-
Đếm ngược đến ngày xăng E10 "phủ sóng" toàn quốc: Rẻ hơn RON95, người dùng có cần lo lắng? -
Từ sự phản đối "trai ế" đến giọt nước mắt biết ơn cha dượng trong đêm tân hôn -
Miền Bắc đón không khí lạnh, chấm dứt chuỗi ngày nắng nóng gay gắt -
Ở vậy nuôi hai con suốt 6 năm, tôi bối rối trước điều kiện của bố mẹ chồng khi chuẩn bị đi bước nữa -
Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo "nóng": Vận hành Bệnh viện Bạch Mai 2, Việt Đức 2 trong quý II -
Honda chính thức ra mắt "vua côn tay" 185cc mới giá 75 triệu đồng: Phân khúc trên Yamaha Exciter 155 -
Thảm kịch tại Đồng Nai: Lời cảnh tỉnh về "tử thần" rình rập từ giao thông hỗn hợp -
Gần một năm sau thiên tai, người dân Nghệ An mòn mỏi chờ đợi hỗ trợ, vì sao tiền vẫn "chưa đến tay"? -
Hà Nội: Cháy căn hộ chung cư 24 tầng trên phố Vương Thừa Vũ, khói đen bốc cao khiến nhiều người hoảng sợ -
Công bố hình ảnh vệ tinh siêu bão Sinlaku lớn nhất năm 2026: Cơ quan khí tượng lập tức cảnh báo nóng
Pháp luật
11/03/2015 17:25Chiếc điện thoại đắt tiền lật tẩy chân dung kẻ thủ ác
Sau hơn 100 ngày lần theo từng manh mối, các điều tra viên xác định kẻ thủ ác giặt đồ cho nạn nhân nhằm xóa dấu vết là gã hàng xóm có vẻ bề ngoài hiền lành.
Việc điều tra tưởng như đã bế tắc, bỗng ban chuyên án nhận được một tin tức quý giá từ con trai nạn nhân khi anh ta nhớ ra trong số tài sản bị mất còn có chiếc điện thoại của mẹ mình. Đó là chiếc điện thoại hiệu Nokia khá đắt tiền.
|
|
| Ngọ và Hoan. |
Tuy nhiên, người này có bằng chứng ngoại phạm vào ngày xảy ra vụ án, chiếc điện thoại là do anh ta mua lại ở một cửa hàng trong địa bàn. Không nản chí, các trinh sát lại được tung đi để xác minh nguồn tin này. Theo mô tả của chủ cửa hàng điện thoại, chiếc điện thoại tang vật do hai thanh niên mang đến bán vào tối muộn ngày 1/5. Cả hai đều khoảng trên dưới 20 tuổi, cao tầm 1,68 m và mặt mũi khá bặm trợn.
Nguồn tin này càng khẳng định hướng điều tra của ban chuyên án là chính xác. Bởi hung thủ ngoài mối quan hệ quen biết với nạn nhân thì có khả năng còn là người địa phương. Cửa hàng nơi chúng bán chiếc điện thoại chỉ cách nhà nạn nhân khoảng 10 km.
Rà soát hồ sơ những người ở địa phương, nổi lên Tạc Văn Hoan (19 tuổi) có đặc điểm nhận dạng khá trùng khớp với mô tả của chủ cửa hàng điện thoại. Trước đó, Hoan hầu như được loại khỏi diện điều tra bởi chưa có tiền án, tiền sự lại rất ít khi ở nhà, thường lang thang làm thuê, làm mướn ở thành phố Thái Nguyên.
Tiếp tục điều tra, các điều tra viên phát hiện thời gian này Hoan đang tham gia vào một đường dây chuyên trộm cắp xe máy. Từ một đứa trẻ nông thôn ít học, bị tiêm nhiễm những thói hư tật xấu ở thành phố, thanh niên này đã trở thành một tên tội phạm.
Hung thủ đã phần nào lộ mặt nhưng ban chuyên án vẫn chưa vội “cất lưới”. Nhận định khả năng hung thủ có đồng phạm, các điều tra viên không muốn “rút dây động rừng”. Việc bắt tên Hoan không khó nhưng rất có thể sẽ khiến những người liên quan thấy động mà cảnh giác hoặc tìm đường bỏ trốn. Vì thế, mọi di biến động của Hoan đều được bí mật giám sát chặt chẽ.
"Cất lưới"
Ngày 14/8/2011, khi Hoan cùng đồng bọn thực hiện một vụ trộm cắp xe máy ở thành phố Thái Nguyên, các trinh sát ập vào khống chế và bắt gọn. Tên Hoan được cách ly để khai thác.
Đối diện với các điều tra viên, Hoan tỏ vẻ hoảng loạn khi câu hỏi đầu tiên không phải về vụ trộm mà là về việc sử dụng thời gian của hắn vào những ngày nghỉ lễ 30/4 - 1/5. Sau 3 giờ quanh co, trước những bằng chứng không thể chối cãi, Hoan đã khai nhận vai trò của hắn trong vụ sát hại chị Trâm.
Từ những lời khai của Hoan, ban chuyên án thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Tạc Văn Ngọ (45 tuổi) - bác ruột của Hoan. Người này được cho là kẻ chủ mưu trong vụ trọng án gây xôn xao dư luận. Khi Ngọ bị cơ quan điều tra dẫn giải đi, nhiều người ngỡ ngàng bởi bề ngoài ông ta là một nông dân hiền lành.
Khi kẻ đồng lõa khai nhận, Tạc Văn Ngọ vẫn không thừa nhận hành vi của mình.
Trước những lập luận, chứng cứ vững chắc của cơ quan điều tra, 30 giờ sau khi bị bắt, tên sát nhân mới chịu khai nhận. Vài năm trước, Ngọ và gia đình nạn nhân có quan hệ khá thân thiết. Hắn là người cắt đất bán cho chị Trâm dựng nhà ở sau khi ly dị, thậm chí còn là người làm các công trình điện nước cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, thời gian gần đây thấy chị Trâm làm ăn ngày càng khấm khá, còn gia đình mình thì gặp nhiều khó khăn, Ngọ đã nảy sinh lòng đố kỵ. Nhân việc chị Trâm xây lại khoảng tường bao, hai nhà đã phát sinh mâu thuẫn và Ngọ đã nuôi hận trong lòng.
Khi tình cờ biết con trai nạn nhân sẽ đi chơi vắng nhà vài ngày, Ngọ nảy sinh ý định giết người cướp của. Gã rủ cháu mình là Hoan cùng thực hiện.
Khoảng 22h ngày 30/4, xung quanh vắng vẻ, Ngọ gõ cửa xin vào nhà chị Trâm để nói chuyện về cái tường rào. Lúc này, Hoan đứng cảnh giới ở phía ngoài. Trong phòng khách, hung thủ và nạn nhân xảy ra mâu thuẫn. Chị Trâm đuổi Ngọ về rồi đứng dậy đi vào phía buồng ngủ. Bất ngờ, Ngọ rút dao tự chế thủ sẵn trong người lao theo bịt miệng, ép nạn nhân vào buồng ngủ rồi vung dao chém liên tiếp.
Thấy nạn nhân đã bất động, tên sát nhân gọi cháu vào. Hai người khiêng xác nạn nhân ra nhà vệ sinh ở vườn sau, phủ cỏ và che một tấm xi măng lên trên. Sau đó, cặp đôi này trở lại buồng ngủ, lật đệm, dùng chăn ga lau sạch vết máu vương vãi rồi mang đi... giặt. Cuối cùng, chúng dùng chìa khóa lấy được trong người nạn nhân để mở két, chiếm đoạt tài sản.
Không như Ngọ tưởng tượng, nạn nhân là người buôn bán nhỏ nên trong két chỉ có vài chục triệu đồng. Tuy thế, với sự tinh quái của kẻ sát nhân, Ngọ không cho cháu lấy chiếc xe máy bởi tang vật này có thể bị lần tìm dễ dàng. Hung thủ không biết đứa cháu trong lúc khiêng thi thể đã lén cất giấu chiếc điện thoại của nạn nhân. Chính vật chứng này đã trở thành manh mối để lật tẩy toàn bộ hành vi tội ác của hai hung thủ.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Theo Ngọc Thành (Pháp Luật Việt Nam)
- Diễn biến mới vụ Ronaldinho từng ngồi tù vì dùng hộ chiếu giả (35 phút trước)
- "Bà trùm" đường dây vũ khí quân dụng ẩn thân dưới mác công nhân, hàng xóm khen hòa đồng, vui vẻ (49 phút trước)
- Cả nước sắp hết nắng nóng, bước vào đợt mưa dông rải rác kéo dài (1 giờ trước)
- Lời khai của chủ kho tập kết hơn 12 tấn chân lợn đông lạnh bốc mùi hôi thối (1 giờ trước)
- B Ray gây tranh cãi dữ dội với phát ngôn "muốn ngủ với tất cả em xinh" (1 giờ trước)
- Quyết tâm thu hẹp khoảng cách giá vàng, 11 đơn vị xin phép nhập khẩu và sản xuất vàng miếng (1 giờ trước)
- Tàu dầu Trung Quốc băng qua eo Hormuz bất chấp cảnh báo phong tỏa từ ông Trump (1 giờ trước)
- Hướng dẫn chi tiết các lộ trình ra vào Hà Nội dịp 30/4–1/5 các trục cửa ngõ quan trọng để giảm ùn tắc (2 giờ trước)
- Thủ đoạn dán đè mã QR tại Bắc Ninh, 85 giao dịch bị chiếm đoạt chỉ trong 3 ngày (2 giờ trước)
- Xử lý nhóm nữ sinh lớp 8 đánh bạn, ép cởi áo quay clip ngay tại lớp học ở Thanh Hóa (2 giờ trước)
