-
Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 -
Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi -
Rơi nước mắt về bức thư người chồng mắc bệnh K phổi giai đoạn cuối ở Hà Nội viết cho bà xã và 2 con -
Thanh Hóa: Hốt hoảng tìm kiếm nữ sinh để lại "thư tuyệt mệnh", hóa ra bắt taxi đi chơi -
Công an Hà Nội thông tin vụ nhóm người hành hung cô gái và nam thanh niên giữa đường -
Australia bắn 21 phát đại bác chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm -
Ngỡ ngàng với số tiền phạt vụ cô gái 25 tuổi ở Hà Nội đăng bài bịa đặt, xúc phạm danh dự thiếu nữ 20 tuổi -
Khỏi zona hơn một năm, người phụ nữ vẫn bị những cơn đau như điện giật hành hạ -
Phát hiện người đàn ông nguy kịch nằm giữa rừng, hiện trường phát hiện nhiều dấu chân đáng ngờ -
3 thói quen ngủ tưởng bình thường nhưng có thể làm tăng nguy cơ ung thư
Pháp luật
12/01/2016 14:07Chồng lái xe gây tai nạn cho vợ: Phòng LĐTB-XH xác minh sai sự thật
Liên quan đến vụ án chồng lái xe gây tai nạn cho vợ vào ngày 6/10 vừa qua. Mới đây, Phòng LĐTB-XH huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã xuống xác minh vụ việc nhưng chỉ từ một phía.
Sau khi nhận được tin cả 4 mẹ con chị D.N.T (SN 1977, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị gia đình chồng đuổi khỏi nhà và ngắt cầu giao điện, nước không cho sử dụng. PV báo Người Đưa Tin tìm về căn nhà nơi xảy ra vụ việc để tìm hiểu nguyên nhân xảy ra vụ việc đau lòng trên.
Tại đây, chị T. nói là mới nhận được một thông tin của Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố (HBVQTE) cho biết. Sau khi tôi phản ánh về vụ việc chồng đăng tâm ngắt điện, nước và đuổi 4 mẹ con ra khỏi nhà, phía HBVQTE có nhờ phòng LĐTB- XH xuống xác minh sự việc trên.
Đơn xác minh của phòng LĐTB – XH huyện Hóc Môn

Theo như công văn số 44, ngày 12/11/2015 của HBVQTE thành phố yêu cầu xác minh vụ việc “bà D.N.T trình bày ông H.T.M (ba bé N.) vi phạm quyền trẻ em đối với em H.T.N (SN 2003), ông M. cắt điện không cho cháu N. học bài và đuổi em N. ra khỏi nhà”.
Sau khi nhận được công văn của HBVQTE thành phố, vào ngày 8/12/2015 Phòng LĐTB-XH huyện kết hợp với UBND xã Tân Xuân, Ban nhân dân ấp Chánh 2 đến địa chỉ 39/6A, ấp Chánh 2, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, Phòng LĐTB-XH có xuống tận nơi xác minh vụ việc. Tuy nhiên, chị T. bức xúc vì phòng LĐTB – XH chỉ xác minh từ một phía của gia đình anh M. mà không đến xác minh thông tin từ chị.
Kết quả xác minh của Phòng LĐTB-XH có nội dung, căn nhà tình nghĩa tại địa chỉ nói trên được cấp cho bà Nguyễn Thị Nhuỗi. Bà này sống một mình nên có cho vợ chồng ông M. ở chung trên căn nhà đó. Thế nhưng, từ khi căn nhà trên sửa chữa, bà Nhuỗi cho 2 vợ chồng ông M. miếng đất sát vách nhà bà Nhuỗi dựng tạm căn nhà để ở và sinh hoạt được một thời gian.
Thời gian sau do mâu thuẫn giữa hai vợ chồng anh M. và chị T. gây ồn ào đến cuộc sống sinh hoạt của mình nên bà Nhuỗi lấy lại căn nhà dựng tạm đó không cho gia đình hai vợ chồng anh M. ở nữa.
Trước sự việc trên nên hiện tại căn nhà tạm không có người ở, còn về việc cắt điện bà Nhuỗi cho biết: “Nguyên nhân cắt điện là do mâu thuẫn nên bà không cho 2 vợ chồng ông M. và bà T. ở, hiện tại căn nhà để không.
Tiếp theo, phòng LĐTB - XH cũng xác minh về việc 3 cháu là con của ông M. và bà T, thì hiện tại 1 cháu H.T.V (SN 2006), đang sống chung với gia đình ông bà nội được chăm sóc, ăn học và sinh hoạt bình thường.
Còn 2 cháu là H.T.N.(SN 2003) và cháu H.T.T. (SN 2013) sống cùng mẹ tại số nhà 3/2 tổ 54, khu phố 6, thị trấn Hóc Môn vẫn được đi học sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên bà T. có yêu cầu chồng mình là ông M. đóng tiền học cho 2 cháu do bà chưa có việc làm, sức khỏe yếu”. Theo như đơn xác minh của phòng LĐTB- XH cho biết.
Tuy nhiên, việc xác minh sự việc chỉ được điều tra từ một phía nên HBVQTE thành phố đã khá là bức xúc, và yêu cầu phòng LĐTB - XH phải xác minh lại vụ việc đồng thời đưa ra một hướng giải quyết thỏa đáng cho chị T. và 3 đứa con của mình.
Sau một thời gian xác minh lại vụ việc trên thì ngày ngày 12/1 tại UBND huyện Hóc Môn diễn ra cuộc họp và kết luận rằng, đại diện phòng LĐTB - XH có nhận sai sót trong việc xác minh để ra công văn số 2541, ngày 31/12/2015 và UBND huyện sẽ cho xác minh rõ lại sự việc để gửi các cơ quan liên quan.
Biên bản làm việc ngày 12/1 tại UBND huyện Hóc Môn

Đồng thời sẽ xem xét ý kiến để hỗ trợ việc học hành, chỗ ở cho 3 đứa con của chị T. Qua đó nếu chị T. có vấn đề gì hỗ trợ cần liên hệ trực tiếp, kịp thời với ủy ban. Thể theo nguyện vọng của chị T. vì sau khi bị chồng gây tai nạn xảy ra ngày 6/10, hiện tại chị T. đang nuôi 3 đứa con và ở chung với bà ngoại và rất mong được sự hỗ trợ và giúp đỡ của cơ quan địa phương.
Nên HBVQTE nhờ chính quyền huyện cố gắng hỗ trợ cho gia đình chị T. và 3 đứa con tránh trường hợp bị bỏ học và ổn định cuộc sống.
Cuộc sống khốn đốn
Đã gần 3 tháng kể từ ngày xảy ra vụ việc, đến nay cuộc sống của 4 mẹ con chị T. vẫn phải trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình bên ngoại. Họ rất khó khăn, vậy mà khi chị T. và em N. (12 tuổi, con gái lớn của chị T.) trở về căn chòi để lấy một số giấy tờ nộp cho công an, và đồ dùng sinh hoạt, bỗng dưng chị gái của anh H.T.M (SN 1977, chồng nạn nhân) là chị N. ngăn cản chửi bới, đuổi ra khỏi nhà.
Những tưởng, vụ việc đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ thì gia đình bên chồng sẽ không thể làm khó 4 mẹ con chị. Thế nhưng chị T. và 3 đứa con liên tiếp bị gia đình chồng đối xử tàn nhẫn. Không chấp nhận sự việc ấy, chị T. cùng 3 đứa con vẫn cố ở lại căn chòi ấy thì gia đình chồng nhẫn tâm cúp cầu giao điện, cúp nước không cho sử dụng.
4 mẹ con chị T. đang sinh sống trong căn chòi không điện vì bị gia đình chồng cúp cầu giao
Chị T. uất ức kể với PV: “Chiều ngày 27/11 tôi cùng con gái lớn trở về căn chòi lá để lấy giấy tờ nộp cho công an, lúc này chị N. nhìn thấy hai mẹ con tôi đang đứng trước cổng căn chòi thì chạy lại chửi bới và xúc phạm tôi. Qúa bức xúc trước những lời nói vô căn cứ đó nhưng tôi vẫn cố nhịn chỉ mong sao lấy được giấy tờ rồi sẽ đi ngay.
Thế nhưng, khi dùng chiếc chìa khóa mở cửa tôi phát hiện chiếc cổng mà lâu nay chỉ có 4 mẹ con đi qua đã bị khóa bằng một chiếc chìa khóa khác mà mình không hề hay biết. Vì vậy, tôi không thể nào vào được căn chòi nên đành nhờ chị N. mở giúp. Khi vừa bước vào căn chòi chưa kịp làm gì thì chị N. vẫn tiếp tục la mắng đồng thời chửi xối xả vào mặt “Mày kêu xe tải chở hết đồ đi, tao không cho mày ở đây, mày không có hộ khẩu ở căn nhà này, mày về nhà má mày mà ở” ”. Chị T. nghẹn ngào nói.
Quá bức xúc trước những lời nói xúc phạm của người chị dâu, chị T. chỉ còn cách nuốt ngượic nước mắt vào trong, mặc cho chị Dâu mạc xác. Chị T. và 3 con quyết định sẽ không về lại nhà ngoại mà sẽ ở lại căn chòi trên đợi đến khi nào tòa án giải quyết thỏa đáng cho cả 4 mẹ con chị. Lúc này chồng chị T. là anh M. nhất quyết đuổi cả 4 mẹ con ra và khóa trái cửa bằng một chiếc chìa khóa khác mà chị T. không có chìa. Chị T. phải nhờ vào công an xã Tân Xuân đến can thiệp và lập biên bản vụ việc.
Tuy nhiên, nội dung của biên bản không được phía chị T. và anh M. đồng ý ký vì lí do chưa thỏa đáng. Bởi lẽ, bên hội phụ nữ chấp nhận cho chị T. và 3 đứa con của chị T. ở lại căn nhà lá và được phép sinh hoạt đến khi nào tòa giải quyết ổn thỏa cho 4 mẹ con. Nhưng bên chồng lại một mực đuổi 4 mẹ con ra khỏi căn nhà, không cho bước chân vào cổng căn nhà dù chỉ một bước.
Đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi xảy ra sự việc, 3 đứa nhỏ của chị T. suốt ngày sống trong cảnh sợ hãi. Người mẹ bệnh tật vừa bình phục nên chưa thể chăm sóc cho chính bản thân và làm được việc nặng. Chỉ có thể chông chờ vào sự giúp đỡ của anh em họ hàng bên ngoại.
Bởi lẽ, từ khi xảy ra chuyện đến giờ gia đình chồng không những không hỏi thăm mà còn luôn gây khó dễ cho 4 mẹ con chị. Ngày 9/11/2015, chồng chị đã nhẫn tâm đuổi ba đứa con của của mình ra khỏi nhà. Sau khi biết được sự việc em N. bị đuổi ra khỏi nhà, HBVQTE còn ghi nhận sự việc, quay phim, ghi hình vụ việc, để có thêm nhiều người tới quan tâm giúp đỡ. Thế nhưng, gia đình chồng biết được nên cũng hắt hủi đứa con gái thứ hai của chị.
Không dừng lại ở đó, vào lúc 0h ngày 28/11/2015 khi cả 3 mẹ con chị T. chuẩn bị đi ngủ thì căn chòi lá bỗng dưng bị người chồng ngắt cầu giao không cho sử dụng điện. Người mẹ bệnh tật không biết phải cầu cứu ai giữa đêm khuya, nên đành an ủi mấy đứa nhỏ và thắp cây nến cho các con khỏi sợ.
Bị chính người cha ngắt cầu giao điện, em N. đành phải thắp nến để học bài

Không những vậy, đến sáng ngày hôm sau khi chị T. chuẩn bị đi giặt đồ cho các con thì phát hiện nước sinh hoạt cũng bị gia đình chồng khóa lại không cho sử dụng. Thấy hoàn cảnh của 4 mẹ con tội nghiệp mà còn bị đối xử tàn nhẫn, hàng xóm xung quanh thấy vậy liền xách nước sang cho chị T. sinh hoạt.
Theo Lưu Huệ (Nguoiduatin.vn)
- Cùng một chiếc kính sau 16 năm: Angelababy chứng minh "đẳng cấp nhan sắc" bất chấp giông bão sự nghiệp (16:29)
- Bắc Ninh: Thông tin chính thức vụ xe tự chế rơi từ tầng 19, đè chết nam thanh niên ở tầng 1 (16:28)
- Chỉ vì một lần giao xe cho bạn đã uống rượu, nam sinh Hưng Yên bị khởi tố sau tai nạn chết người (16:21)
- Bé gái 5 tuổi mất tích gần 6 năm, cảnh sát bất ngờ tìm thấy em tại trường học (16:19)
- Đừng tiếc chiếc bình giữ nhiệt đã cũ: Người đàn ông 50 tuổi dùng một chiếc suốt 20 năm, sức khỏe suy kiệt (34 phút trước)
- Giá vé máy bay dịp 2/9 “nhảy múa”: Chặng Hà Nội - Đà Nẵng bất ngờ đắt nhất, tăng gần gấp đôi (43 phút trước)
- Mitsubishi ASX VR-e lộ diện: SUV điện 400 mã lực, cùng cỡ Xforce, thiết kế hiện đại, nhiều công nghệ (49 phút trước)
- Hoa hậu Bình Phương nói gì sau phiên phúc thẩm tranh chấp di sản Đức Tiến? (51 phút trước)
- Khi người vợ khẳng định “trong sạch” và yêu cầu xét nghiệm ADN, sự thật phía sau lại khiến cả gia đình rơi vào cú sốc chưa từng có về cả 3 đứa trẻ (52 phút trước)
- Máy bay chở 181 người tóe lửa sau cú va phải chim, buộc hạ cánh khẩn cấp (1 giờ trước)