-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Pháp luật
10/10/2018 11:12Chuyện ly kì vụ bắt osin gây ra hàng loạt vụ trộm ở TP.HCM
Người xưa có câu “Lưới trời lồng lộng, tuy thưa nhưng khó thoát”. Câu chuyện truy bắt Lê Thị Thủy (37 tuổi, quê Tri Tôn, An Giang), người phụ nữ dùng giấy tờ giả để xin làm osin gây ra hàng loạt vụ trộm ở TP.HCM chính là một ví dụ.
Vào làm 3 ngày rồi…bốc hơi
Vụ việc bắt nguồn từ cuối tháng 7 năm 2017, chị V. (40 tuổi, quận 3) cần tìm người giúp việc nhà để đỡ đần. Chỉ sau đó một ngày, chị nhận được cuộc điện thoại của một người phụ nữ nói giọng người miền nam xưng tên là Lan quê ở Bến Tre muốn xin làm.
Chị V. cho địa chỉ nhà và hẹn người này đến nhà phỏng vấn. Người này tới mang theo CMT mang tến Nguyễn Thị Thanh Lan (sinh ngày 30-6-1980; nơi ĐKTT: ấp 5, Quới Sơn, Châu Thành, Bến Tre, số CMND bị phai màu không rõ số) và sổ hộ khẩu phô tô có chứng thực sao y đúng bản chính để xin việc.
Thấy người phụ nữ nhanh nhẹn, cũng có vẻ hiền lành, chất phác, lại có giấy tờ đầy đủ, chị V. đồng ý, sau đó thu xếp cho Lan ở phòng đối diện với phòng ngủ của gia đình. Chị và gia đình không ngờ rằng đã rước kẻ gian vào nhà.
Chỉ hơn 3 ngày vào làm việc, người giúp việc đã bốc hơi cùng số tài sản khủng của gia đình.
Sau khi đi lễ về nhà không thấy Lan, điện thoại thuê bao không gọi được, chị V. lên phòng người giúp việc, phát hiện những phong bì đựng tiền trước đó để trong két sắt nằm rơi vãi trên giường ngủ, ba lô quần áo Lan cùng giấy tờ vẫn còn.
Chị tức tốc chạy về mở két sắt thì té ngửa, toàn bộ tài sản trong đó đã…bốc hơi cùng người giúp việc mới tới.
Chị vội tới công an phường trình báo, trích xuất hình ảnh camera ghi nhận ảnh của Lan đột nhập vào phòng chị V. trộm cắp tài sản . Chị cho biết tài sản bị mất gồm: 700 triệu đồng, 3 lượng vàng SJC, 1000USD…
Căn cứ vào tài liệu điều tra thu thập được, Công an Quận 3 ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” để điều tra làm rõ.
Do tài sản trên 500 triệu đồng nên vụ án này đã được chuyển lên Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền.
Án rơi vào ngõ cụt…
Giấy tờ người giúp việc gian dối còn đó, những người trong nhà cũng khẳng định nhớ rõ đặc điểm nhận dạng của người này và có thể nhận dạng được. Cứ nghĩ mọi chuyện dễ dàng.
Tuy nhiên, tất cả giấy tờ trước đó Lan mang tới đều là giả: chứng minh thư, sổ hộ khẩu đều là giả. Tiến hành xác minh tại Công an xã Quới Sơn, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre, công an cho biết: Không có ai tên Nguyễn Thị Thanh Lan như giấy tờ.
Tại địa phương không có các đương sự tên Nông Thị Hoa, Nguyễn Văn Tuấn như sổ hộ khẩu pho to đã ghi.
Công an xã Quới Sơn cũng không có các đồng chí trung tá Võ Trọng Khiêm, Lê Huỳnh Văn, Nguyễn Tấn Nghĩa là những người ký tên trong sổ hộ khẩu.
Công an tiến hành thông báo truy tìm trên các phương tiện thông tin đại chúng kèm theo hình ảnh và đoạn video ghi nhận hình ảnh đối tượng Lan, nhưng vẫn không xác định được lai lịch và thông tin về đối đối tượng. Lan như…bốc hơi, biệt tăm biệt tích.
Thời hạn điều tra đã hết mà vẫn không xác định được bị can, ngày 11-4, Cơ quan CSĐT- Công an TP.HCM đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án trên.
Sa lưới
Những tưởng chuyện đã rơi vào quên lãng…
Tuy nhiên đầu tháng 9-2018, trinh sát Đội 9- Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một người phụ nữ sử dụng chứng minh nhân dân giả tên Trương Thị Thu Hà (sinh năm 1979; Tiền Giang) để tìm việc làm.
Người này có đặc điểm giống như vụ án ở quận 3 đã bị đình chỉ điều tra trước đó. Trinh sát đội 9 âm thầm tương kế tựu kế dụ người này ra, rồi mời về làm việc.

Sau một hồi quanh co chày cối, bằng biện pháp nghiệp vụ, trinh sát buộc người này phải nhận tội. Người phụ nữ này tên thật là Lê Thị Thủy (sinh năm: 37 tuổi; tỉnh An Giang).
Thủy khai tổng số số tài sản Thủy trộm cắp được của nhà chị V. khoảng hơn 240 triệu đồng trong đó Thủy đã mua xe máy hết 44 triệu đồng còn lại tiêu xài hết sạch.
Qua điều tra mở rộng, Thủy còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản cùng với thủ đoạn trên.
Vụ thứ nhất người này thực hiện vào tháng 3-2016, lợi dụng chủ nhà đi vắng, chỉ còn cụ bà đã lớn tuổi ở nhà, Thủy vào phòng ngủ chủ nhà khoắng sạch: nhẫn, giây chuyền, lắc, bông tai, đô la, …rồi bỏ trốn.
Thủy mang số vàng và ngoại tệ đi bán ở nhiều nơi được hơn 100 triệu rồi tiều xài, đánh đề hết.
Vụ thứ hai xảy ra vào tháng 5-2017, nạn nhân cũng ở quận 3. Lần này, mới vào làm việc được một ngày, Thủy lợi dụng vợ chồng chủ nhà đi vắng, Thủy “nghiên cứu tự mở” két sắt ôm trọn tài sản trong đó rồi mang đi cầm đồ.
Sau này, không có tiền chuộc nên người này bán đứt được gần 80 triệu đồng cũng tiêu xài và đánh số đề hết.
Vụ thứ ba xảy ra vào khoảng tháng 11-2017, nạn nhân ở quận Bình Tân khi mới chỉ vào làm việc được hai ngày. Vụ thứ tư xảy ra vào đầu tháng 7-2018 với chứng minh nhân dân giả mang tên Trương Thị Thu Hà.
Căn cứ vào tài liệu điều tra ngày 13-9, Cơ quan CSĐT- Công an Tp. Hồ Chí Minh ra Quyết định phục hồi điều tra vụ án hình sự trên. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố bị can và ra Lệnh tạm giam đối với Lê Thị Thủy về tội “Trộm cắp tài sản”.
Ngày 18-9, Viện kiểm sát nhân dân thành phố ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Lê Thị Thủy.
Theo Nguyễn Trà (Pháp Luật TPHCM)








- Bộ Ngoại giao thông tin về 2 người Việt tử vong ở Hy Lạp (09/08/25 23:35)
- Các Em Xinh bị loại làm nền cho đội LyHan: Lộ rõ kịch bản dàn xếp? (09/08/25 22:43)
- Chơi chứng khoán năm 14 tuổi, thanh niên bỏ đại học, bán kem mỗi năm thu 17 tỷ (09/08/25 22:31)
- Rò rỉ tin Lầu Năm Góc cân nhắc chuyển vũ khí từ Ukraine về Mỹ (09/08/25 22:21)
- Biển người đổ về Đông Anh (09/08/25 21:49)
- Công an tìm được chủ xe Mercedes GLC 300 gắn nơ hồng che biển số (09/08/25 21:44)
- Chuyện lạ ở thị trường xe điện Trung Quốc: Người dân không còn đổ xô mua xe mới, một dòng khác "lên ngôi" (09/08/25 21:38)
- Được tỷ phú Dubai cầu hôn nhưng yêu cầu bỏ việc, cô gái bỏ luôn bạn trai, quyết "đánh cược" số phận rồi nhận cái kết không ngờ (09/08/25 21:33)
- Sống lại sau 6 phút chết lâm sàng, người đàn ông dùng 2 từ để mô tả cảm giác ở "thế giới bên kia" (09/08/25 21:11)
- "Hoa hậu tiểu tam" 7 năm quỳ lạy cha mẹ chồng tỷ phú vẫn không được hưởng 1 đồng thừa kế (09/08/25 21:04)




