-
Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông -
Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard -
Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc -
Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! -
Vụ khách cho chó uống bằng cốc của người ở quán cà phê: Thái độ phản ứng của khách gây phẫn nộ -
Thủ tướng ra chỉ đạo nóng về tình trạng ‘suất ngoại giao’ nhà ở xã hội: Thu hồi nếu bán sai đối tượng -
Bất ngờ đến thăm thông gia giàu có, bố vừa khóc vừa kéo con gái về nhà ngay lập tức… -
Vụ tàu hỏa dừng khẩn cấp để tránh ô tô: Vì sao nữ tài xế chưa phải bồi thường? -
Bé 3 tuổi tử vong do sặc thức ăn: Trường mầm non bỏ lỡ giờ vàng, qua 2 trạm y tế trước khi gọi 115 -
Chính thức mở bán 170 căn nhà xã hội ở Hà Nội giá 486 triệu/căn: Hạn cuối nhận hồ sơ vào ngày 12/1
Pháp luật
05/01/2018 23:09Chồng chết, vợ đi tù từ cuộc cãi nhau với hàng xóm
Ngày 4/1, TAND TP HCM mở phiên xử Nguyễn Hậu Giang (28 tuổi, quê Bạc Liêu) về tội Giết người.
Liên quan vụ án, Võ Thị Mai Liên (40 tuổi, vợ nạn nhân) bị truy tố về hành vi Cố ý gây thương tích.
Kết quả điều tra xác định, tối 27/12/2016, Giang được người yêu cũ gọi điện báo con gái chung bị ngã. Đang chở vợ là Thục đi ăn, cả hai chạy đến thăm con tại khu trọ trên đường Lê Văn Quới (quận Bình Tân).
Xảy ra mâu thuẫn với tình cũ, Giang lớn tiếng mắng chửi.
Nghe ồn ào, vợ chồng Liên ở kế bên sang căn ngăn, đề nghị không gây ảnh hưởng đến hàng xóm. Giang tức mình quay sang chửi vợ chồng chị này, rút dao đe doạ.
Người chồng vào nhà lấy kéo, đâm sượt lưng Giang, chảy máu. Tuy nhiên, anh này bị Giang đâm trả nhiều nhát, tử vong
Liên cũng vớ khúc gỗ đuổi đánh chị Thục làm nạn nhân gãy hai tay, thương tật 14%.
Do nạn nhân cũng có phần lỗi nên Giang bị truy tố với khung hình phạt cao nhất 15 năm tù. Liên cũng bị điều tra về tội Cố ý gây thương tích với mức án 2-7 năm tù.
Tại tòa, hai bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Gia đình anh Tâm yêu cầu bồi thường hơn 125 triệu đồng tổn thất tinh thần và mai táng. Còn chị Thục cho biết chi phí điều trị, viện phí hết gần 100 triệu.
Sau nhiều giờ thẩm vấn, tòa quyết định tạm hoãn phiên xử để các bên cung cấp thêm các chứng cứ về tiền bồi thường thiệt hại.
* Tên người liên quan đã được thay đổi
Theo Bình Nguyên (VnExpress.net)
- Bé trai 9 tháng tuổi bỏng nặng toàn thân vì một phút bất cẩn của người lớn (40 phút trước)
- Đề xuất người dân không cần mang giấy tờ xe khi tham gia giao thông (41 phút trước)
- Phim "Thế Hệ Kỳ Tích" có doanh thu lẹt đẹt, nhận mưa phẫn nộ vì kịch bản phi lý, xem thường khán giả (44 phút trước)
- Thân thế khó tin của người Việt Nam đầu tiên đỗ Đại học Harvard (54 phút trước)
- Con dâu ở cữ bị mẹ chồng cho ăn đồ thiu, màn xử trí cao tay của thông gia khiến bà lăn đùng ra giả vờ khóc (59 phút trước)
- Diễn viên Việt Anh chúc mừng con gái 18 tuổi, khẳng định tình cha bất chấp hiểu lầm trong quá khứ (1 giờ trước)
- Cục CSGT bất ngờ chốt thời điểm siết nồng độ cồn toàn quốc dịp Tết Bính Ngọ, người dân đặc biệt lưu ý! (1 giờ trước)
- Ba cách đơn giản giúp não bộ tỉnh táo hơn khi làm việc (1 giờ trước)
- "Nữ thẩm phán quyến rũ nhất thế giới" bị xét xử kỷ luật vì ăn mặc gợi cảm (1 giờ trước)
- Mỹ nhân đã có gia đình gây tranh cãi khi thân mật quá đà với Vũ Khắc Tiệp (1 giờ trước)