Pháp luật

Cháu gái dùng xăng đốt chết người thím 87 tuổi lúc nửa đêm

Cả nhà đang ngủ say thì hoảng hốt phát hiện ngọn lửa phát ra từ giường ngủ của bà cụ 86 tuổi. Dù mọi người tiến hành chữa cháy kịp thời, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cả nhà đang ngủ say thì hoảng hốt phát hiện ngọn lửa phát ra từ giường ngủ của bà cụ 86 tuổi. Dù mọi người tiến hành chữa cháy kịp thời, nhưng nạn nhân đã tử vong.


Nghi phạm phóng hỏa giết người. Ảnh cơ quan công an cung cấp.

Theo kết quả điều tra bước đầu, ngày 5/4, cụ Lý Thị Nho (87 tuổi, ngụ tỉnh Sóc Trăng) về thăm quê chồng ở xã Loan Mỹ. Đêm đó, bà Nho ngủ ngờ nhà mẹ ruột Soi.

Đến 0h30 ngày 6/4, cả gia đình hoảng hốt phát hiện ngọn lửa bùng cháy từ giường ngủ của cụ Nho. Dù mọi người đã tích cực chữa cháy, nhưng nạn nhân đã tử vong.

Qua điều tra, công an xác định người phóng hỏa là Soi, cháu gọi bà Nho bằng thím. Khi được mời lên làm việc, người phụ nữ này thừa nhận, do có mâu thuẫn với thím nên chờ nạn nhân ngủ say thì phóng hỏa, giết người.

>> Giận chồng, “nàng dâu” gọi người đến hành hung mẹ chồng dã man
>> Nước mắt muộn màng của thanh tra kho bạc đấm vỡ tim vợ vì... váy ngắn
Theo Minh Anh (Zing.vn)