-
Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình -
Loại thực phẩm bình dân được đánh giá cao hơn cả trứng, cá hồi và thịt bò -
Mẹ đơn thân Vbiz được tình trẻ kém 11 tuổi tặng 6.836 bông hồng nhân ngày sinh nhật, dàn sao Việt rần rần chúc phúc -
Ảnh hẹn hò gần 20 năm trước của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng tiến sĩ gây chú ý -
Được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng sau biến cố mất cha mẹ, nam sinh xúc động: "Em sẽ cố gắng sống nên người" -
Tranh cãi vụ nam thanh niên thản nhiên "chộp" bồ câu giữa trung tâm TP.HCM, lãnh đạo phường nói gì? -
Ôtô chở 4 người bất ngờ bốc cháy trên đèo Bảo Lộc -
Cháy nhà nghỉ ở Đà Nẵng lúc rạng sáng, 28 người mắc kẹt giữa khói độc -
Động thái gây chú ý của Hải Sapa giữa lúc dư luận xôn xao về hình ảnh lực lượng chức năng xuất hiện tại nhà riêng -
Chạm mặt chồng cũ dẫn theo người mới tại buổi họp lớp 20 năm, danh tính cô gái khiến tôi sững sờ
Pháp luật
05/03/2016 22:27Chân dung nữ đại gia cuỗm 20 tỷ, nhiều nhà trắng tay
Chỉ vì tin tưởng bà Mai - đại gia phố núi có tiếng, dân buôn động vật hoang dã xuyên quốc gia có máu mặt, nhiều người ở Tây Sơn, Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã trắng tay khi cho bà ta vay hàng chục tỉ đồng.
Vỏ bọc máu mặt, làm ăn tầm… quốc tế
![]() |
| Cổng nhà gia đình bà Mai đã đóng cửa kín mít trong thời gian gần đây. |
Khi vay tiền, bà Mai đặt vấn đề với mọi người là muốn vay ngắn hạn với lãi suất cao (1,5%/tháng) để sử dụng vào mục đích kinh doanh. Tin vào những lời đường mật của nữ đại gia phố núi, nhiều người dân đã gom góp toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình cũng như vay mượn người thân để cho nữ đại gia này vay, thậm chí, nhiều gia đình cho bà Mai vay với hàng tỉ đồng.
Cũng chỉ vì tin tưởng rằng, gia đình bà Mai là “đại gia” cũng như có “máu mặt” tại địa phương nên ai cũng nghĩ, bà này có tài sản “khổng lồ” và không hề cảnh giác. Hơn nữa, được biết bà này làm nghề buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia từ Lào, Thái Lan vận chuyển về Việt Nam nên nhiều người nghĩ, tiền với bà ta không phải chuyện lớn.
|
|
| Gia đình bà Phạm Thị M. gán nhà trả nợ, phải thuê căn nhà cấp 3 để sống tạm qua ngày. |
Trước sự việc đó, PV chúng tôi đã trực tiếp tìm đến những gia đình đã cho bà Mai vay tiền. Tại gia đình bà Phạm Thị M. (SN 1960, trú tại khối 1, thị trấn Tây Sơn), một số người cho vay cũng đang ngồi tập trung tại đây.
Với vẻ mặt bơ phờ, bà M. kể lại: “Chỉ vì tin tưởng là người quen biết, khi bà Mai mở lời vay tiền trong thời gian ngắn với lãi cao, nên hai vợ chồng tôi đã bàn bạc cho bà Mai vay. Chúng tôi cho bà Mai vay với số tiền lên đến 920 triệu đồng, trong đó hơn 400 triệu đồng là số tiền mà hàng chục năm hai vợ chồng còng lưng đi làm thuê, gom góp, dành dụm để an dưỡng tuổi già, phòng có lúc ốm đau. Hơn nữa, vì tin những lời hứa hẹn đường mật của bà Mai mà vợ chồng tôi đã đi vay thêm 500 triệu đồng nữa của làng xóm, người quen để đưa cho bà Mai vay”.
Theo lời bà M., giờ gia đình bà đã phải gán ngôi nhà mà hai vợ chồng sống bấy lâu nay để trả nợ, rồi thuê một nhà cấp 4 lụp xụp sống tạm qua ngày. “Tới cái tuổi này rồi mà còn nhẹ dạ, cả tin để bị họ lừa khiến gia đình rơi vào cảnh trắng tay. Tuy nhiên, rơi vào cảnh sống tạm bợ thế này nhưng vợ chồng tôi lại phải tiếp tục đi làm thuê kiếm tiền trả nợ. Không có gì dại bằng”, bà M. chua chát.
Cũng rơi vào hoàn cảnh éo le không kém, chị Trần Thị L. (SN 1984, trú tại thị trấn Tây Sơn) chia sẻ: “Thời điểm bà Mai đi vay, nhiều gia đình đã bỏ ra số tiền lớn để cho vay. Khi bà Mai ngỏ lời nên tôi cũng xuôi lòng, gom góp toàn bộ số tiền 1,3 tỉ đồng mà mình tích trữ để đưa cho bà ấy mà không chút đắn đo, suy nghĩ. Cốt yếu là người dân chúng tôi tin tưởng với cái mác “đại gia” của bà này nên không nghĩ tới cảnh rủi ro sẽ xảy ra. Sôi hỏng, bỏng không, chúng tôi giờ rơi vào cảnh tay trắng. Chính vì chuyện này, mà gia đình tôi lại bắt đầu lục đục, mâu thuẫn vợ chồng không đáng có”.
Dân ôm nợ, ngồi khóc!
Người dân phố núi Tây Sơn đang bình yên bỗng chốc bàng hoàng khi nghe tin nữ đại gia ôm nợ bỏ trốn. Hiện, trên địa bàn, hàng chục người “sập bẫy” vì đã cho bà Mai vay tiền như đang ngồi trên đống lửa, sống trong cảnh lo toan, túng thiếu, gán nhà cửa, tài sản để trả nợ.
Chị L. bức xúc nói với PV: “Tôi suốt ngày tới cổng nhà bà Mai để đòi nợ, còn bạn bè, người thân cũng lo lắng cho số tiền của họ nên cũng đã tới gia đình tôi ráo riết siết nợ. Nhiều gia đình cho bà Mai vay tiền cũng rơi vào cảnh bức bách, khó xử như gia đình tôi. Cuộc sống hầu như bị đảo lộn hoàn toàn, ăn không ngon, ngủ không yên trước những khoản nợ khổng lồ như vậy”.
Gia đình bà Hồ Thị A. (SN 1959, trú tại thị trấn Tây Sơn) cũng khóc ròng khi số tiền 4,6 tỉ đồng – số tiền không hề nhỏ đã cho bà Mai vay. “Nghĩ là quen biết, bạn bè nên gia đình tôi dốc toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong nhiều năm qua và vay thêm anh em, bạn bè để đưa cho bà Mai. Thỉnh thoảng, tôi cũng có liên lạc với bà Mai để muốn lấy lại một ít tiền thì bà Mai chối khéo, muốn lấy lại ít tiền thì bà Mai chối khéo, khất lần rồi hẹn sẽ trả. Giờ đến hẹn trả tiền nhưng chúng tôi không có cách nào để liên lạc với bà Mai đòi lại số tiền cho vay”, bà A. mếu máo nói.
Tiếp dòng tâm sự, bà A. cho biết: “Chúng tôi đã gửi đơn cầu cứu lên Công an tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan chức năng liên quan yêu cầu vào cuộc điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Mai. Mong các cơ quan giúp gia đình tôi cũng như những người rơi vào cảnh nợ nần chồng chất khác có thể lấy lại số tiền đã mất”.
Được biết, bà Mai đang có rất nhiều tài sản giá trị và để cho con cái đứng tên chủ sở hữu. Nhiều gia đình thì dở khóc, dở cười với cái mác “đại gia” của bà ta. Với cái mác gắn liền theo tên tuổi tại địa phương nên trong một khoảng thời gian ngắn, để huy động, gom góp vay với số tiền hơn 20 tỉ đồng đối với bà Mai không phải là quá khó.
Trả lời báo chí, ông Nguyễn Mạnh Hà - Phó trưởng Công an xã Tây Sơn cho biết, phía đơn vị đã nhận được thông tin phản ánh của nhiều người dân về vụ việc bà Nguyễn Thị Mai trú trên địa bàn có vay tiền lớn của nhiều người dân nhưng không trả nợ theo đúng hẹn mà đã tuyên bố vỡ nợ rồi rời khỏi địa phương thời gian gần đây. Vụ việc này đã vượt quá thẩm quyền nên cơ quan đã gửi báo cáo lên Công an huyện Hương Sơn để xử lý, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, để đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xảy ra sự việc”.
| Cơ quan điều tra đang nhập cuộc xác minh Theo thông tin PV nắm được, sau khi nhận được đơn thư phản ánh, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã ra thông báo số 11/TB-CSĐT với nội dung chuyển đơn tố cáo của các nạn nhân tố cáo bà Nguyễn Thị Mai có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho Công an huyện Hương Sơn điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền. Trao đổi thêm với PV, Thượng tá Nguyễn Quang Tuệ - Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã vào cuộc điều tra và xác minh cụ thể hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của bà Nguyễn Thị Mai. Có thông tin chính xác chúng tôi sẽ cung cấp cho báo chí sau”. |
Theo Lý Ngân (Nguoiduatin.vn)
- Công diễn 3 "Anh trai vượt ngàn chông gai 2026": Nhạc nhạt, dàn dựng không cứu nổi phong độ trồi sụt (20:19)
- Sạt lở nghiêm trọng làm đứt gãy Quốc lộ 4B, phong tỏa giao thông Lạng Sơn – Quảng Ninh (1 giờ trước)
- Bắt giữ đối tượng bị truy nã suốt 20 năm ngay tại sân bay Tân Sơn Nhất (1 giờ trước)
- Quốc hội thông qua quy định mới về các hành vi trốn nghĩa vụ quân sự (2 giờ trước)
- Thu Trang lên tiếng sau sự cố phải khâu hơn 20 mũi trên mặt (2 giờ trước)
- Lý do không khởi tố vụ án xe khách lao xuống vực làm 4 người tử vong ở Lâm Đồng (3 giờ trước)
- Bão số 4 (Narra) mạnh lên đầu cấp 9, miền Bắc tiếp tục mưa tầm tã và dâng lũ (3 giờ trước)
- CĐV Thái Lan khuyên Đình Bắc sang J.League thi đấu sau màn trình diễn chói sáng tại Rajamangala (3 giờ trước)
- Hyundai Tucson 2027 bất ngờ lộ diện ngoài đời thực với diện mạo lột xác hoàn toàn (3 giờ trước)
- Rơi vào cảnh thất nghiệp, người chồng bất lực nhìn người đàn ông khác từng bước "nuôi" vợ con mình (4 giờ trước)

