Pháp luật

Chị hoảng hồn khi phát hiện xác em gái 16 tuổi phân hủy trong phòng trọ

Nhiều lần liên lạc với em gái qua điện thoại nhưng không được, người chị tìm đến nơi ở trọ thì phát hiện thi thể em mình đang trong tình trạng phân hủy.

Nhiều lần liên lạc với em gái qua điện thoại nhưng không được, người chị tìm đến nơi ở trọ thì phát hiện thi thể em mình đang trong tình trạng phân hủy.

Tối 22.12, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Bình Dương phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội tiến hành phong tỏa khu nhà trọ tại KP7, phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một (Bình Dương) để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của 1 thiếu nữ.

Trước đó, chị Đặng Thị Ánh Phượng (quê Đồng Tháp), nhiều lần liên lạc với em gái là Đặng Thị Huyền Trâm (16 tuổi, đang làm công nhân tại Bình Dương) nhưng không được. Phượng liền tìm đến phòng trọ của Trâm. Khi mở cửa nhà trọ vào trong thì Phượng phát hiện em gái chết trong tình trạng thi thể đang phân hủy nên hoảng hốt báo công an.

Bước đầu ghi nhận hiện trường, công an nghi ngờ Trâm chết do bị bóp cổ. Theo người nhà nạn nhân, trước đó, Trâm có quen bạn trai khoảng 23 tuổi, quê Bến Tre. Công an nghi ngờ cái chết của Trâm có liên quan đến người bạn trai này.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra.

Theo Giang Sơn (Một Thế Giới)