-
TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương -
Học sinh Việt Nam từ 2026: Miễn phí sách giáo khoa và thống nhất bộ SGK toàn quốc, thay đổi lớn trong giáo dục -
Hà Nội: 182 trường hợp vi phạm được camera AI phát hiện phải nộp phạt nguội theo Nghị định 168 -
Phẫn nộ clip nữ sinh lớp 10 Gia Lai bị nhóm bạn đánh hội đồng chỉ vì 1 xích mích vụn vặt -
Hà Nội: Đang cháy lớn trên phố Lò Đúc, dãy cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn -
Tai nạn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi: Xót xa cảnh người thân lặng lẽ nhận thi thể nạn nhân về quê lo hậu sự -
Camera AI phát hiện những lỗi mà người điều khiển ô tô, xe máy lâu nay vẫn "hồn nhiên" mắc phải -
Công an Hà Nội, Sở xây dựng làm việc với Ban quản lý chung cư HH Linh Đàm về vụ cấm cư dân để xe điện -
Chính thức "khai tử" bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, loại giấy tờ gì được thay thế? -
Quốc hội bỏ quy định bắt buộc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn cho trẻ em
Pháp luật
07/11/2018 18:07Chân dung kẻ sát hại vợ, đâm trọng thương em vợ rồi dùng dao tự sát
Án mạng đau lòng
Chiều 06/11, PV báo đã trực tiếp liên hệ với Công an huyện Củ Chi (TP.HCM) để tìm hiểu rõ hơn về vụ án mạng thương tâm xảy ra vào đêm 05/11.
Tại trụ sở Công an huyện Củ Chi, đại diện của đơn vị này cho biết, vụ án đang trong quá trình điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí. Tuy nhiên, bước đầu cơ quan có thể chia sẻ một số thông tin cơ bản của vụ việc.
Theo đó, vào lúc 19h25 ngày 05/11, tại căn nhà số 60/1 đường 754, ấp Gò Nổi A (xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi), xảy ra vụ giết người. Nạn nhân là chị Bùi Thanh T. (SN 1993, ngụ cùng địa chỉ trên) và Bùi Tấn P. (SN 1995, ngụ ấp Ba Sòng, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi).
Anh P. là em ruột chị T.. Đối tượng gây án là Huỳnh Văn Rít (SN 1985, ngụ ấp Gò Nổi), chồng chị T..
Theo thông tin ban đầu, vào khoảng đầu tháng 9/2018, giữa chị T. và đối tượng Rít xảy ra mâu thuẫn vợ chồng. Do đó, chị này đã dọn về nhà mẹ đẻ để ở. Tối 05/11, chị T. cùng em trai về nhà để nói chuyện với Rít. Lúc này, hai người con chung của Rít và chị T. đòi theo ở cùng mẹ nên cha của Rít (ở cạnh nhà) đã chuẩn bị đồ cho các cháu.
Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ông nội của 2 cháu nghe tiếng đập cửa. Ra kiểm tra, ông phát hiện chị T. nằm gục trước sân, vùng cổ chảy nhiều máu, anh P. bị thương ở vùng bụng đang chạy sang nhà bên kêu cứu.
Riêng đối tượng Rít, sau khi gây án đã dùng dao tự đâm vào cổ và cố thủ trong nhà. Sau đó, đối tượng này bị lực lượng chức năng khống chế đưa đi bệnh viện. Sau vụ việc, chị T. tử vong tại hiện trường, anh P. hiện đang hôn mê tại bệnh viện.
Bước đầu, đối tượng Rít nhận, khai do mâu thuẫn vợ chồng nên đã dùng dao dài 38cm chém vợ khiến nạn nhân tử vong. Khi em vợ vào can ngăn, đối tượng cũng vung dao chém trọng thương.
Hung thủ là kẻ vũ phu
Qua tìm hiểu, PV được biết, chị T. và Rít lấy nhau đã hơn 6 năm nay. Hai vợ chồng đã có 2 người con chung. Cháu trai lớn 6 tuổi đang học lớp 1, cháu gái sinh năm 2016.
Cuộc sống kinh tế gia đình chị T. khá ổn vì chị rất chịu khó làm ăn. Tuy nhiên, hai vợ chồng Rít thường xuyên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, bạo lực gia đình.
Không chịu đựng được cảnh "cơm không lành, canh không ngọt", chị T. đã bỏ về bên ngoại sống. Tối hôm xảy ra sự việc, đối tượng Rít đã nhậu rất nhiều rượu từ buổi trưa đến chiều.
Trao đổi với PV, cha dượng chị T kể: “Vợ chồng chị T. ly thân hơn 1 tháng nay. Cháu trai lớn đi theo mẹ còn cháu gái nhỏ 2 tuổi ở với Rít. Mấy hôm nay, Rít chụp hình đánh con gái bị thương rồi đưa lên Facebook. Vì nóng ruột nên T. về thăm con. Trước lúc chị đi, P. không yên tâm nên nó đi theo chị gái. Ai ngờ lại xảy ra cơ sự như thế”.
Người dân địa phương cho biết, chuyện Rít là đối tượng vũ phu ai cũng biết. Cô X., một người dân bán tạp hóa gần nhà đối tượng cho biết: “Vợ chồng nhà nó cãi nhau thường xuyên. Có hôm, 1h sáng, T. đang đi cạo mủ cao su thì Rít tới yêu cầu về sống chung. Nhưng tôi nghe chị này bảo: “Em về để vài bữa anh lại đánh đập em, đạp em xuống sàn nhà rồi đánh em sưng hết mặt mũi à”. Sau đó, tôi thấy Rít bỏ đi”.
Trong khi đó, chị T. được đánh giá là người phụ nữ hiền lành, chịu thương chịu khó. Khẳng định thông tin trên, ông Nguyễn Văn Dừa, Trưởng ấp Gò Nổi A cho biết: “Vợ chồng chị T. kinh tế khá ổn vì rất chịu chó làm ăn, chị T. khá hiền lành và giỏi công việc”.
Hiện, thi thể nạn nhân đã được cơ quan công an bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.
Theo Hoàng Việt (Nguoiduatin.vn)
- Ngày đầu SEA Games 33 đầy biến động: Chủ nhà Thái Lan liên tục mắc lỗi, Việt Nam và Philippines đồng loạt kiện trọng tài taekwondo thiên vị (18:35)
- Kinh hoàng tại Nigeria: Phá đường dây khách sạn - nhà xác kiêm “lò mổ” nội tạng, nghi ngờ bắt cóc và giết người hàng loạt (18:28)
- Động thái gây sốc của Apple: Đặt cược lớn vào iPhone Fold với số lượng màn hình khủng, thách thức toàn bộ thị trường điện thoại gập (1 giờ trước)
- Nguyễn Thị Hương và Diệp Thị Hương giành HCV đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 33 (1 giờ trước)
- Chính thức thông qua Luật Thương mại điện tử (1 giờ trước)
- Bê bối SEA Games 33: VĐV Malaysia bị loại oan vì nghe lời HLV? (2 giờ trước)
- TP HCM: Người phụ nữ tử vong thương tâm sau va chạm với xe container, hé lộ hoàn cảnh đáng thương (2 giờ trước)
- Dấu hiệu bất thường tại công ty của chủ tiệm vàng Kim Chung: Vốn 50 tỷ nhưng chỉ có chỉ 8 lao động (2 giờ trước)
- Giám khảo Rap Việt 2024 bênh vực đàn em bị tố hát nhép ở SEA Games 33 (2 giờ trước)
- Bí quyết khoa học giúp nam giới sau tuổi 40 giảm mỡ bụng cứng đầu (2 giờ trước)