Pháp luật
14/05/2015 14:07Chích điện vợ đến chết vì thói lắm điều
TAND tỉnh Bình Phước vừa xét xử lưu động tại UBND xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tuyên phạt bị cáo Liễu Văn Lít (SN 1971, trú tại thôn 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) 14 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân bị sát hại chính là người vợ đầu gối tay ấp với bị cáo.
TAND tỉnh Bình Phước vừa xét xử lưu động tại UBND xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, tuyên phạt bị cáo Liễu Văn Lít (SN 1971, trú tại thôn 6, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) 14 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân bị sát hại chính là người vợ đầu gối tay ấp với bị cáo.
Theo cáo trạng, ngày 8/4/2015 Lít cùng vợ là chị Hứa Thị Nhằn (SN 1974) đi hái điều tại rẫy của gia đình từ sáng. Đến khoảng 16h cùng ngày, Lít về trước để chở điều đi bán, sau đó quay về nhà uống rượu một mình.
Khoảng 17h30', Lít chạy xe vào rẫy chở vợ về nhà. Trên đường về Lít có ghé quán mua một đĩa thịt heo quay về làm mồi nhậu.
Khi về đến nhà, Lít vội lấy thịt ra uống rượu nhưng chị Nhằn không cho mà lấy cất đi để làm thức ăn tối cho cả nhà. Vì chuyện này, giữa Lít và chị Nhằn xảy ra cãi chửi nhau. Kinh nghiệm những lần cãi vã cho Lít thấy không thể “đấu võ mồm” nổi với vợ nên sau đó Lít bỏ đi pha nước nóng để tắm. Chị Nhằn cũng sửa soạn đồ vào tắm rửa ở bên trong nhà tắm.
Trong lúc tắm, chị Nhằn tiếp tục chửi Lít. Do quá bực tức phần thì không cho uống rượu, phần thì bị chửi nên Lít bột phát đi ra chuồng gà phía sau nhà lấy một cây chích điện tự chế (làm bẫy để bắt rắn) mục đích chích điện cảnh cáo vợ cho chừa thói lắm điều.
|
Bị cáo trước vành móng ngựa. |
Lít vào nhà bếp cắm phích điện từ cây chích điện, đi ra đứng trước cửa nhà tắm và la lớn “có con rắn, có con rắn lớn lắm”.
Đang tắm, nghe tiếng chồng hô có rắn, chị Nhằn mở cửa lao từ trong nhà tắm ra ngoài khi chưa kịp mặc quần áo. Lít liền cầm cây chích điện có nối với nguồn điện gí vào vùng đùi trái trước làm chị Nhằn bị giật ngã xuống đất. Lít tiếp tục gí cây chích điện vào mông bên trái chị Nhằn và vứt cây chích điện lên người chị Nhằn. Sau đó Lít thản nhiên đi lên phía trước nhà kêu con gái là Liễu Thị M.H (SN 2001) đưa đèn pin vờ soi rắn.
Lít cầm đèn pin ra vườn kêu: “Rắn, rắn”. Nghe tiếng Lít hô có rắn, mấy người thợ hái điều thuê ở gần đó chạy đến cùng Lít tìm rắn. Lúc mọi người đang tìm rắn ở ngoài vườn, Lít đi đến nhà tắm thấy chị Nhằn vẫn nằm im, không có phản ứng thở liền sợ hãi kêu bà Nguyễn Thị Sáu (SN 1939, mẹ ruột Lít) cúp cầu dao điện rồi rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
Sau đó Lít cầm cây chích điện ra để ở chuồng gà rồi mới giả vờ hô hoán vợ mình không may vướng dây điện và bị điện giật. Mấy người hàng xóm đang tìm rắn ở ngoài vườn nghe thấy liền chạy lại thì Lít nói: “Mình dùng cây chích điện chích rắn ở nhà tắm, không may vợ mình nó vướng phải cây chích điện nên bị điện giật”.
Mấy người hàng xóm thấy thế bảo Lít lấy nước dội vào mặt chị Nhằn để nạn nhân tỉnh lại. Lít dội một cả thùng nước lên người chị Nhằn nhưng nạn nhân vẫn bất động. Lít liền gọi điện thoại nhờ mọi người đưa vợ đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Đến ngày 10/4/2014, Lít đến công an đầu thú về hành vi giết người.
Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Liễu Văn Lít thành khẩn nhận tội. Bị cáo cho rằng quá uất ức vì bị vợ chửi bới, hơn nữa trong người lại có chút men rượu uống từ chiều nên bị cáo hành động thiếu kiềm chế.
Tòa nhận định hành vi của bị cáo quá dã man, càng tàn nhẫn hơn khi cố tình sát hại đến cùng người vợ đầu gối tay ấp với mình.
Tuy nhiên, xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ như là người dân tộc thiểu số nên nhận thức pháp luật còn hạn chế; hoàn cảnh khó khăn, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên sau khi cân nhắc, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Bình Phước đã tuyên phạt Liễu Văn Lít 14 năm tù./.
>> Nghi vợ ngoại tình, chồng chích điện, rượt chém vợ
>> Chân dung kẻ ra tay truy sát cả gia đình người yêu
Theo Linh Trang (Pháp Luật Việt Nam)
Tin cùng chuyên mục

Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án
(20/07)

Ăn nhậu quỵt tiền, 6 thanh niên ở Gia Lai còn đập phá quán
(20/07)

Hành trình triệt xóa băng nhóm xã hội đen núp bóng doanh nhân do "Ý ẻng" cầm đầu
(20/07)

Bị kiểm tra nồng độ cồn, người đàn ông cầm ghế tấn công CSGT
(20/07)

Mâu thuẫn trên Facebook, 2 nhóm thiếu niên ở Đà Nẵng hẹn thanh toán nhau
(20/07)

Thủ đoạn của cặp vợ chồng lừa đảo bán căn hộ trái phép ở TPHCM
(19/07)

Chiêu lừa của du học sinh "dỏm" khiến phụ huynh lo lắng, mất tiền tỉ
(19/07)

Công an truy tìm người phụ nữ xinh đẹp liên quan vụ lừa đảo
(19/07)
Tin mới nhất
-
Khám nghiệm hiện trường, giám định kỹ thuật xác định nguyên nhân lật tàu trên vịnh Hạ Long (21/07)
-
Indonesia liệu có sảy chân, sớm đụng U23 Việt Nam ở bán kết? (20/07)
-
Chị dâu cũ gửi lại con rồi mất tích, 3 năm sau tôi gặp lại chị… trong nhà mẹ chồng với thân phận không tin nổi (20/07)
-
NSƯT Kim Tử Long gặp chấn thương, cả đoàn phim phải ngưng quay (20/07)
-
Chủ tịch Hà Nội yêu cầu trực 24/24, tập trung ứng phó bão số 3 (20/07)
-
Tin bão khẩn cấp: Bão số 3 giật cấp 14, cách Quảng Ninh - Hải Phòng khoảng 480km, cảnh báo mưa cực lớn (20/07)
-
Mẫu iPhone chính thức hết thời, ai đang dùng phải bỏ ngay, người mua mới phải tránh xa (20/07)
-
Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích" (20/07)
-
Bão Wipha giật cấp 14, hàng không lên phương án điều chỉnh kế hoạch bay (20/07)
-
Phương Mỹ Chi gặp nguy, bác sĩ cũng đành bó tay (20/07)
Bài đọc nhiều

Chuyến du lịch của gia đình 8 người chỉ còn 2: Cuộc điện thoại cuối trước giây phút định mệnh khiến con tàu lật úp

4 số điện thoại lừa đảo mới nhất, tuyệt đối cảnh giác nếu không muốn "bay" sạch tiền trong tài khoản

Bé trai 10 tuổi kể cho gia đình về những phút cuối khi "bố kịp mặc áo phao, đẩy con lên rồi mất tích"

Phó chủ tịch Quảng Ninh nêu lý do lực lượng cứu hộ ra hiện trường lật tàu có "độ trễ"

Vụ lật tàu 35 người tử vong, 4 người mất tích: Công an Quảng Ninh nói về khả năng khởi tố vụ án