Pháp luật

Chết tức tưởi sau khi bạn nhậu bị nghi 'nhìn đểu'

Trong lúc cả 2 nhóm nhậu gần nhau, Văn Đinh Luân nghi bàn bên cạnh có người nhìn đểu mình nên rủ cả nhóm đánh dằn mặt.

Ngày 6-9, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Văn Đình Luân (SN 1993, quê Nghệ An) 10 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người". 5 đồng phạm của Luân lĩnh lần lượt từ 3 đến 9 năm tù.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ 30 tối 1-10-2020, nhóm của Luân nhậu tại phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ. Lúc này, nghi ngờ bàn nhậu của anh Nguyễn Thanh Kiểm có người "nhìn đểu" mình nên Luân rủ cả nhóm đánh để dằn mặt.

Sợ có hiểu nhầm nên anh Kiểm cầm ly bia sang mời nhóm Luân và giải thích nhưng bị Luân cầm vỏ chai bia đập vào đầu. Người trong nhóm Luân nhặt vỏ chai bia ném rồi đánh, đấm anh Kiểm.

Chết tức tưởi sau khi bạn nhậu bị nghi 'nhìn đểu'
Văn Đình Luân (thứ hai từ phải qua) và các bị cáo tai phiên xử sơ thẩm

Nhóm anh Kiểm bỏ chạy thì bị đuổi theo. Quang, bạn Luân, dùng dao tự chế đập vào đầu anh Nguyễn Hoàng Kha gây thương tích. Sau đó, nhóm Luân tiếp tục kéo anh Kha vào trong quán bắt quỳ gối xuống đất và xin lỗi tất cả những người trong nhóm rồi mới để cho anh Kha đi.

Anh Kiểm bị nhóm của Luân đánh gây thương tích nặng, được người quen đưa đi băng bó vết thương tại phòng khám, đến sáng hôm sau thì tử vong do đa chấn thương.

Tại tòa, Văn Đình Luân khai việc anh Kiểm tử vong là nằm ngoài mong muốn của bị cáo.

Theo Ngọc Giang (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/phap-luat/chet-tuc-tuoi-sau-khi-ban-nhau-bi-nghi-nhin-deu-20230906160713493.htm