-
Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà -
Thực hư liệu pháp "ủ đá nóng" giảm béo: Coi chừng "tiền mất tật mang" vì mất nước -
Vụ trả nhà hoàn tiền ở 'chung cư vạn dân' HH Linh Đàm: Người dân chỉ mong an cư, lo thiệt quyền lợi -
Nhiều hộ kinh doanh còn lúng túng khi kê khai thuế trực tuyến -
Phát hiện nhiễm HIV sau cơn sốt kéo dài, nam shipper bàng hoàng: "Tôi chỉ đi khám răng thôi mà" -
Chuyện đời thường thú vị của vị Trung tá CSGT "nổi tiếng bất đắc dĩ" bên xe nước mía -
Xếp hạng di tích lịch sử cho nơi 13 liệt sĩ hy sinh tại Rào Trăng -
Tìm thấy nam sinh Hà Nội sau hơn 36 giờ mất tích khi leo núi Tam Đảo -
Thời tiết ngày 21/4: Nắng nóng gia tăng tại Trung Bộ, miền Bắc hửng nắng -
Món ăn quen thuộc vào buổi sáng có thể khiến đường huyết tăng vọt, nhiều người vẫn nhầm tưởng vô hại
Pháp luật
19/08/2015 22:50Chi hội trưởng Người cao tuổi kéo bé 10 tuổi vào phòng sàm sỡ
Ông Đ. khai nhận có sàm sỡ cháu Th. chứ không hiếp dâm.
“Trâu già thích gặm cỏ non”
Sự việc cháu Nguyễn Thị Th. (10 tuổi) bị “yêu râu xanh” đáng tuổi ông xâm hại khiến cho người dân thôn Ngọc Long, xã Thành Long, huyện Thạch Thành (Thanh Hóa) bàn tán xôn xao.
Bà Nguyễn Thị Hồng, một người dân thôn Ngọc Long, bức xúc: “Thật không thể tưởng tượng được, cháu nó mới bằng ấy tuổi mà đã phải chịu cú sốc đến như thế. Tôi rất mong cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh kẻ đang tâm làm chuyện đồi bại đó”.
|
|
| Ngôi nhà ông Đ. – nơi xảy ra vụ việc |
Theo đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 27/7, gia đình anh Luân đi đánh cá về được ít con nên bảo Th. mang sang biếu nhà ông Đ.. Do Th. đi quá lâu không thấy về nên mẹ cháu chạy sang nhà ông Đ. (cách đó gần 100m) tìm.
Khi vào trong nhà gọi nhưng không thấy có ai trả lời, chị Lan (mẹ nạn nhân) đứng một hồi ở ngoài hiên thì từ trong nhà, cháu Th. hớt hải chạy ra quần áo xộc xệch, đầu tóc rối tung và nói lớn: “Ông Đ. hiếp con”. Không tin đó là sự thật, chị Lan hỏi đi hỏi lại nhưng cháu Th. vẫn khẳng định như vậy.
Tại biên bản tường trình sự việc tại cơ quan điều tra, cháu Th. có thuật lại, khi đến nhà ông Đ. đưa cá thì bị ông Đ. kéo vào phòng rồi ôm hôn. Không dừng lại ở đó, ông Đ. còn cởi áo, tụt quần “đến đầu gối” định hiếp dâm cháu, nhưng chưa kịp thực hiện thì nghe tiếng mẹ gọi nên cháu mới chạy thoát khỏi phòng ông Đ..
Ông Trương Minh Thạnh – Trưởng Công an xã Thành Long cho biết: Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng, vượt quá thẩm quyền nên chính quyền xã Thành Long đã báo cáo sự việc lên Công an huyện Thạch Thành.
Chiều ngày 27/7, Công an huyện Thạch Thành đã về địa phương tiến hành điều tra, lấy lời khai nạn nhân cũng như nghi phạm. Tiếp đó, Công an huyện Thạch Thành đã tiến hành tạm giữ ông Đ. một ngày để phục vụ công tác điều tra.
Ban đầu, ông Đ. không thừa nhận hành vi phạm tội, nhưng sau đó, ông ta lại khai nhận có sàm sỡ cháu Th. chứ không hiếp dâm. Đến thời điểm hiện tại, ông Đ. được cho tại ngoại ở nhà, đơn vị thụ lý Công an huyện Thạch Thành đã đưa cháu Th. đi giám định y khoa.
Tuy nhiên, vụ việc đã xảy ra gần nửa tháng nhưng vẫn chưa có kết quả. Công tác điều tra vẫn đang được tiến hành để hoàn tất hồ sơ, đưa ra kết luận cuối cùng về vụ việc.
“Thi thoảng, vợ chồng tôi lại kéo cá ngoài ao, nếu có nhiều cũng hay chia cho hàng xóm cùng ăn. Gia đình tôi và gia đình ông Đ. là hàng xóm khá thân thiết, vì con trai cả ông Đ. làm bảo vệ ở đồi nơi tôi và vợ đang làm công nhân trồng rừng. Tuy nhà không có kinh tế nhưng vì quý mến nên có gì ngon là vợ chồng tôi lại mang sang đó biếu. Thật không ngờ, ông Đ. lại làm thế với con gái tôi.
Hôm cháu bị làm hại, vợ chồng tôi cũng chủ quan. Chúng tôi chỉ nghĩ cháu sang đó một lúc rồi về, như mọi ngày. Nếu chúng tôi sốt sắng hơn đi tìm con hoặc đơn giản tôi chịu khó mang cá sang thay con thì sự việc không đến nỗi vậy. Giờ đây càng thương cháu bao nhiêu, chúng tôi càng giận ông Đ. bấy nhiêu”, anh Nguyễn Văn Luân bức xúc.
Vốn là ông lão mẫu mực
Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má, chị Nguyễn Thị Lan, mẹ của cháu Th., kể lại: “Đợi mãi không thấy cháu về, vợ chồng tôi sốt ruột cứ gọi vọng sang nhà hàng xóm mãi, lòng nóng như lửa đốt.
|
|
| Ngôi nhà anh Luân – bố nạn nhân |
Nói về cháu gái mình, bà Lê Thị Én (bà ngoại nạn nhân) cho biết thêm, từ hôm gặp nạn cho đến nay, cháu có tâm lý bất ổn, nhất là những lúc ở một mình hoặc khi trời tối. “Chúng tôi luôn phải ở bên cháu để động viên. Tội nghiệp con bé. Nó còn quá nhỏ để chịu đựng nỗi đau này.
|
|
| Bà Lê Thị Én – bà ngoại nạn nhân |
Theo ông Đinh Văn Xinh (Trưởng thôn Ngọc Long) cho biết ông Đ. vốn là một quân nhân ưu tú, có nhiều năm cống hiến cho đất nước. Từ khi về hưu, ông Đ. được bầu làm Chi hội trưởng Chi hội Người cao tuổi thôn Ngọc Long, tham gia tích cực vào các hoạt động của đoàn thể tại thôn.
Theo Bảo Ngọc (Phunuonline.com.vn)
- 37 giờ lạc rừng trúc Tam Đảo, nam sinh kể lúc kiệt sức ngồi bên suối chờ được cứu (1 giờ trước)
- Container tông 4 xe máy trước khi lao vào cột điện (1 giờ trước)
- Trung Quốc: Triệt phá đường dây buôn lậu 130kg vàng trị giá hơn 300 tỷ đồng (1 giờ trước)
- Em gái thủ môn Đặng Văn Lâm gây bất ngờ với màn ra mắt sàn diễn thời trang (1 giờ trước)
- Huawei tung bộ tứ điện thoại gập Pura X Max: Đỉnh cao công nghệ gập, giá rẻ nhất 42 triệu đồng (1 giờ trước)
- Mỹ nhân "Nhật ký công chúa" là Người đẹp nhất thế giới năm 2026 (1 giờ trước)
- Cuba xác nhận đàm phán với Mỹ giữa khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng (1 giờ trước)
- Giá nhà gấp 30 lần thu nhập, người trẻ làm cật lực 30 năm không mua nổi một căn nhà (1 giờ trước)
- Đề xuất nâng lương cơ sở lên 2,65–2,7 triệu đồng/tháng (2 giờ trước)
- Mẹ già bị con trai dấm dúi cho lên xe khách về quê lúc đang bệnh nặng, nhưng chẳng ai ngờ được 3 tháng sau bà lên trong tình trạng… khỏe mạnh (2 giờ trước)


