-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
13/08/2023 06:44Chủ tiệm vàng ở Đồng Nai bủn rủn tay chân kể lại giây phút đối mặt với tên cướp
Ngày 13/8, Công an TP Biên Hoà (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ Lê Tấn Đạt (25 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) để điều tra về vụ cướp tại tiệm vàng.

Trước đó, tối 11/8, Đạt vào tiệm vàng Kim Ngọc Phát trên đường Bùi Văn Hòa thuộc khu phố 5, phường Long Bình, TP Biên Hòa để hỏi mua.
Tại đây, nhân viên cho Đạt xem 2 lắc vàng, 2 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng với tổng trị giá khoảng 70 triệu đồng.
Lựa chọn lâu nhưng Đạt không mua mà đeo vàng vào tay rồi ra đứng trước cửa tiệm. Lợi dụng lúc khách trong tiệm đông, nhân viên không kịp quan sát, Đạt bỏ chạy ra ngoài cùng 1 chiếc lắc và 1 chiếc nhẫn vàng.
Lúc này, chủ tiệm và nhân viên phát hiện đuổi theo và tri hô để người dân hỗ trợ. Đạt chạy vào con hẻm cụt thì bị người của tiệm vàng và một số người dân quật ngã, bắt giữ.
Vài giờ sau khi xảy ra vụ cướp, anh Trương Quốc Bảo, chủ tiệm vàng Kim Ngọc Phát (KP5, phường Long Bình, TP Biên Hòa) chưa hết lo lắng, người anh vẫn còn ê ẩm vì đuổi theo tên cướp.
Theo thông tin từ VietNamNet, Anh Bảo kể lại, tối 11/8, tiệm vàng lúc đó đông khách, cửa hàng luôn có người ra vào. Đang đứng hỗ trợ cho khách thì một thanh niên mặc áo thun đen đi bộ vào hỏi mua số lượng vàng giá trị cao. Lúc này, anh vẫn chú ý quan sát, theo dõi nhân viên trao đổi mua bán với khách.
Tuy nhiên, chú ý camera anh thấy vị khách này rất lạ, đi bộ từ đường Bùi Văn Hòa đến hỏi mua 2 cái lắc vàng, 2 dây chuyền, 1 mặt dây chuyền, 1 chiếc nhẫn vàng với giá tổng cộng khoảng 70 triệu đồng.
Theo kinh nghiệm, những khách mua hàng giá trị cao thường là trung niên, làm ăn khấm khá. Thường họ hay đi ô tô, xe máy, thậm chí đi 2 -3 lần để lựa chọn những sản phẩm phù hợp nhất.
Nam thanh niên này lại săm soi món hàng khá lâu, rồi đi tới đi lui. Bắt đầu nhìn trước sau, để ý ánh mắt của nhân viên bán hàng. Một hồi sau, hắn yêu cầu nhân viên tính tiền. Anh Bảo lại càng thêm nghi ngờ vị khách này.
“Lúc đó, tôi muốn nói với bảo vệ cảnh giác cao độ vì tôi nghi ngờ vị khách này”, anh Bảo kể lại.
Trong khi nhân viên đang lập hóa đơn thanh toán, bất ngờ tên cướp lại đổi ý, lựa chọn lại một lắc và nhẫn vàng. Lúc này, cửa hàng vẫn đông khách, kẻ cướp tranh thủ đeo số vàng vừa chọn vào tay rồi ra phía trước hút thuốc. Một nhân viên dõi theo vẫn thấy khách hút thuốc và nghe điện thoại.
Lát sau, anh Bảo nhìn ra phía trước thì không thấy vị khách này đâu. Lập tức anh hô hoán. Chứng kiến sự việc, mọi người đang giao dịch ai cũng hoảng sợ.
Anh Bảo và nhân viên nhảy qua tủ kính, đuổi theo tên cướp và tri hô nhờ người dân hỗ trợ. Chạy được khoảng 500m, tên cướp này chạy vào một con hẻm cụt thì bị người dân khống chế bàn giao cho công an. “Sự việc diễn ra quá nhanh, tôi chỉ biết nhảy qua tủ kính đuổi theo tên cướp và tri hô nhờ sự giúp đỡ. Tôi cũng không nghĩ đến việc đối tượng có dùng dao hay hung khí chống trả”, anh Bảo bủn rủn tay chân chia sẻ.
Clip: VietNamNet |
Theo anh Bảo, cửa hàng nằm mặt tiền đường Bùi Văn Hòa, kinh doanh trang sức đã hơn 10 năm. Khu vực này gần chợ, sầm uất nằm ngay trung tâm TP Biên Hòa, Đồng Nai rất đông đúc người qua lại. Trước giờ, chưa xảy ra tình trộm cướp tại cửa hàng.
“Tôi nghe tiếng kêu cướp, cướp thì thấy 2 người vừa chạy vừa tri hô. Nhìn vào phía trong, tôi thấy một nam thanh niên mặc áo thun đen chạy nhanh vào một con hẻm. Sự việc diễn ra nhanh, một số thanh niên cũng chạy theo hỗ trợ bắt được tên cướp manh động này”, một tiểu thương kể lại.
Ngay sau đó, Công an phường Long Bình có mặt và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.
Tổng hợp
PTH (SHTT)








- WSJ: Ông Putin đưa ra “đề xuất quy mô lớn” về ngừng bắn ở Ukraine – Chi tiết vừa được hé lộ (07:23)
- 5 dấu hiệu trên da cảnh báo gan đang suy hỏng giai đoạn đầu: Có 1 cũng đừng bỏ qua! (07:10)
- Nhà Trắng cân nhắc mời Tổng thống Ukraine tới Alaska (07:05)
- Haaland tỏa sáng giúp Man City thắng 3-0 (45 phút trước)
- Thời tiết hôm nay 10/8: Nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (56 phút trước)
- Đại sứ Hungary tiết lộ thông tin đầy bất ngờ, Nga có thể phải khẩn cấp điều quân can thiệp (1 giờ trước)
- CLB CAHN tung 3 "cú đòn" sắc lẹm, hạ gục đương kim vô địch V.League, ngoạn mục giành Siêu cúp (1 giờ trước)
- Netizen sốc khi Trấn Thành khen Châu Bùi là ca sĩ thực thụ ở Em Xinh Say Hi (1 giờ trước)
- Thuế quan của ông Trump đe dọa 50% GDP Thái Lan: Lãnh đạo doanh nghiệp đồng loạt tung chiến lược sinh tồn (1 giờ trước)
- Bố dượng đến phòng trọ 20m2 của con gái, thấy chiếc quần lạ thì bắt con làm một việc cả đời không nghĩ đến (1 giờ trước)




