-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Pháp luật
03/09/2022 02:40Chân dung hung thủ chém lìa cẳng chân người đàn ông tại huyện Thường Tín
Thực hiện tội phạm đến cùng
Như ANTĐ thông tin, sau thời gian tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự - CATP Hà Nội phối hợp với các đơn vị chức năng Bộ Công an, Công an huyện Thường Tín và một số quận, huyện trên địa bàn TP. Hà Nội đã điều tra, làm rõ hung thủ thực hiện hành vi manh động, chém lìa cẳng chân người đàn ông đi bộ trên vỉa hè, trước cửa số 55 đường tỉnh lộ 427, thôn Vân La, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín.
Nạn nhân trong vụ án là anh N.V.H (SN 1972, trú tại xã Hồng Vân).
Theo điều tra, khoảng 17h40 ngày 15-7, Công an huyện Thường Tín nhận được tin báo về việc anh N.V.H, trong khi đi bộ trên vỉa hè đến trước cửa số nhà 55 đường tỉnh lộ 427, đã bị một đối tượng nam giới áp sát, dùng dao chém đứt lìa cẳng chân phải.
Sau khi gây án, hung thủ nhảy lên xe máy do một đối tượng khác điều khiển bỏ chạy về phía đê Hữu Hồng hướng đi trung tâm thành phố Hà Nội.
Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Ban Giám đốc CATP đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương phối hợp cùng Công an huyện Thường Tín và các đơn vị có liên quan tiến hành biện pháp nghiệp vụ điều tra. Quá trình này, CATP đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an.
Ngày 23-8-2022, ban chuyên án đã làm rõ và bắt giữ một trong hai đối tượng liên quan đến vụ án, là Nguyễn Huy Hoàng, SN 2000, trú tại ngõ 678 đường Bạch Đằng, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Căn cứ tài liệu thu thập được cùng với lời khai của Nguyễn Huy Hoàng, CQĐT bước đầu xác định: do có mâu thuẫn về tiền bạc với nạn nhân N.V.H, nên khoảng 13h ngày 13-7-2022, Vũ Tá Đăng (SN 1994, trú tại phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội), gọi điện cho Nguyễn Huy Hoàng rủ đi “giải quyết” mâu thuẫn với anh H.
Nhận lời, Hoàng đi mượn một chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ đen mang BKS: 29D2- 43599 để chở Đăng.
Chiều 14-7, hai đối tượng lên đường đi thực hiện kế hoạch. Trước khi đi, Đăng đưa cho Hoàng một chiếc biển kiểm soát khác để lắp vào xe nhằm tránh bị phát hiện, còn bản thân Đăng mang theo một con dao "mèo", đầu nhọn dài khoảng 45-50cm. Cả hai đi đến dốc Vân La, xã Hồng Vân và đỗ bên đường, đối diện nhà anh H. khoảng 30 phút nhưng không thấy "con mồi" nên đèo nhau quay về.
Đến khoảng 16h ngày 15-7, Hoàng đang chơi ở nhà bạn thuộc khu vực đường Hồng Hà thì Đăng gọi điện. Hoàng hiểu ý Đăng nên đã về phòng trọ lấy túi đeo chéo đựng con dao, rồi mặc áo chống nắng, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang che gần kín mặt, lên đường.
Khi gặp, Đăng đưa cho Hoàng mặc một chiếc áo khoác màu xanh của một hãng “xe ôm” công nghệ, sau đó cả hai di chuyển về Thường Tín. Khi đến đường tỉnh lộ 427, phát hiện anh H. đang đi bộ trên vỉa hè, Đăng bảo Hoàng dừng lại, để gã cầm dao áp sát từ phía sau, chém đứt lìa cẳng chân nạn nhân rồi lên xe của đồng bọn tẩu thoát.
CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Huy Hoàng và Vũ Tá Đăng về hành vi Cố ý gây thương tích. Do Vũ Tá Đăng đã bỏ trốn nên cơ quan Công an tiếp tục khẩn trương truy bắt đối tượng để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.
Kẻ phạm tội nguy hiểm bị tâm thần!
Theo tìm hiểu, “sát thủ” Vũ Tá Đăng có ít nhất 2 địa chỉ cư trú trên địa bàn TP. Hà Nội, là tại quận Ba Đình và quận Hoàng Mai. Nhưng cả hai nơi này, đối tượng đều rất ít khi có mặt. “Gã lang thang theo đám bạn giang hồ; chuyển nhà về địa phương cùng bố mẹ cỡ 10 năm nay, và cũng vắng mặt suốt”, cán bộ Công an phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai cho biết.
Ngoài việc bị xác định trực tiếp dung hung khí chém lìa cẳng chân anh H. hôm 15-7 vừa qua, Vũ Tá Đăng còn liên quan đến vụ án giết người. Tuy nhiên, đối tượng này chưa bị đưa ra xét xử, do có bệnh án nội trú chẩn đoán Tâm thần phân liệt không biệt định của Bệnh viện Tâm thân Trung ương I!
Diễn biến vụ án cách đây 5 năm như sau: tối 29-4-2017, Nguyễn Trọng Hưng (tức Hưng “chập”) gọi điện thoại rủ Lê Minh Ngọc (tức Linh “trọc”) đi uống rượu. Lúc này, Linh “trọc” đang ngồi uống cà phê với Trịnh Viết Thắng (tức Thắng “đồng” - chủ hiệu cầm đồ) tại phố Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm nên từ chối.
Cho rằng, Linh “trọc” coi Thắng “đồng” hơn mình, nên Hưng “chập” ấm ức đôi co. Nghe được cuộc điện thoại giữa Linh “trọc” và Hưng “chập”, Thắng “đồng” cũng rất tức tối. Cuộc nói chuyện giữa Linh “trọc” và Hưng “chập” chấm dứt khi đối tượng này được anh Phạm Trọng Thành mời xuống vỉa hè phố Bạch Mai (quận Hai Bà Trưng) uống rượu cùng một số người bạn. Sau đó, giữa Linh “trọc”, Hưng “chập” và Thắng “đồng” tiếp tục lời qua tiếng lại về chuyện coi thường nhau qua điện thoại.
Khoảng 22h cùng ngày, Nguyễn Viết Chính (em xã hội của Thắng) đến phố Phan Bội Châu uống cà phê cùng đàn anh, rồi cả 3 rủ nhau đến một quán bar ở phố Phó Đức Chính giải trí. Cuộc gặp còn có thêm Vũ Tá Đăng, cùng một số đối tượng.
Tại đây, Thắng “đồng” tiếp tục nhận được điện thoại của Hưng “chập”, yêu cầu phải gặp nhau để nói chuyện. Biết việc của đàn anh, Đăng và Tiến lập tức rủ nhau đi lấy đồ, rồi rủ thêm Nguyễn Viết Chính (SN 1994, ở phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), và Văn Đức Hiền (SN 1995, trú ở phường Phúc Xá, quân Ba Đình) cùng đi xử lý Hưng “chập”.
Nhóm Đăng mang theo hung khí, di chuyển trên 2 xe máy xuống phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng. Nhìn thấy đám côn đồ từ xa, Hưng “chập” vội chạy vào một con ngõ ẩn nấp, rồi gọi người đến đón về.
Trong khi ấy, anh Phạm Trọng Thành và nhóm bạn vẫn đứng nói chuyện trên vỉa vè. Vừa thấy nhóm lạ mặt ập xuống cùng hung khí lăm lăm, anh Thành lập tức bỏ chạy. Tưởng đó là Hưng “chập”, Vũ Tá Đăng cùng đồng bọn đuổi bén gót. Và khi anh Thành bị vấp ngã, đã bị nhóm côn đồ đâm, chém nhiều nhát, tử vong tại chỗ.
Phiên tòa hình sự phúc thẩm vụ án Giết người được TAND Cấp cao tại Hà Nội mở ngày 15-7-2019, theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Văn Đức Hiền và Nguyễn Việt Chính.
Theo đó, với tội “Giết người”, Văn Đức Hiển và Nguyễn Việt Chính cùng bị tuyên phạt 11 năm tù. Quá trình giải quyết vụ án cho thấy, còn có 2 đối tượng liên quan là Vũ Tá Đăng và Lê Quang Tiến; nhưng đã được tách rút hồ sơ xử lý sau. Bởi lẽ, Vũ Tá Đăng bị bệnh tâm thần, còn Lê Quang Tiến đang trốn truy nã…
Đến tháng 9-2021, Lê Quang Tiến đã bị Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ theo quyết định truy nã đặc biệt của Phòng CSHS về tội Giết người.
CQĐT yêu cầu Vũ Tá Đăng đang lẩn trốn ở đâu, hãy ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Người dân khi biết thông tin về đối tượng Đăng, báo cơ quan Công an nơi gần nhất, để phục vụ công tác bắt giữ, xử lý nghiêm trước pháp luật.
Theo H.Q (An Ninh Thủ Đô)
- Lâm Đồng: Hiện trường người đàn ông tử vong trên ghế với nhiều vết chém gây rúng động (20:37)
- Taekwondo Việt Nam bứt phá ngoạn mục, giành Huy chương Vàng thứ hai tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Phẫn nộ: Tài xế xe buýt bị hành khách hành hung ngay khi xe đang chạy trên đường, gây hoảng loạn cho hành khách (1 giờ trước)
- Đồng Nai ghi nhận ca mắc đậu mùa khỉ đầu tiên trong năm, nguồn lây nhiễm chưa rõ ràng (1 giờ trước)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (2 giờ trước)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (2 giờ trước)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (3 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (3 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (3 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (4 giờ trước)