-
Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn
-
Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội
-
Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất
-
Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ
-
Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm"
-
Cả nước bật “chế độ cứu trợ khẩn cấp” hướng về Thái Nguyên
-
Chỉ cần giải quyết vấn đề này, người Hà Nội không còn phải bì bõm lội nước
-
Hỗ trợ khẩn cấp 140 tỷ cho 4 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lũ, Thái Nguyên mức cao nhất 50 tỷ
-
Cụ bà 91 tuổi ở Thái Nguyên ngồi canh bát hương chồng trong căn nhà ngập nặng
-
100 thuyền, xuồng từ Chùa Hương tiến về vùng lũ trợ giúp người dân Thái Nguyên, Bắc Ninh
Pháp luật
03/06/2016 18:28Chồng dọa cho vợ uống thuốc độc, vợ bỏ luôn thuốc diệt cỏ vào canh
Người dân ở bản Ma Sang (xã Nậm Pì, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu) hết sức bàng hoàng trước việc chị Giàng Thị Sáo (SN 1974, trú tại bản Ma Sang, xã Nậm Pì) đổ thuốc diệt cỏ vào nồi canh cho chồng là anh Vàng A Khuyến (SN 1971) ăn vào ngày 19/5.
Sau khi ăn, anh Khuyến cảm thấy khó chịu trong người, bụng đau và nôn mửa. Sau đó, anh Khuyến được đưa đến trung tâm y tế xã Nậm Pì rồi đưa sang Trung Tâm y tế huyện Phong Thổ để cấp cứu.
Sau khi có kết luận từ phía bệnh viện, biết không thể giấu được hành vi của mình, Giàng Thị Sáo đã phải khai nhận toàn bộ sự việc và giao nộp lọ thuốc diệt cỏ cho cơ quan cảnh sát điều tra.
![]() |
Người vợ nhẫn tâm bỏ thuốc diệt cỏ vào canh cho chồng ăn. (Ảnh: minh họa) |
Được biết, sau khi được điều trị tích cực, anh Khuyến đã dần tỉnh táo, và hiện tại (ngày 2/6) đã có thể ăn được cơm và sinh hoạt được bình thường.
Trao đổi với PV về vụ việc trên vào chiều ngày hôm nay, ông Sùng A Sem – Trưởng Công an xã Nậm Pì cho biết:
Gia đình vợ chồng anh Khuyến có 2 người con, trong đó 1 người đã lập gia đình còn một người đang ở cùng với bố mẹ.
Trong ngày hôm qua (1/6), Công an xã Nậm Pì cùng các cơ quan chức năng của huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu đã về gia đình nhà anh Khuyến để lấy các mẫu vật liên quan đến vụ việc tiếp tục thực hiện công tác điều tra.
"Quãng đường từ UBND xã Nậm Pì đến nhà anh Khuyến khoảng 50km cả đi và về là 100km chúng tôi phải đi hết gần một ngày vì đường đi khó khăn.
Trong sáng nay, tôi cũng đã chở anh Khuyến ra trạm y tế của xã để thăm khám lại và lấy các mẫu máu, nước tiểu… gửi lên trên bệnh viện tỉnh để xét nghiệm.
Trưa hôm qua, khi ngồi ăn cơm, anh Khuyến cũng đã ăn được 2 bát cơm nhưng bụng vẫn còn kêu đau", ông Sem nói.
Nói về cuộc sống vợ chồng gia đình anh Khuyến trước khi xảy ra vụ việc đau lòng trên, ông Sem cho hay:
Hành động của chị Giàng Thị Sáo như vậy là trái pháp luật song nguyên nhân cũng xuất phát từ phía anh Khuyến vì mỗi lần uống rượu vào, anh này thường rượu chè rồi hành hung, đánh đập, chửi mắng vợ con, đe dọa sẽ cho vợ uống thuốc độc.
Do cả hai vợ chồng đều là người ở xã Nậm Pì nên chuyện vợ chồng mâu thuẫn, đánh chửi thì cả hai bên nội ngoại đều biết.
Đã nhiều lần hai bên nội ngoại khuyên can anh Khuyến nhưng cũng chỉ được lúc bấy giờ. Mỗi lần anh Khuyến say rượu là lại lôi vợ con ra hành hạ.
Vào hôm xảy ra vụ việc, chính ông Sem là người đưa anh Khuyến đến trạm y tế xã. Sau đó ông lại đưa hai vợ chồng lên Trung tâm y tế huyện Phong Thổ.
Quyết yêu cầu pháp luật can thiệp xử lý
Trước khi lấy anh Vàng A Khuyến, chị Sáo đã có một đời chồng nhưng không có con. Sau khi sự việc xảy ra, công an huyện Nậm Nhùn đã về địa phương xác minh sự việc.
Nồi canh được cho là chị Sáo bỏ thuốc độc vào cũng được lấy mẫu kiểm tra, còn lọ thuốc diệt cỏ mà chị Sáo sử dụng, Công an xã Nậm Pì đã cùng chị này lên nương tìm lại vỏ chai.
"Đây là câu chuyện hết sức đáng buồn, nó là câu chuyện của gia đình anh Khuyến nhưng cũng là câu chuyện của xã Nậm Pì. Chúng tôi cũng từng nhiều lần nhắc nhở anh Khuyến nhưng đâu lại hoàn đấy.
Hiện tại, sức khỏe của anh Khuyến có hồi phục được hay không thì không ai có thể nói trước nhưng nghe nói phía gia đình anh Khuyến nhất định đề nghị pháp luật can thiệp xử lý nghiêm.
Sau khi xảy ra vụ việc, chị Sáo không bị công an bắt giữ mà vẫn sinh sống ở địa phương dưới sự quản lý của công an xã.
Công an chúng tôi cũng không dám nói gì đến pháp luật với chị này mà chỉ động viện chị Sáo phải cố gắng giữ gìn sức khỏe và chăm sóc tốt cho chồng.
Kể từ ngày anh Khuyến đi viện về đã bỏ rượu, chị Sáo cũng nấu cơm cho chồng ăn rồi đi làm nhưng tình cảm không còn được như trước", ông Sem cho biết thêm.
Hiện vụ việc trên vẫn đang được các cơ quan chức năng của tỉnh Lai Châu điều tra, làm rõ.
Theo Hoàng Hải (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)








- Trước khi vướng lùm xùm tiền ảo AntEx, Nexttech Group của Shark Bình đã đột ngột giảm vốn từ 500 xuống còn 4 tỷ đồng; Ngân Lượng cũng giảm 85% vốn (22:21)
- Cảnh tượng "nghẹt thở" sau Tết đoàn viên (22:15)
- HLV Kim Sang-sik nói thẳng về bê bối của ĐT Malaysia, nêu ra điều cực kỳ quan trọng cho ĐT Việt Nam (22:00)
- Công an xác minh clip tàu hỏa húc văng bàn ghế ở phố cà phê đường tàu Hà Nội (1 giờ trước)
- Cháy nhà ở Lâm Đồng khiến 2 vợ chồng thiệt mạng: Thông tin mới nhất (1 giờ trước)
- Đám cưới Selena Gomez lộ vật thể đáng ngờ phải giấu vội khi bị quay đến (1 giờ trước)
- Khoảnh khắc thót tim cứu hai ông cháu 18 tiếng cầm cự trên mái nhà giữa lũ dữ (1 giờ trước)
- Clip 2 em nhỏ khiến kẻ trộm xe máy thất kinh bỏ chạy (1 giờ trước)
- Hàng ngàn ô tô nối đuôi dài cả km, "chôn chân" giữa mưa lớn ở TPHCM (2 giờ trước)
- Thái Nguyên và những giọt nước mắt trong lũ dữ: "Con cháu tôi 3 ngày nay không có cơm" (2 giờ trước)




