-
Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường -
Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? -
Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc -
Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn -
Công an lên tiếng vụ thanh niên đỗ xe trước cổng, bị chủ nhà đạp thẳng vào mặt, bất ngờ kết quả xác minh -
Gia đình đau đớn khi thấy con trai 13 tuổi mặt biến dạng do mua quả pháo trên mạng, bác sĩ cảnh báo? -
Mỹ nhân U50 "gây bão" Tiktok, netizen đòi cho đi thi "Chị Đẹp" mùa 3 -
Lực lượng Công an hiệp đồng tác chiến, sẵn sàng bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng XIV -
Danh tính nam công nhân TPHCM trúng ô tô trăm triệu trong tiệc tất niên công ty, tiết lộ nhiều phần thưởng giá trị -
Nữ sinh 21 tuổi qua đời chỉ sau 5 ngày phát hiện ung thư phổi: "Tín hiệu cứu mạng" bị bỏ qua suốt nửa năm khiến nhiều người rùng mình
Pháp luật
25/09/2024 16:58Chiếc két sắt chứa tiền nhận hối lộ của cựu Chủ tịch NXB Giáo dục
Mỗi lần cảm ơn 4 tỷ đồng
Trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, và Vi phạm quy định về đấu thầu” xảy ra tại Công ty TNHH Một thành viên NXB Giáo dục, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Thái, về tội “Nhận hối lộ”. Ông Thái bị cáo buộc đã nhận hối lộ từ Tô Mỹ Ngọc, Chủ tịch Công ty Phùng Vĩnh Hưng, và Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát.
Theo lời khai của ông Thái, hàng năm, trước khi tiến hành mua sắm giấy in, Tô Mỹ Ngọc thường đến gặp ông để đề nghị hỗ trợ. Ông Thái đã đồng ý tạo điều kiện cho các công ty của Ngọc trúng các gói thầu cung cấp giấy in cho NXB.
Cụ thể, vào khoảng tháng 5-6 năm 2017, Ngọc đã đến văn phòng của ông Thái để trình bày và hứa hẹn sẽ "không quên ơn". Sau khi Công ty Phùng Vĩnh Hưng trúng ba gói thầu vào năm 2017, vào sáng 14/12/2017, Tô Mỹ Ngọc đã gặp ông Nguyễn Đức Thái tại phòng làm việc của NXB Giáo dục. Tại đây, Ngọc để lại một túi tiền bên cạnh bàn uống nước và nói: "Em có chút quà biếu cảm ơn anh đã giúp công ty trúng thầu, sang năm công ty mong anh giúp đỡ."
Khi Ngọc ra về, ông Thái kiểm tra túi tiền, bên trong có sáu cọc, mỗi cọc chứa 10 thếp, mỗi thếp trị giá 50 triệu đồng, tổng cộng là 3 tỷ đồng, được bọc kín bằng giấy. Ông Thái sau đó đã cất số tiền này vào két sắt trong phòng làm việc.
Lần thứ hai, vào cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Ngọc tiếp tục đến gặp ông Thái để cảm ơn về việc giúp đỡ công ty. Trước khi ra về, Ngọc để lại túi tiền trị giá 4 tỷ đồng, và ông Thái lại cất vào két sắt.
Trong những năm tiếp theo, vào các dịp cuối năm 2019, 2020 và 2021, Ngọc đều biếu ông Thái 4 tỷ đồng mỗi lần, và cũng cất số tiền này vào két sắt như trước.
Theo kết luận điều tra, vào dịp Tết Nguyên đán từ năm 2018 đến 2022, Ngọc đã "cảm ơn" ông Thái 200 triệu đồng mỗi năm, tổng cộng 1 tỷ đồng, với cùng một phương thức, Ngọc đến một mình, mang theo gói quà Tết, và sau khi trò chuyện xã giao, sẽ đưa phong bì chứa tiền cho ông Thái. Tổng cộng, ông Thái đã nhận hối lộ 20 tỷ đồng từ Tô Mỹ Ngọc.
Tiền nhận hối lộ cất vào két sắt tại phòng làm việc
Ngoài ra, Nguyễn Trí Minh, Giám đốc Công ty Giấy Minh Cường Phát, cũng đã 5 lần đưa ông Thái tổng cộng 4,9 tỷ đồng từ năm 2017 đến 2020. Lần đầu tiên vào đầu tháng 9/2017, Minh đã mang một túi quà trị giá 400 triệu đồng đến để cảm ơn ông Thái về việc giúp công ty trúng gói thầu số 6.
Lần thứ hai, vào ngày 17/11/2017, Minh đến phòng làm việc của ông Thái với 2,5 tỷ đồng, rượu và bánh. Sau khi cảm ơn, Minh để lại túi quà và ra về. Khoảng tháng 10-11/2018, Minh lại mang theo một túi quà và 1 tỷ đồng để chúc mừng ông Thái nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ông Thái cũng nhận túi quà như thường lệ.
Trong hai năm tiếp theo, Minh đã tiếp tục biếu ông Thái 500 triệu đồng mỗi dịp tương tự. Tất cả các khoản tiền đều được ông Thái cất vào két sắt và đã sử dụng cho các mục đích cá nhân.
- U23 Việt Nam trước cơ hội "đòi nợ" Saudi Arabia: Xua tan bóng ma quá khứ bằng bản lĩnh mới (1 giờ trước)
- Lấy chồng nghèo vì tin vào nhân cách, tôi bàng hoàng nhận ra điều đáng sợ hơn cả tiền bạc (1 giờ trước)
- Đà Nẵng: Mẹ chết lặng khi phát hiện con trai tử vong trong phòng kín, rùng mình với hiện trường (1 giờ trước)
- Cuộc rượt đuổi nghẹt thở cứu cụ ông 70 tuổi bị kéo lê dưới gầm xe tải (1 giờ trước)
- "Công xưởng" nước hoa giả gắn mác thương hiệu triệu đô: Sự thật kinh hoàng từ hóa chất chợ Kim Biên (1 giờ trước)
- iPhone Air "trượt dài" trên kệ hàng, giảm giá kỷ lục vẫn không cứu nổi doanh số (1 giờ trước)
- Danh tính 4 phạm nhân trốn khỏi trại tạm giam ở An Giang, công an phát lệnh truy nã toàn quốc (1 giờ trước)
- Không còn ở căn nhà 10m2 trên phố cổ, cuộc sống hiện tại của "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh giờ ra sao? (1 giờ trước)
- Buông vô lăng để xem điện thoại, tài xế bị phạt 5 triệu đồng sau cú tông khiến hành khách hoảng loạn (1 giờ trước)
- Đồ hộp Hạ Long: Biến động "thượng tầng" dữ dội trước bê bối 120 tấn thịt lợn bệnh (2 giờ trước)