngày 2-1-2023 thì cháu Hoàng mất.
Khi nghe bà Ty Na gọi điện báo tin, bà Tâm chạy sang thì thi thể cháu Hoàng đã được bồng vào nhà. Bà Ty Na nói rằng cháu Hoàng bị ngã vào xô nước trong nhà vệ sinh. Theo bà Tâm, xô nước này là loại 120 lít, nó thấp hơn cháu Hoàng thời điểm đó.
Người con trai đầu của bà Ty Na kể lại với bà Tâm rằng, trước đó bão vào nên mất điện, cúp nước, gia đình đi mua xô nước này về múc nước giếng nhà hàng xóm chứa để sử dụng. Xô nước này để ở trong nhà nhưng không rõ ai đưa xuống để trong nhà vệ sinh.
Nhận thấy cái chết của cháu Hoàng quá bất thường và trùng hợp với cái chết của cháu Hiếu trước đó, vào sáng hôm sau ngày cháu Hoàng mất, bà Tâm đã đến công an huyện Thăng Bình trình báo. Công an huyện Thăng Bình vào cuộc điều tra nhưng sau đó thông báo cháu Hoàng chết do ngạt nước. Từ đó đến nay, vì lo toan cuộc sống nên gia đình không có yêu cầu công an điều tra lại sự việc.
Nhận tiền bảo hiểm của 2 con hơn 4 tỉ đồng
Nói thêm về cái chết của cháu Hoàng, bà Tâm cho rằng có một sự bất thường là bà Ty Na ham mê cờ bạc nhưng lại bỏ ra số tiền 50 triệu đồng/năm để đóng bảo hiểm cho con. "Tôi suy nghĩ đặt dấu hỏi vì mua bảo hiểm phải trong một thời gian dài, mỗi năm bỏ ra 50 triệu đồng, năm này có thể mua nhưng những năm sau có tiền để mua hay không? Đó cũng là điều tôi cảm thấy mâu thuẫn nên đã quyết định đi trình báo công an khi cháu mất" – bà Tâm nói.
Bà Tâm kể thêm, thời điểm cháu Hiếu mất, gia đình không ai nghi ngờ gì, nhưng khi cháu Hoàng mất thì mọi người nghĩ lại thấy cái chết của cháu Hiếu cũng có thể có uẩn khúc. Theo bà Tâm, buổi tối cháu Hiếu mất, bà Ty Na chở con gái đi ăn, cháu Hiếu lúc này mới 3 tuổi để ở nhà. Khi về nhà thì bà Ty Na nói con gái vào tìm em, sau đó bà Ty Na chạy ra đường hô hoán mọi người.
Ông V. – hàng xóm của bà Ty Na, cho biết khoảng 20 giờ tối hôm cháu Hiếu mất, ông cùng nhóm bạn đang nhậu ở nhà thì nghe bà Ty Na chạy ra hô hoán, ông và mọi người chạy sang thì thấy cháu Hiếu ngã vào xô nước, mọi người đưa lên thì cháu đã tử vong.
Ông Tô Đình Tùng, anh ruột của bà Tô Thị Ty Na, xác nhận thông tin bà Ty Na đã nhận tiền bảo hiểm sau khi 2 đứa con qua đời, với số tiền hơn 4 tỉ đồng.
Ông Nguyễn Đình Hải, trưởng khối phố nơi bà Ty Na sinh sống, cho hay thời điểm 2 cháu bé mất, gia đình có thông tin về việc các cháu bị ngã vào xô nước. Khi đơn vị bảo hiểm đến tìm hiểu, ông cũng nói rằng gia đình trình báo như vậy chứ thực hư ra sao thì ông không rõ.
Lãnh đạo UBND thị trấn Hà Lam cho biết bà Ty Na không có công việc ổn định, hộ khẩu ở địa phương nhưng thường xuyên vắng nhà.
Trả lời báo chí trước đó, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vụ việc này trước đây Công an huyện Thăng Bình đã điều tra và không khởi tố, tạm đình chỉ vụ án. Vừa qua, công an cấp huyện giải thể, khi chuyển hồ sơ lên công an tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam nhận thấy vụ việc còn có nhiều điều nghi vấn nên cho kiểm tra lại.
Theo Trần Thường (Nld.com.vn)
- Nhiều mẫu iPhone đứng ngoài cuộc chơi AI mới của Apple (1 giờ trước)
- Thị trường vàng sau cú lao dốc kỷ lục: Cơ hội gom hàng giá rẻ hay "cạm bẫy" chờ đón nhà đầu tư? (1 giờ trước)
- Sao nữ Vbiz có mẹ là nạn nhân của hợp đồng kỳ nghỉ lên tiếng, là nhà báo sắc sảo vẫn "sập bẫy" (1 giờ trước)
- Nam thanh niên thoát cửa tử sau khi bị xe tải cán qua người trước cửa nhà (1 giờ trước)
- Video ĐT Senegal bị kiểm tra an ninh khi đặt chân đến Mỹ khiến khán giả bị sốc (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam nhóm đối tượng rước quan tài có người sống bên trong nhảy múa giữa phố ở Cần Thơ (2 giờ trước)
- 38 chuyến bay bị ảnh hưởng vì drone và diều xuất hiện gần sân bay trong hai ngày liên tiếp (2 giờ trước)
- Kim Soo Hyun chính thức trở lại sau hơn 1 năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào đời tư (2 giờ trước)
- Vì sao cùng là xăng E10 nhưng có tới 3 mức giá khác nhau? (2 giờ trước)
- Ngủ đủ giờ vẫn đột quỵ 2 lần trong 3 năm, người đàn ông 45 tuổi nhận cái giá quá đắt vì một thói quen nhiều người mắc phải (2 giờ trước)