-
Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ!
-
Lũ rút, Thái Nguyên hiện lên với một khung cảnh tan hoang đến xót xa
-
Cửa hàng điện tử ở Hà Nội cháy dữ dội
-
Toàn cảnh lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước CHDCND Triều Tiên
-
Bộ GD-ĐT yêu cầu xử lý vụ thầy giáo bóp cổ đồng nghiệp ngay trong trường
-
Từ Lee Min Ho đến Song Joong Ki, thời câu view kiếm tiền từ sao hạng A đã qua rồi
-
Bọc bạt kín như bưng, hai ô tô ở Thái Nguyên vẫn "mất tích" trong mưa ngập
-
Đêm trắng giữ đê ở Bắc Ninh, hàng nghìn người căng mình gia cố chống lũ
-
Cảnh sát, quân đội vào vùng ngập lụt lịch sử: "Không sao, có chú đây rồi"
-
Cảnh báo: Ngày càng nhiều nhân viên văn phòng trốn làm đi chơi pickleball!
Pháp luật
27/06/2018 23:22Chuyện chưa biết về đối tượng thua độ World Cup, trộm xe cấp cứu
Liên quan đến vụ “thua cá độ bóng đá vào bệnh viện Triều An trộm xe cấp cứu”, đến nay Công an quận Bình Tân đã tạm giữ đối tượng Nguyễn Minh Hồ (SN 1980, ngụ tỉnh An Giang, hiện sống lang thang) để làm rõ về hành vi “trộm cắp tài sản”. Bước đầu, Hồ đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Nguyễn Minh Hồ khai, bản thân mê cá độ bóng đá từ nhỏ, gia đình biết chuyện có ngăn cản nhưng Hồ không từ bỏ. Nguyễn Minh Hồ từng tốt nghiệp cử nhân luật kinh tế ở 1 trường đại học tại TP.HCM, từng có 2 vợ và 2 con tại An Giang.
Gia đình Nguyễn Minh Hồ có xe ô tô chạy dịch vụ và phần lớn đã xuất ngoại đi định cư ở nước ngoài. Riêng Nguyễn Minh Hồ ham mê cờ bạc nên thường xuyên túng quẫn, làm nhiều nghề để sinh sống.
Tại cơ quan Công an Hồ khai nhận, từ khi World Cup 2018 bắt đầu đến nay Nguyễn Minh Hồ thua độ hơn 100 triệu đồng. Chán nản, Nguyễn Minh Hồ bỏ lên TP.HCM sống lang thang.

Chi tiết về vụ trộm xe cấp cứu ở bệnh viện Triều An, quận Bình Tân, thì Nguyễn Minh Hồ khai, tối 23/4 coi đá banh ở quận Bình Tân, tham gia cá độ trận Mexico – Hàn Quốc ở vòng loại World Cup 2018 và thua 10 triệu đồng. Hồ phải bán chiếc xe gắn máy để giải quyết tiền thua độ.
Khoảng 5h sáng 24/6, Nguyễn Minh Hồ đến bệnh viện Triều An nằm trên đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, vào khu vực căn tin bệnh viện để xin cơm từ thiện. Khi đi ngang qua bãi xe, Nguyễn Minh Hồ phát hiện chiếc xe cấp cứu mang BKS: 51B-125.46 còn cắm chìa khóa, nên leo lên chạy xe ra khỏi bệnh viện hướng về cao tốc Trung Lương để về quê An Giang.
Khi đến trạm thu phí cao tốc Trung Lương, nhân viên thu phí nghi ngờ nên báo cho Công an thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, bắt giữ đối tượng. Từ khai báo của Nguyễn Minh Hồ, Công an thị trấn Tân Tức bàn giao người và tang vật cho Công an quận Bình Tân xử lý.
Nguyễn Minh Hồ không thừa nhận hành vi trộm xe để bán mà cho biết, chỉ lấy xe về quê với ý định lấy tiền hoặc tìm tài sản có giá trị của gia đình cầm cố, mang tiền lên TP.HCM tiếp tục cá độ. Và xong việc sẽ mang xe đến trả cho bệnh viện Triều An.
Hơn nữa, Nguyễn Minh Hồ cho rằng mình bị tâm thần, có giấy tờ để chứng minh bị bệnh. Hiện cơ quan công an đang xác minh lời khai của Nguyễn Minh Hồ để làm rõ, xử lý.
Theo A.S (An Ninh Thủ Đô)








- Chủ xe vùng ngập Thái Nguyên kêu cứu, gara Hà Nội sẵn sàng "ứng chiến" (14:30)
- Rắn độc dài hơn 1m bò lên từ bồn cầu, bé gái ở Hải Phòng hét thất thanh (14:30)
- Đừng sạc pin iPhone theo cách này (14:21)
- Bóc phong bì mừng cưới của chị chồng, dâu mới tức nghẹn (14:19)
- VIDEO: Nhiều khu dân cư ở Bắc Ninh nước ngập mái nhà trong trận lũ lịch sử (14:17)
- TikToker 12 tuổi chết vì trò "lướt tàu" gây sốc (14:15)
- Nhà vô địch AFF Cup cảnh báo: "Tuyển Lào giờ khác xưa rồi, Malaysia hãy coi chừng" (14:11)
- Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam lên tiếng tin quấy rối người đẹp nước bạn (14:11)
- Các "bé lợn" ở Thái Nguyên "vụt sáng" thành ngôi sao vì... mặc kệ lũ, mình ngủ! (14:07)
- Camera ghi lại cảnh 1 điều dưỡng ở TP HCM bị hành hung khi đang cấp cứu bệnh nhân (14:02)




