-
Đề xuất bổ sung 3 trường hợp Nhà nước thu hồi đất -
Sẽ nổ mìn phá tảng đá khổng lồ chắn đèo Khánh Lê -
Cục CSGT lên tiếng về quy định trẻ dưới 10 tuổi đi ô tô phải có ghế chuyên dụng -
Hiện trường ám ảnh vụ vợ chồng trẻ tử vong bất thường trong cửa hàng tạp hóa để lại 2 con nhỏ bơ vơ -
Nhà thóp hậu bất ngờ "lên hạng", từ bị chê kém phong thủy đến thành món hời đầu tư -
Ai sẽ chi trả viện phí cho các nạn nhân vụ sạt lở đèo Khánh Lê, tình hình các nạn nhân giờ ra sao? -
Bộ Y tế yêu cầu lấy mẫu kiểm nghiệm 162 sản phẩm của Mailisa -
Tài xế xe tải bị lũ cuốn trôi, vợ nấc nghẹn: "Chỉ mong tìm được anh, dù thế nào…" -
Hồ sơ mua nhà ở xã hội gồm những giấy tờ nào? Hướng dẫn chi tiết thủ tục mua nhà không phải xếp hàng -
Phía Mailisa vừa âm thầm làm điều gây tranh cãi giữa lúc bị phát hiện nhập mỹ phẩm Trung Quốc về bán
Pháp luật
22/12/2018 04:43Chính thức khởi tố nữ phóng viên cưỡng đoạt 70.000 USD của DN
Cụ thể, bà Đào Thị Thanh Bình (40 tuổi, Thanh Xuân, TP.Hà Nội) bị khởi tố bị can về tội Cưỡng đoạt tài sản, cùng ngày Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Giang đã phê chuẩn các quyết định này.
Liên quan đến vụ án, nữ phóng viên Báo Thương hiệu và Công luận từ chối mời luật sư do “hành vi quá rõ ràng”.
Về diễn biến vụ việc, chiều 18.12, Công an tỉnh Bắc Giang đã phối hợp cùng Công an quận Cầu Giấy bắt quả tang phóng viên Bình nhận tiền của Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam.
Nữ phóng viên này bị phát hiện nhận số tiền 70.000 USD của ông Tăng Duệ Bằng (51 tuổi, Trung Quốc, cư trú tại phường Lê Lợi, TP.Bắc Giang), là Giám đốc đối ngoại của Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam.
Lực lượng chức năng thu giữ tại hiện trường 70.000 USD, 1 máy tính cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan.
Theo tìm hiểu, về nguyên nhân dẫn tới việc Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam đưa tiền cho nữ phóng viên 40 tuổi trên là do công ty đã vi phạm thủ tục liên quan đến vấn đề xây dựng.
Cụ thể, công ty trên là công ty nước ngoài có vốn đầu tư lớn tại tỉnh Bắc Giang. Công ty có quy mô khoảng 4.000 công nhân, do số lượng công nhân nhiều, doanh nghiệp này đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Bắc Giang cho phép xây dựng nhà ở cho công nhân.
Tuy nhiên, trong lúc chờ được cấp phép, công ty này đã tự ý khởi công và việc này được PV Bình phát hiện.
Tháng 10.2018, người phụ nữ này đã liên hệ với Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam làm việc, nói rõ các vi phạm.
Được biết, PV Bình cũng đã yêu cầu doanh nghiệp phải đưa tiền để bỏ qua, nếu không thì sẽ đưa vụ việc lên báo. Khi được hỏi cụ thể, nữ phóng viên yêu cầu công ty này liên hệ qua một người môi giới.
Cơ quan chức năng xác định, người môi giới trên đã liên hệ với công ty, ra điều kiện yêu cầu phải đưa 100.000 USD cho Bình.
Số tiền quá lớn, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện Việt Yên này đã bàn bạc, giảm xuống còn 70.000 USD và được nữ phóng viên đồng ý, hẹn đưa tiền tại Hà Nội.
Trước ngày 18.12, Công ty TNHH Luxshare - ICT Việt Nam đã báo cáo sự việc tới cơ quan chức năng. Phòng hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc làm rõ và tiến hành bắt quả tang phóng viên này sau đó.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh việc phóng viên Bình cưỡng đoạt tài sản đối với doanh nghiệp nước ngoài kể trên.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.
Theo P.V (Dân Việt)
- Ca sinh 7 đầu tiên trên thế giới cách đây 28 năm giờ ra sao? (23:10)
- Hà Nội: Ô tô bốc cháy ngùn ngụt bất chấp mưa lớn (23:06)
- Giả danh lãnh đạo VOV ép doanh nghiệp đưa 200 triệu (26 phút trước)
- Tình huống gây tranh cãi: Thầy dạy lái xe lùi ngang ra đường bị xe khách húc đuôi, ai đúng ai sai? (45 phút trước)
- Giá Bitcoin rơi tự do, xuyên thủng mốc 90.000 USD (55 phút trước)
- Tin vui: Giải cứu thành công 11 người mắc kẹt 2 ngày vì sạt lở đèo Khánh Lê (1 giờ trước)
- Tìm ra tài xế lái ô tô tải làm rơi bùn nhão gây trơn trượt trên phố Hà Nội (1 giờ trước)
- Singapore giành vé dự Asian Cup 2027 sau hơn 4 thập kỷ chờ đợi (1 giờ trước)
- Trước phiên tòa "Chị Em Rọt": Tranh cãi nảy lửa về đề xuất cho phép hoa hậu Thùy Tiên được tại ngoại (1 giờ trước)
- TP.HCM: Ly kỳ nhà vệ sinh công cộng "bốc hơi" rồi đột ngột xuất hiện lại giữa trung tâm thành phố (2 giờ trước)