-
Nhật ký "hộ đê" cười ra nước mắt của anh chồng bất ổn: Khi tình yêu làm "bay màu" lý trí -
Nghẹt thở khoảnh khắc tài xế dừng xe, lao qua dải phân cách cứu em bé giữa làn xe container -
Sẵn sàng cho ngày khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI -
Everest: Nơi những "cột mốc tử thần" dẫn lối cho người sống lên đỉnh vinh quang -
Giới nghệ sĩ "trải lòng" trước lệnh siết chặt tình trạng hát nhép tại TP.HCM -
Giá vàng trong nước ngược chiều thế giới, Bộ Tài chính lý giải nguyên nhân -
Danh tính thi thể nam giới dưới hồ Hao Hao, Thanh Hóa, phát hiện loạt chi tiết bất thường -
Người đàn ông Hải Phòng bất ngờ ngã quỵ khi tập thể dục lúc rạng sáng, chuyên gia cảnh báo rủi ro -
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn sau hành trình 5 năm nhiệm kỳ -
Bảo Tín Minh Châu phát thông báo quan trọng, nhiều cửa hàng vàng trên cả nước cũng đồng loạt cảnh báo
Pháp luật
02/03/2023 23:16Chém chết chú họ vì 200 ngàn đồng
Sáng 2/3, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với Y Wiêt (SN 2006, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk) về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.
Nạn nhân là ông Y Kiêm (50 tuổi, trú tại xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột), chú họ của người này.
Theo cáo trạng, khoảng 16h ngày 15/10/2022, ông Y Kiêm gọi điện thoại cho Y Wiêt đến nhà rẫy của mình tại buôn Buôr, xã Hòa Xuân để chơi và hứa sẽ trả 200 ngàn đồng nợ trước đó.
Nhận được điện thoại, Y Wiêt mang theo 1 con dao đi bộ từ nhà bố mẹ đẻ ở xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn sang xã Hòa Xuân, TP Buôn Ma Thuột gặp chú họ.
Sau khi gặp nhau, hai chú cháu mua 4 lít rượu về uống. Trong cuộc rượu xảy ra cãi nhau nên ông Y Kiêm nói không trả tiền cho Y Wiêt nữa.
Quá trình cãi nhau, Y Kiêm dùng tay tát Y Wiêt 1 cái thì bị Y Wiêt đấm lại vào mặt. Ngay sau đó, Y Wiêt lấy con dao mang theo trước đó chém 1 nhát vào chú họ khiến nạn nhân ngã xuống nền nhà .
Dù chú họ ngã xuống, Y Wiêt không dừng lại mà tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong.
Gây án xong, Y Wiêt lấy 1 xe môtô, 1 điện thoại di động của ông Y Kiêm, sau đó khóa cửa lại rồi chạy xe về nhà tắm rửa, thay quần áo bỏ trốn.
Nhận được thông tin, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 100 cán bộ chiến sĩ truy bắt hung thủ. Đến ngày 18/10/2022, Y Wiêt bị bắt giữ trong một khu rẫy vắng tại huyện Buôn Đôn.
Theo TAND tỉnh Đắk Lắk, Y Wiêt Kbuôr phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi, đã tác động gia đình bồi thường một phần thiệt hại, khắc phục một phần hậu quả.
Ngoài ra, bị cáo là người dân tộc thiểu số, gia đình thuộc diện hộ nghèo, sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm. TAND tỉnh Đắk Lắk đã tuyên phạt bị cáo Y Wiêt 18 năm tù.
HL (Nguoiduatin.vn)
- Cả nước bước vào đợt nắng nóng diện rộng, mức nhiệt chạm ngưỡng 39 độ C (22:18)
- Thương hiệu thời trang của bà xã Quang Hải vấp làn sóng tranh luận vì “kén khách” (2 giờ trước)
- Clip: Thoát chết thần kỳ khi vừa nghe điện thoại vừa vượt rào chắn đường sắt tại Hà Nội (2 giờ trước)
- 3 NSND là biểu tượng nhan sắc Việt: Tuổi xế chiều sống lặng lẽ, cô độc một mình (2 giờ trước)
- Serbia ngăn chặn âm mưu đánh bom đường ống khí đốt Nga – Hungary (2 giờ trước)
- Khoảnh khắc sinh tử: Người đàn ông lao xuống sông "tử thần" cứu người rồi lặng lẽ rời đi (2 giờ trước)
- Rau mầm gai là gì mà “gây bão” mạng xã hội, người TP.HCM săn lùng vẫn khó tìm (3 giờ trước)
- Phát hiện thi thể bé trai còn nguyên dây rốn trong túi vải, treo trên cột đèn báo hiệu tại chân cầu Phú Mỹ (3 giờ trước)
- Miếng dán ống kính giá rẻ: “Kẻ phá hoại” thầm lặng của camera smartphone (4 giờ trước)
- Người mua vàng “đu đỉnh” lỗ nặng sau hơn một tháng (4 giờ trước)