-
Tử vi thứ 5 ngày 28/5/2026 của 12 con giáp: Tị khó tính, Ngọ tăng thu nhập -
Miss Grand International All Stars 2026: Hương Giang "gây bão" bán kết với chiêu cánh bướm độc lạ -
Tiêu thụ điện toàn quốc liên tiếp phá vỡ kỷ lục giữa "chảo lửa" nắng nóng -
Giải "cơn khát" nắng nóng, mưa dông xuất hiện tại miền núi phía Bắc -
Thân thế đặc biệt của nạn nhân vụ bắn người ở TP HCM, ai là "ông chủ" ra lệnh cho 2 tên sát thủ? -
Tình trạng hôn nhân của Lê Bống: Nhắc đến chuyện bạn trai, công khai quyết định liên quan đến việc sinh con -
Bi kịch sau vụ bé gái 14 tuổi ở Lai Châu suýt bị bán sang Trung Quốc, lộ diện nhóm đồng phạm là người thân -
Hành trình bứt phá của chàng trai chuyên Anh thành thủ khoa xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân -
Đề xuất luật hóa quyền ngắt kết nối sau giờ làm để bảo vệ người lao động -
Chiều nay tuyên án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trong vụ thất thoát 803 tỷ đồng
Pháp luật
07/05/2018 14:56Chân dung nghi phạm dùng búa sát hại người tình
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sơn La đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ vụ án mạng xảy ra vào khoảng 22h ngày 3/5, tại tiểu khu Tiền Tiến (thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) khiến bà Bùi Thị L (ở địa chỉ trên) tử vong.
Nghi phạm trong vụ án được xác định là Trần Văn Sơn (SN 1958, ở tiểu khu 64, thị trấn Nông trường, huyện Mộc Châu).
Trao đổi với PV về nhân thân đối tượng Sơn, ông Đào Xuân Tư - Trưởng Công an thị trấn Nông Trường Mộc Châu cho biết, trước khi ra tay sát hại bà L vào tối 3/5, giữa nghi phạm này và nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với nhau khoảng hơn một năm nay.
Bà L trước đó từng là giáo viên mầm non nhưng đã nghỉ hưu từ 9/2017. Ở địa phương nạn nhân có một đời chồng và một người con trai SN 1993. Thời điểm xảy ra vụ án, con trai bà L đang đi làm ở Hà Nội.
Theo ông Tư, nghi phạm Sơn có hai đời vợ chính thức đầy đủ các thủ tục pháp lý. Tuy nhiên, người đàn ông này cũng có mối quan hệ ngoài luồng với nhiều phụ nữ khác.
Ở địa phương, Sơn chưa có tiền án, tiền sự gì và cũng không nằm trong danh sách nghi nghiện hay theo dõi của công an sở tại. Nghi phạm này không có công việc ổn định, chủ yếu làm thợ xây hoặc ai mượn gì làm đấy.
Quê gốc gia đình đối tượng ở Thanh Hoá, chuyển lên thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu sinh sống nhiều năm nay.
Nói về nguyên nhân dẫn đến sự việc, ông Tư cho biết, bước đầu xác định, Sơn biết bà L nghỉ hưu có tiền hưu trí nên đã hỏi xin tiền vào trong miền Nam thăm người thân nhưng không được người tình đồng ý.
Sau đó, đối tượng đã ra tay sát hại nạn nhân rồi dựng hiện trường giả giống như một vụ hiếp dâm, giết người. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu được chiếc búa còn dính máu.
Sự việc xảy ra khiến mọi người trong khu vực và chính quyền địa phương hết sức bất ngờ.
Ông Tư thông tin, sau khi sát hại bà L, Sơn đã uống thuốc diệt cỏ tự tử và được đưa đi cấp cứu, đến nay tình trạng sức khoẻ đã qua cơn nguy kịch.
Trước đó, vào khoảng 22h ngày 3/5, người dân phát hiện bà Bùi Thị L (SN 1964) bị sát hại tại nhà riêng nên nhanh chóng thông báo cơ quan chức năng. Qua điều tra, cơ quan công an xác định nghi phạm gây án là Trần Văn Sơn (trú tại tiểu khu 64, thị trấn Nông trường Mộc Châu).
Theo Hoàng Hải (Tri Thức Trẻ)
- Haaland giờ mới có thể chấp nhận thực tế Pep Guardiola rời Man City, nói lời tri ân đầy xúc động (8 phút trước)
- Thảm kịch vỡ bồn hóa chất tại Washington: Hy vọng sống sót cho 11 nạn nhân vụt tắt (8 phút trước)
- Giá vàng trong nước mất mốc 160 triệu đồng/lượng (15 phút trước)
- Bí quyết nấu canh chua mực giòn sần sật, không tanh chỉ trong 10 phút (20 phút trước)
- Chồng liên tục muốn ly hôn chỉ để được “sống nhẹ đầu”, tôi nghe mà vừa đau lòng vừa bất lực (26 phút trước)
- Phim ngôn tình mới của Quan Hiểu Đồng và Lý Quân Nhuệ vừa lên sóng đã lập kỷ lục (30 phút trước)
- VinFast Limo Green "bùng nổ" doanh thu, Toyota Veloz Cross và Xpander cùng lọt top xe MPV bán chạy (33 phút trước)
- 4 con giáp càng gần tuổi trung niên càng phát tài, cuộc sống dần dư dả (42 phút trước)
- Làn sóng giảm lãi suất lan rộng, chỉ còn vài ngân hàng trụ vững mốc 7%/năm (56 phút trước)
- Dở khóc dở cười chuyện người dân mòn mỏi đợi nhiều giờ để nhận vài nghìn đồng hỗ trợ bão lũ (57 phút trước)