-
Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con
-
Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới
-
Thanh niên "ra lệnh đánh người" ở quán cà phê xin lỗi
-
Nữ cảnh sát nổi tiếng qua đời vì ung thư
-
Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư Hà Nội, để lại thư tuyệt mệnh
-
Nạn nhân bị “tổng tài” ra hiệu lệnh đánh: "Tôi sốc và chưa hết choáng váng"
-
Những trường hợp nghỉ việc do sắp xếp bộ máy được hưởng 24 tháng tiền lương, nhận lương hưu ngay
-
Chồng bị phạt tù vì "quan hệ" khi vợ chưa đủ 16 tuổi và nỗi niềm người trong cuộc
-
Tranh cãi quanh buổi fan meeting Ninh Dương story: Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM nói gì?
-
Hà Nội yêu cầu công khai thực đơn bữa ăn bán trú
Pháp luật
16/03/2022 15:07Chồng đổ xăng thiêu sống vợ trước ngày ra tòa ly hôn
TAND Tỉnh Sơn La vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Học (48 tuổi, ngụ xã Nà Ngưu, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La) về tội “Giết người”.
Theo truy tố, dù có 2 mặt con nhưng giữa ông Học và vợ là bà Phạm Thị D., thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã do ông nghi ngờ vợ có người đàn ông khác.
Quá ngột ngạt, tháng 3/2021, bà D. đã đơn phương xin ly hôn, còn ông Học cũng dọn đồ chuyển khỏi nhà.

Khoảng 17h00 ngày 04/4/2021, người đàn ông này đi mua khoảng 25 lít xăng đựng vào can với mục đích đem về đổ vào máy đa năng để sới đất làm vườn. Trên đường về, lúc chạy ngang nhà, ông Học nhìn thấy vợ mình và cháu N. (con chung) đang ở nhà nên ghé vào.
Nhìn thấy chồng, bà D. quay qua nói “Ngày mai có mặt tại Tòa án để giải quyết việc ly hôn, tòa án gọi rồi”, sau đó đi vào buồng để lấy quần áo đem ra cho ông Học.
Lúc này, ông Học nói con sang nhà ông bà ngoại chơi để bố mẹ nói chuyện với nhau.
Chỉ còn chị D. ở trong buồng, ông Học vào đề nghị vợ không ly hôn nữa nhưng vợ ông không đồng ý, bỏ chạy ra ngoài. Vì thế, người đàn ông này nảy sinh ý định muốn chết cùng vợ nên chạy đuổi theo phía sau, dùng hai tay ôm ngang bụng vợ và kéo gần về phía chiếc xe máy.
Một tay giữ chặt vợ, tay còn lại kéo can xăng, mở nắp và đổ toàn bộ số xăng xuống sân rồi châm lửa. Tiếp đó, người đàn ông này dùng hai tay ôm chặt không cho bà D. thoát ra. Hai bên giằng co khiến cả hai ngã xuống vũng xăng đang cháy, bà D. liền gọi cháu N: “N.ơi, bố đốt mẹ rồi”.
Nghe tiếng mẹ kêu cứu, cháu N. chạy về, lao vào để kéo mẹ ra thì cũng bị xăng cháy bén vào người. Thấy vậy, ông Học thả bà D. rồi bơi qua sông về nhà. Sau đó, người đàn ông này cắt dây điện dí vào đầu tự tử, bị điện giật bất tỉnh.
Phát hiện vụ việc, em trai ông Học cùng người dân đã đưa người này và mẹ con bà D. đi cấp cứu. May mắn vẫn giữ được mạng sống nhưng bà D. bị bỏng nặng, tổn hại 78% sức khỏe.
Tại CQĐT và tại phiên tòa, ông Học đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.
Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tự nguyện thỏa thuận bồi thường, khắc phục hậu quả cho bị hại, bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo nên HĐXX tuyên phạt bị cáo Học 14 năm tù.
Theo Thanh Phương (VietNamNet)








- Người mẹ lên tiếng cảnh báo sau khi con bị ngã vỡ xương chẩm: Nguyên nhân đến từ thứ nhà nào cũng sắm cho con (07:22)
- Xây nhầm nhà trên đất người khác ở TPHCM: Lô góc làm sân chơi, xây nhà qua hàng xóm (07:18)
- Lan Phương chi 1 tỷ/năm để nuôi con, 2 ái nữ đều học trường quốc tế, được mẹ địu đi du lịch khắp thế giới (07:15)
- Xe tải va chạm xe máy, cô giáo tử vong tại chỗ (07:11)
- Ô tô đi ngược chiều trên đường Hà Nội, tài xế ngỡ ngàng nhận mức phạt 19 triệu (07:04)
- Khách Hàn "đỏ mặt" nhìn đồng hương gác chân tại sân bay Đà Nẵng (35 phút trước)
- Rashford rực sáng ở Champions League (43 phút trước)
- Phim 18+ có Cát Phượng thảm họa, kệch cỡm (48 phút trước)
- Cô gái đôi mươi viêm thận nặng vì kiểu làm đẹp từ trẻ đến già đều quen, bác sĩ lắc đầu: 1 năm chỉ nên làm 2 lần! (52 phút trước)
- Thái tử Samsung lần đầu chính thức lộ diện, quyết định một điều khiến giới Chaebol xôn xao (1 giờ trước)




