Pháp luật

Cháu vợ đoạt mạng dượng rể sau câu mắng

Bị dượng rể mắng "tối ngày lo ăn nhậu", Đảo về nhà lấy dao đi qua đám giỗ đâm chết ông Hưng.

Bị dượng rể mắng "tối ngày lo ăn nhậu", Đảo về nhà lấy dao đi qua đám giỗ đâm chết ông Hưng.

Theo hồ sơ tố tụng, Đảo là cháu vợ của ông Hưng. Ngày 5/5, hai người đến nhà ông Nguyễn Văn Huệ (cậu ruột Đảo) để dự đám giỗ. Sau tiệc nhậu buổi trưa, Đảo về nhà mình ngủ.

Cảnh sát đưa Đảo đến phiên xử lưu động. Ảnh: Việt Tường.
 
Chiều cùng ngày, thanh niên này quay lại nhà cậu và nhậu với dượng rể. Tại đây, ông Hưng mắng cháu vợ rằng: "Tối ngày lo ăn nhậu, không đi làm". 

Không đồng ý với lời ông Hưng nói, Đảo về nhà lấy dao quay lại đám giỗ đâm chết dượng rể rồi đến công an xã đầu thú.

Tại phiên xử lưu động gần cầu Mỹ Thanh ở xã Thạnh Thới Thuận sáng nay, phía bị hại đề nghị HĐXX xử Đảo theo pháp luật. Gia đình ông Hưng yêu cầu gã trai bồi thường tiền mai táng và tổn thất tinh thần gần 119 triệu đồng.

Nhà nghèo, Đảo nói mình không có tiền nhưng bị cáo vẫn đồng ý bồi thường theo yêu cầu của bị hại và đã được HĐXX ghi nhận
 
>> Bị đâm chết khi đang ân ái với vợ người khác
 
Theo V.Tường (Zing.vn)