Pháp luật

Cháu chém chú ruột suýt chết vì bị mắng

Thấy cháu trai nhậu nhiều, anh Bé tỏ ra không hài lòng và dọa đánh thì bị Mừng dùng hung khí chém nhiều nhát vào người nhưng nạn nhân may mắn thoát chết.

Thấy cháu trai nhậu nhiều, anh Bé tỏ ra không hài lòng và dọa đánh thì bị Mừng dùng hung khí chém nhiều nhát vào người nhưng nạn nhân may mắn thoát chết.

Theo hồ sơ tố tụng, Mừng và anh Bé cùng ngụ thị trấn Châu Thành (huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Tối 21/12/2014, thấy Mừng nhậu nhiều nên anh Bé không hài lòng và dọa đánh cháu khiến hai bên xảy ra cự cãi.

Nguyễn Thành Cường (còn gọi là Mừng) bị cảnh sát đưa đến phiên xử lưu động sáng 16/9. Ảnh: Việt Tường.


Được hàng xóm can ngăn, Mừng bỏ về nhà và sau đó lấy cây phảng (dụng cụ để chặt cỏ, khai hoang…) đi tìm chú.

Khoảng 20h cùng ngày, anh Bé đang chạy xe máy bất ngờ bị Mừng chém nhiều nhát vào vùng nguy hiểm như cổ, ngực… Nghe tiếng kêu cứu, người dân gần chợ Trà Quýt chạy đến giải vây cho anh Bé và đưa nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu.

Được cứu chữa kịp thời, anh Bé thoát chết và có tỷ lệ thương tích 35%.

Phiên xử lưu động sáng nay tại Nhà văn hóa xã Thuận Hòa, Mừng thừa nhận cáo buộc của đại diện cơ quan công tố và đồng ý bồi thường cho nạn nhân trên 20 triệu đồng.

>> Hải Dương: Nữ sinh bị bố dượng cưỡng hiếp nhiều lần
>> Trốn 21 năm vẫn không thoát khỏi tội giết anh trai

Theo Việt Tường (Zing.vn)