-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
-
Nam hành khách đòi hỏi vô lý, chửi bới, giật vô lăng tài xế taxi gây bức xúc: MBS bất ngờ lên tiếng
-
Khuyến khích cán bộ, công chức nghỉ theo Nghị định 178 kết thúc trước ngày 31/8
-
Phát hiện người đàn ông tử vong ven đường ở Thanh Hóa
-
Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran
Pháp luật
08/09/2016 10:38Chuyện kinh hoàng ở Đồ Sơn: Ngư dân bị đâm thấu phổi vì không chịu “làm luật”
Ông Lưu Đình Thêm chưa hết sợ hãi mỗi lần nghĩ đến việc phải ra biển đánh lưới. Ảnh chụp tại Bệnh viện Việt - Tiệp (Hải Phòng) ngày 7/9 |
Bị đâm thấu phổi vì không chịu “làm luật”
Trở về nhà sau hơn tuần cấp cứu tại bệnh viện, ông Lưu Đình Thêm (46 tuổi, trú phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về buổi sáng bị những kẻ “xã hội đen” truy sát. Theo đó, lúc 4 giờ sáng 27/8, ông Thêm cùng các ngư dân Khánh, Tân, Cóc ra khu vực bãi biển đầu Rồng, phường Vạn Hương để thu lưới đánh cá đã thả từ tối hôm trước.
Tới con đường đất dẫn ra bãi biển, bất ngờ một nhóm người cầm tuýp sắt, dao và mã tấu đứng chặn, đe dọa. Ông Thêm hoảng sợ quay lại thì những đối tượng này lao vào tấn công. Hậu quả ông bị đâm một nhát dao thấu phổi từ phía sau.
Khi những bạn ngư dân đưa ông Thêm lên xe máy đi cấp cứu, hàng chục đối tượng vẫn hung hãn vừa lao vào tấn công ông, vừa hô “bắn chết mẹ nó đi”. Ông Thêm được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện trong tình trạng một bên phổi bị xẹp, tràn dịch màng phổi.
Ông Thêm cho biết ông kịp nhận ra 2 đối tượng côn đồ tấn công mình tên Tùng và Dinh (cùng trú quận Đồ Sơn). Lý do ông bị họ truy sát vì không chịu “làm luật” cho nhóm này khi ra bãi biển đánh lưới. “Khu vực này gần đây xuất hiện một nhóm côn đồ đứng ra thu tiền bảo kê, mỗi ngư dân muốn qua đây đánh lưới phải nộp 200 nghìn đồng/đêm, nếu không sẽ bị hành hung”, ông Thêm nói.
Công an quận Đồ Sơn đã vào cuộc điều tra vụ ông Thêm bị đâm trọng thương, bước đầu đã xác định đối tượng Tùng là người trực tiếp tấn công ông Thêm. Phía công an cho biết, sau khi có kết quả giám định thương tích nạn nhân sẽ xem xét khởi tố vụ án theo quy định.
Nhiều ngư dân tố cáo
Không chỉ ông Thêm, hầu hết ngư dân sống bằng nghề chài lưới ở Đồ Sơn khi tới khu vực bãi biển đầu Rồng thả lưới đánh cá đều bị nhóm xã hội đen thu tiền luật. Ông L.H.T., trú phường Vạn Hương kể: cách đây ít hôm, ông T. mang lưới ra đánh cá, bị những đối tượng này chặn, yêu cầu ông mỗi ngày thả lưới phải nộp 200 nghìn đồng để đổi lấy sự yên ổn.
Ông T. ngậm ngùi nộp cho nhóm này 200 nghìn đồng nhưng cả đêm đánh lưới chỉ được hơn 100 nghìn đồng. “Tiền đánh lưới không đủ nộp cho họ nên được mấy hôm tôi đành bỏ, không dám đánh lưới nữa”-ông T. nói.
Anh Đ.X.T. trú phường Vạn Hương, cho biết anh đã nhiều lần bị các đối tượng côn đồ thu luật 200 nghìn đồng/đêm, không chịu làm luật thì bị thu lưới. Dịp cuối tháng 8, do không có tiền nộp nên buổi sớm anh T. đi thu lưới thì bị 3 đối tượng chặn đường đe dọa, sợ quá anh phải bỏ lưới. Nhiều ngư dân còn khẳng định, đối tượng đứng ra thu “luật” 200 nghìn đồng/ ngày có tên D.
Công an quận Đồ Sơn xác nhận nhiều ngư dân có đơn tố cáo bị một nhóm côn đồ “làm luật” thì mới được ra khu vực bãi biển đầu Rồng đánh lưới. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành thu thập chứng cứ điều tra, làm rõ để xử lý những đối tượng này về hành vi cưỡng đoạt tài sản. |
Theo Đỗ Hoàng (Tiền Phong)








- Bé 4 tuổi đuối nước ở bể bơi, người thân hoảng loạn sơ cứu sai cách (15:40)
- Novak Djokovic nhận án phạt từ TP Marbella (15:37)
- Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong (15:23)
- Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão (15:20)
- Trịnh Sảng lại phá đảo cõi mạng: Manh nha trở lại, khoe cuộc sống "thiên đường" núp bóng đại gia đang bị truy nã (15:17)
- Bạch nguyệt quang nổi tiếng TikTok Việt lộ ảnh quá khứ: Sao trông như "thay đầu" thế này? (15:06)
- Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội (15:00)
- Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất" (52 phút trước)
- Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt (57 phút trước)
- Mùa nắng nóng, "nằm lòng" 3 nguyên tắc sau để hạn chế nổ lốp xe trên đường (58 phút trước)




