-
Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử
-
Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy
-
Cùng đi xem xe, người đàn ông bỏ lại bạn gái rồi lấy xe máy phóng mất hút
-
Cô bé từng xuất hiện trong trận Chung kết Olympia 19 năm trước giờ đã thành Chị Đẹp, cuộc sống thay đổi 180 độ
-
Danh tính nam thanh niên xăm trổ thách thức công an tại chốt bảo vệ sơ duyệt A80
-
Bức ảnh nghiệt ngã: Người trao giải và người nhận giải Miss Audition 2006 đều vướng lao lý
-
TP HCM: Cán bộ, công chức thôi việc sau sắp xếp có thể vay đến 300 triệu đồng
-
Ô tô bất ngờ "sụt hố" trên phố Đội Cấn, Hà Nội
-
Lần đầu tiên người dân có thể bán vàng miếng với giá 127 triệu/lượng
-
Bão số 6 khả năng sắp hình thành, trọng tâm mưa lớn ở miền Trung
-
Vụ 8 cán bộ Quảng Ninh làm lộ bí mật nhà nước: Sơ suất nhỏ có thể phạm điều nghiêm cấm
-
"Ông Ba Minh cưu mang vợ nhặt 11 năm" nhận 1,6 tỷ đồng: Tiền sẽ được sử dụng thế nào?
-
Nhà triệu USD cứ mưa là ngập, vì sao giá không ngừng tăng?
-
iPhone 17 hoàn toàn "mất tích" khỏi đại lý chính hãng Việt Nam
-
"Bảo bối" UAV đa năng ra mắt tại công trình kỷ lục Việt Nam: Vận tốc tối đa 200km/h, có thể mang cả tên lửa
-
Danh tính chàng chiến sĩ 'triệu view' đang gây sốt mạng xã hội dịp lễ 2/9
-
Clip thanh niên đâm bạn tử vong: Hé lộ nguyên nhân phát sinh trên bàn nhậu
-
Cục Cảnh sát kinh tế ra yêu cầu khẩn đối với bà Đào Thị Hương Lan
-
Loạt ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID
-
Đề nghị truy tố các cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa liên quan đến các dự án Phúc Sơn
Pháp luật
13/12/2018 11:35Chân dung đối tượng lừa bán cháu bé 14 tuổi sang Trung Quốc

Về quê dưới vỏ bọc giàu sang để dụ dỗ dân bản
Năm 2013, Liên sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng rồi sinh sống luôn bên này. Sau một thời gian, Liên thấy lợi nhuận rất lớn từ việc bán những trẻ em mới lớn cho đàn ông Trung Quốc nên dự định có dịp về nhà sẽ thực hiện việc lừa rồi bán người.
Đầu năm 2017, Liên trở về quê với cách ăn mặc thời thượng, sang trọng. Tại quê nhà, Liên khoe khoang về sự thành đạt, giàu sang của mình nơi xứ người. Liên bảo, sau nhiều năm bôn ba xứ người, đợt này về quê trước là để thăm gia đình, sau là tìm người để trông con cho Liên. Công việc nhiều nên không có thời gian chăm sóc con cái. Trước tài ăn nói và vỏ bọc sang trọng nên ai trong bản làng cũng tin tưởng Liên. Người dân trong bản ai cũng trầm trồ, khen ngợi Liên là người phụ nữ thành đạt, có của ăn của để.
Thấy gia đình chị L.T.D (ở xã Bình Chuẩn, huyện Con Cuông) có con gái đã lớn nên Liên lân la hỏi chuyện. Chiếm được niềm tin của gia đình chị D, Liên đặt vấn đề cho cháu C.T.M (14 tuổi, con gái chị D) sang Trung Quốc để chăm con cho Liên. Vì gia cảnh khó khăn lại là chỗ quen biết, thân tình, hơn nữa Liên trở về quê với diện mạo khắc hẳn so với trước đây nên gia đình chị D đã đồng ý cho cháu M đi theo Liên, phần nào giúp kinh tế gia đình.
Thấy con mồi đã căn câu, Liên chuẩn bị đồ đạc, bắt xe cùng bé M từ huyện miền núi Con Cuông ra thành phố Móng Cái (Quảng Ninh). Sau đó, Liên đưa cháu M vượt biên sang Trung Quốc bằng đường tiểu ngạch. Vài ngày đi đường, Liên đã đưa cháu M về nhà mình ở tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Ở nhà được ít ngày, Liên bán cháu M cho một người đàn ông Trung Quốc làm vợ với giá 7 vạn Nhân dân tệ. Sau khi thỏa thuận với bên mua, Liên đưa ít tiền cho cháu M đi sửa răng và trả cho người môi giới 2 vạn Nhân dân tệ, gửi gia đình chị D số tiền 80 triệu đồng. Liên thông báo, cháu M đã đồng ý lấy chồng bên Trung Quốc.
Gia đình chị D nghe vậy rất hoảng hốt vì khi ở quê nhà Liên nói là đưa cháu M sang Trung Quốc giúp trông con. Nhưng mới sang chưa được một tuần Liên lại thông báo M lấy chồng. “M còn ít tuổi, biết gì về chồng con. Hơn nữa, nơi đất khách quê người, lại không biết tiếng làm sao M lấy được chồng bên đó. Chắc là có gì mờ ám”, chị D nói.
Được một số người giới thiệu, chị D tìm chị Vi Thị Thắm (40 tuổi, trú cùng huyện) đã từng sang Trung Quốc và thông thạo địa hình và nhờ chị Thắm sang đón cháu M về nhà. Khi chị Thắm tìm đến nhà chồng cháu M và tìm cách đưa cháu bỏ trốn thì bị Liên phát hiện, bắt giữ cả hai người. Sau đó, Liên liền điện về cho chồng của chị Thắm yêu cầu mang 11 vạn Nhân dân tệ sang Trung Quốc chuộc người. Liên đe dọa, nếu không có tiền thì sẽ cắt gót chân cháu M và chị Thắm.
Hoảng sợ trước những đe dọa của Liên, gia đình chị Thắm liền báo Công an huyện Con Cuông. Nhận được tin báo, Công an huyện báo ngay với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An. Sau đó, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an TP Móng Cái (Quảng Ninh) và liên lạc với Tổ chức trẻ em Rồng Xanh cùng Công an Trung Quốc tiến hành giải cứu cháu M và chị Thắm.
Tóm gọn kẻ buôn người
Giải cứu thành công, lực lượng chức năng đã làm các thủ tục bàn giao chị Thắm và cháu M về với gia đình. Tuy nhiên, đối tượng Liên vẫn ở ngoài vòng pháp luật. Một trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự cho biết: “Việc đối tượng Liên sinh sống ở Trung Quốc khiến công tác xác minh, điều tra gặp rất nhiều khó khăn. Tuy vậy, lực lượng chức năng vẫn luôn theo sát di biến của đối tượng”.
Ngày 23/11/2018, các trinh sát nhận được thông tin Liên đang về Việt Nam thăm gia đình. Ngay lập tức, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự xin ý kiến của Ban Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An xác lập Chuyên án 128N để đấu tranh, bắt giữ đối tượng này. Ngay trong đêm, một tổ công tác thuộc Đội 6, Phòng Cảnh sát hình sự đến xã Mậu Đức theo dõi mọi di biến động của đối tượng.
Ngày 26/11, trong lúc Liên đang ở nhà bố mẹ đẻ tại xã Mậu Đức thì các trinh sát ập vào bắt giữ, di lý về trụ sở Cơ quan Cảnh sát điểu tra, Công an tỉnh Nghệ An để làm rõ.
Tại cơ quan công an, Liên khai nhận mọi hành vi của mình và cho biết đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nhưng không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh. Ngày 5/12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lang Thị Liên về tội “Mua bán trẻ em”.
Theo Vũ Đồng (Giadinh.net.vn)








- Khoa Pug không nói suông: Đi kéo chân lần 2 vì gặp Hoa hậu Lương Thuỳ Linh? (22:30)
- 50 triệu đồng và màn gây sốc về báo hiếu của con rể với bố mẹ vợ (52 phút trước)
- Robot hình người "Made in Vietnam" của tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm 1 việc bất ngờ tại công trình top 10 TG (1 giờ trước)
- Nóng: Chính phủ tặng quà bằng tiền mặt cho toàn dân ăn Tết Độc lập (1 giờ trước)
- Triển lãm HOT nhất dịp 2/9 đã mở cửa: Quy mô khủng chưa từng có, choáng ngợp với các màn biểu diễn và hoàn toàn MIỄN PHÍ (1 giờ trước)
- "Mưa đỏ" mang về 200 tỷ đồng (2 giờ trước)
- Giám đốc BV Đại học Y Hà Nội lên tiếng về sức khỏe của GS Ngô Bảo Châu (2 giờ trước)
- Công an Hà Nội xử lý trường hợp gây rối tại chốt bảo vệ A80 (2 giờ trước)
- Cận cảnh dàn xe tăng, xe thiết giáp, ngư lôi lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử (3 giờ trước)
- Công bố kết quả nghiên cứu ảnh hưởng của xăng E10 với ô tô, xe máy (3 giờ trước)




