-
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất -
Trường quốc tế bị niêm phong đúng ngày tựu trường, phụ huynh lo lắng vì đã đóng học phí hàng trăm triệu -
Hà Nội lập 81 quy hoạch, cụ thể hóa tầm nhìn phát triển Thủ đô trong 100 năm -
Nga Sumo liên tục bị gọi tên sau khi vợ chồng Hải Sapa bị bắt, hiện ra sao? -
4 nhóm thực phẩm quen thuộc là "kẻ thù" hàng đầu của gan mà nhiều người vẫn vô tư ăn mỗi ngày -
Nhờ mẹ chồng lên thành phố chăm cháu, nàng dâu hứa gửi 6 triệu mỗi tháng nhưng nhận câu trả lời bất ngờ
Pháp luật
07/04/2016 17:37Chân dung kẻ cuồng dâm cưỡng hiếp hàng xóm, sàm sỡ bé gái
Gây ra một vụ hiếp dâm ở trong xã xong. Sáng sớm hôm sau, Nhượng rủ người quen tên T. ở xã bên đi ăn sáng. Sau đó, ông T. đi làm còn Nhượng quay về nhà người này cưỡng hiếp con của ông T.
Điều đáng nói, đối tượng Lê Đức Nhượng (SN 1986, trú tại xã Đồng Phúc) vừa mới gây ra một vụ hiếp dâm tại chính địa bàn của gã vào hôm trước.
Được biết, Nhượng quen biết với ông T.V.T (SN 1978) ở xã Yên Lư (Yên Dũng, Bắc Giang) trong thời gian đi làm ăn.
|
|
| Lợi dụng nhà đang xây không có cửa, Nhượng đột nhập vào hiếp dâm chị L. |
“Ăn uống xong, ông T. đi làm còn Nhượng quay trở lại nhà người này. Khi thấy em T.T.H. (16 tuổi) – con của ông T. đang ở nhà. Hắn liền rủ em H. đi sang nhà ông ngoại chơi nhưng em không đi. Một lúc sau, em H. đi vào trong nhà tắm để giặt quần áo thì hắn cũng đi vào theo.
Tại đây, Nhượng nổi máu tà dâm và cưỡng hiếp em H. nhưng bị chống trả quyết liệt. Trong lúc đó, Nhượng đã túm tóc em H. đập vào tường. Hai người giằng co nhau trong nhà tắm chừng một tiếng đồng hồ”, vị công an xã này cho biết thêm.
Chỉ đến khi người em họ đi sang giặt nhờ quần áo thì mới phát hiện. Mở cửa nhà tắm ra, người em họ của H. bị Nhượng cầm dao đe dọa. Quá hoảng sợ, em này đã tri hô hàng xóm đến cứu giúp.
Công an xã cho biết thêm, khi nghe thấy tiếng kêu cứu, hàng xóm chạy sang thì Nhượng mới bỏ chạy. Chiếc xe máy của Nhượng lúc đi đến vẫn ở nhà ông T.
Nhận được tin báo, công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Trên khuôn mặt của em H. bị nhiều vết trầy xước.
Tại hiện trường, chiếc xe máy mang BKS 98M – xxxx, một đôi giày và mũ bảo hiểm bỏ lại hiện trường. Nhận được tin báo, công an huyện Yên Dũng nhanh chóng có mặt và đưa em H. đi giám định.
Đến sáng ngày 28/3, Nhượng đã bị công an huyện Yên Dũng bắt giữ khi hắn đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn huyện Yên Dũng.
Theo tìm hiểu được biết, ông T. có quen biết với Nhượng trong thời gian đi làm ăn ở miền Nam. Và Nhượng cũng thường xuyên sang nhà ông T. chơi. Gia đình ông T. làm ruộng, ngoài ra vợ cũng đi làm công nhân. Sống tại địa phương, ông T. là thành phần chơi bời.
Còn về phía đối tượng, Nhượng là người con trai của bà hai. Bố của Nhượng là L.Đ.Đ (SN 1961) lấy nhiều vợ. Ông Đ. thường xuyên đi làm ăn xa. Cho nên, từ nhỏ Nhượng đã thiếu tình thương của gia đình. Mới học đến cấp hai, Nhượng bỏ học đi đàn đúm với đám bạn hư hỏng.
Ở nhà không có ai quản lý chặt, Nhượng bỏ đi biền biệt chơi bời với lũ bạn hư hỏng. Lớn lên bố mẹ muốn Nhượng lấy vợ để tu trí làm ăn. Khi lấy vợ về, bố mẹ xây cho một căn nhà cấp bốn ngay gần nhà để vợ chồng sinh sống làm ăn.
Thế nhưng, lấy vợ không được bao lâu. Vợ chồng thường hay xảy ra mâu thuẫn do nặng nề về kinh tế. Nhượng ăn chơi suốt ngày không chịu làm. Không chịu nổi cảnh như vậy, người vợ lại bỏ về quê ngoại sống.
Không lâu sau, Nhượng lấy thêm một người vợ nữa ở xã Tiến Dũng. Người vợ này sinh được hai người con. Cũng cái tật hay ăn nhưng không chịu làm, cuộc sống gia đình gặp vô vàn khó khăn. Vợ thứ hai phải dắt con về quê ngoại ở.
Trao đổi với PV báo Người Đưa Tin, ông Nguyễn Khắc Thềm – Trưởng thôn Việt Thắng Núi, và cũng là công an viên xã Đồng Phúc cho biết, sống tại địa phương, Nhượng là người chơi bời lêu lổng, không có việc làm ổn định. Hiện tại, người vợ hai của Nhượng đang ở quê ngoại ở.
Trước đó một ngày, vào đêm ngày 26/3, chị T.T.L (SN 1972) bị đối tượng Lê Đức Nhượng (SN 1986, trú tại cùng xã Đồng Phúc, huyện Yên Dũng, Bắc Giang) đột nhập vào nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại.
Theo Bảo Yên (Nguoiduatin.vn)
- Cậu bé 7 tuổi sở hữu IQ 154 gây sửng sốt khi đi học tại đại học top đầu châu Á (14:43)
- Cô gái Trung Quốc suýt bị đưa sang Myanmar, 4 người Thái Lan bị bắt (14:38)
- Hòa Minzy thử thai 1 vạch, lập tức lên mạng “xin vía” chị em (14:37)
- Lốc xoáy quét qua miền Nam nước Pháp, 41 người bị thương, hàng trăm ngôi nhà hư hại (14:31)
- Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu (14:27)
- Chủ tịch FIFA Gianni Infantino dự khán chung kết lượt về ASEAN Cup trên sân Mỹ Đình (14:10)
- Porsche bác bỏ thông tin khai tử dòng xe thuần điện Taycan nhưng người mua vẫn chưa thể an tâm (14:05)
- Hơn một tháng sau đám cưới, tôi phát hiện bí mật của vợ và bắt đầu nghĩ đến ly hôn (14:02)
- Hơn 400 xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh có thể được dùng lại: Người bệnh chuyển viện không còn phải làm từ đầu? (14:02)
- Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển (49 phút trước)
