Liên quan đến vụ bắt cóc trẻ em xảy ra tại tỉnh Sơn La, danh tính và những góc khuất trong cuộc đời của nghi phạm Hà Văn Tý (SN 1996) đang dần được hé lộ sau khi đối tượng này bị sa lưới
05-1783263419-chan-dung-doi-tuong-bat-coc-be-gai-4-tuoi-o-son-la
Đối tượng Hà Văn Tý tại cơ quan công an. Ảnh: Tống Huệ - Lâm Bùi.

Sự việc diễn ra vào khoảng 8h ngày 4/7, khi Hà Văn Tý điều khiển xe máy di chuyển qua khu vực Bản Kẻ, xã Ngọc Chiến, tỉnh Sơn La. Phát hiện nhóm 4 cháu nhỏ đang ngồi bán dưa bên lề đường, đối tượng đã dừng xe lại mua. Lợi dụng lúc các cháu sơ hở, Tý liều lĩnh bắt cóc cháu Thào Thị A. (SN 2020) rồi nhanh chóng lên xe phóng về hướng tỉnh Lào Cai hòng tẩu thoát.  

Sau khoảng 3 giờ truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Tý khi đang lẩn trốn tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai. Hiện tại, Công an tỉnh Lào Cai đã thực hiện bàn giao đối tượng cho Công an tỉnh Sơn La để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.  

Theo thông tin trên báo Tiền Phong, Hà Văn Tý có hoàn cảnh và lối sống khá dị biệt. Ông Đinh Văn Nở, Tổ trưởng Tổ an ninh bản Lụ 1, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai (nơi Tý đăng ký thường trú) cho biết, đối tượng không có bố và từ nhỏ sống cùng mẹ tại nhà cậu ruột. Tý bỏ học từ sớm, không biết chữ và cũng không có nghề nghiệp ổn định.

"Thỉnh thoảng Tý mới quay lại, ở khoảng 2-3 tiếng rồi lại đi", ông Nở chia sẻ. Vị tổ trưởng an ninh cũng cho biết thêm, đối tượng hiếm khi xuất hiện tại nơi cư trú, thường xuyên đi lang thang, ngủ bờ ngủ bụi. Cách đây vài năm, khi mẹ Tý chuyển đến sinh sống tại bản Cang Dông, xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, Tý mới đi theo về.

Không chỉ không biết chữ, Tý còn được người dân nhận xét là không phân biệt được mệnh giá tiền. Ông Nở cho biết: "Khoảng 3-4 năm trước, Tý mang măng đến bán ở địa phương, nói giá 10.000 đồng một bó nhưng người mua đưa 2.000 đồng hay 5.000 đồng thì Tý đều nhận và bảo như vậy là đủ", theo thông tin trên báo Tiền Phong.

Ông Nguyễn Văn Hòe, Chủ tịch UBND xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai cho biết, mẹ của Hà Văn Tý hiện sinh sống trên địa bàn xã. Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, chính quyền và Công an xã Trạm Tấu đã phối hợp truy bắt, khống chế đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà mẹ.

PV (SHTT)