-
Bé trai 4 tuổi nguy kịch vì bà nội cho đắp thuốc nam chữa vết mèo cắn
-
Clip nữ sinh bị nhóm bạn đánh hội đồng dã man trong ngày khai giảng năm học mới
-
MXH đồng loạt chia sẻ "hôm nay là 9/9/2025, chính thức kết thúc năm thanh lọc": Bạn nên làm gì?
-
Bí quyết làm sạch não khi ngủ giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ
-
Lời kể của nữ khách hàng bị bác sĩ nha khoa ở TP.HCM hành hung
-
Xe bồn va chạm xe máy, bé gái 8 tuổi tử vong thương tâm
-
Mở cửa bước vào nhà nhìn thấy thứ này, gia chủ không mất lộc cũng tổn hại sức khỏe
-
Khuyên thật: 5 thực phẩm tuyệt đối KHÔNG cho vào tủ lạnh, càng để càng hỏng, chẳng khác nào “nuôi vi khuẩn”
-
Ông Nghiêm Xuân Thành giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa
-
Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp hàm trung tá cho cán bộ hy sinh khi làm nhiệm vụ
Pháp luật
07/09/2020 22:45Chuyến xe chở 'thần chết': Hai 'nữ sát thủ' tuổi teen mê game sát hại tài xế xe ôm giữa đêm
2 “nữ quái” Phan Thị Kim Xuyến (SN 1998, ngụ tại ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) cùng Lê Thị Mỹ Duyên (SN 28/4/2000, ngụ tại phường Vĩnh Bảo, Thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) đều là những đối tượng sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh kinh tế không mấy khá giả.
Do cha mẹ 2 đối tượng này thường xuyên làm ăn vắng nhà nên không có sự quan tâm, dạy bảo. Vì thế, dù còn ít tuổi, nhưng cả 2 đã sớm bỏ học vì ham mê chơi game để rồi dẫn đến con đường phạm tội.


Hồ sơ cáo trạng cho thấy, tối ngày 05/7/2013, cả 2 đến tiệm Internet Hải Thuận thuộc ấp Cảng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề để chơi game.
Do hết tiền, các “nữ quái” này đã lên kế hoạch, bàn bạc ý định đi cướp tài sản của người khác để lấy tiền tiêu xài. Sau khi thống nhất, cả 2 chuẩn bị hung khí rồi đi bộ ra đường đón xe ôm để cướp tài sản.
Lúc này, ông L.V.D (SN 1970, ngụ ấp Đầu Giồng, huyện Trần Đề) lái xe ôm BKS 83S1-2244 chạy từ hướng ấp Mỏ Ó, huyện Trần Đề về thị trấn Trần Đề thì được Xuyến ra hiệu dừng xe để đi.
Các đối tượng kêu ông D. chở về hướng Mỏ Ó để đi tìm bạn với mục đích đến đoạn đường vắng sẽ ra tay sát hại nạn nhân cướp tài sản. Trên đường đi, đã nhiều lần Duyên và Xuyến kêu ông D. dừng xe để thực hiện hành vi phạm tội nhưng không thành bởi trên đường có nhiều người qua lại.
Đến quá nửa đêm, khi xe chạy đến đoạn đường giao thông nông thôn thuộc ấp Lâm Dồ 2, xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, thấy đường vắng, không người qua lại, Xuyến kêu ông D. dừng xe.
Sau đó, Xuyến giả vờ đứng nói chuyện với ông D., còn Duyên cũng giả vờ đi vệ sinh. Bất ngờ, đối tượng quay lại dùng dao đâm ông D. Để giúp sức, Xuyến cũng dùng dao tấn ông D.
Thấy ông D. gục xuống, 2 “nữ quái” này không dừng lại mà tiếp tục dùng dao đâm nạn nhân cho đến khi ông D. tử vong.

Sau khi sát hại nạn nhân, Duyên lấy xe bỏ chạy nhưng thấy đường khó chạy nên Duyên cùng Xuyến bỏ xe lại hiện trường rồi chạy ra sau vườn nhà một người dân gần đó để trốn nhằm tránh sự phát hiện của người qua lại.
Trên đường bỏ chạy về nhà bà ngoại của Xuyến ở ấp Đầu Giồng để ngủ, cả 2 làm rơi lại trên đường một số vật dụng như quần, áo, dây nịt, dép, mũ. Một chiếc áo khoác và 2 con dao gây án bị các đối tượng vứt xuống một mương nước gần đó để phi tang.
Sự việc sau đó được người dân phát hiện và trình báo tới cơ quan công an. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an đã khẩn trường xuống khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt hung thủ.
Ngày 18/11/2013, biết không thể trốn thoát, Duyên ra đầu thú, ngày 21/11/2013, Xuyến cũng đầu thú. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Ngày 19/8/2014, TAND tỉnh Sóc Trăng đã mở phiên xét xử sơ thẩm. Tại phiên tòa, những người có mặt dự phiên tòa đều vô cùng bàng hoàng về hành vi của 2 bị cáo. Dù tuổi đời còn trẻ, tương lai rộng mở, thân lại là con gái nhưng hành động của các bị cáo là vô cùng dã man, quyết tước đi mạng sống của người khác đến cùng.
Bị cáo Xuyến bị đề nghị mức án từ 7-9 năm tù về tội Giết người, 3-4 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt cho 2 tội trên, bị cáo Xuyến bị đề nghị phạt từ 10-12 năm tù giam. Theo đại diện Viện kiểm sát quy định của pháp luật người phạm tội khi chưa đủ 16 tuổi thì mức án cao nhất là 12 năm tù.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phan Thị Kim Xuyến 12 năm tù giam vì tội Giết người và Cướp tài sản. Riêng đối với Lê Mỹ Duyên, do phạm tội khi mới 13 tuổi, 2 tháng, 8 ngày nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, nên đề nghị UBND huyện Trần Đề ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào trường giáo dục ở Long An.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc gia đình Xuyến và Duyên có trách nhiệm bồi thường tổn thất tinh thần, mai táng phí... cho gia đình nạn nhân trên 120,6 triệu đồng.
Ngoài ra, Duyên, Xuyến và gia đình 2 bên còn có trách nhiệm cấp dưỡng cho 2 con của anh D. là cháu Lý Văn Khương (SN 02/9/2001) và cháu Lý Hùng (SN 27/02/2008) với số tiền 575.000 đồng/tháng/cháu cho đến lúc 18 tuổi.
Tại phiên tòa, gia đình bị cáo đã đưa cho gia đình bị hại 15 triệu đồng khắc phục quả và được gia đình bị hại chấp nhận.
Phiên tòa kết thúc, nỗi đau của người thân gia đình bị hại vẫn còn đó, các bị cáo phải trả giá cho những hành động sai trái của mình.
Theo Đăng Khoa (Nguoiduatin.vn)








- Trung Quốc và Nga lần đầu tập trận chung với Mông Cổ (35 phút trước)
- Nhảy xuống sông tự tử thì gặp cá sấu, người phụ nữ có hành động bất ngờ (44 phút trước)
- Hai anh em ở Bắc Ninh nghi bị đánh dã man khi đang làm việc tốt (59 phút trước)
- CSGT TP HCM vừa đưa ra lưu ý đặc biệt để người dân "né" kẹt xe qua cầu Bình Triệu (1 giờ trước)
- Khởi tố thêm 23 bị can trong đường dây chuyên lừa đảo người cao tuổi (1 giờ trước)
- Thái Lan nói đụng độ chưa kết thúc, lý do vẫn giam giữ 18 lính: Campuchia "mở chiến dịch" ngoại giao toàn diện (1 giờ trước)
- Sở Dật Nam bị bắt tạm giam với bạn trai Chủ tịch (2 giờ trước)
- Trào lưu tạo tượng chính mình bằng AI (2 giờ trước)
- Miễn học phí công lập, quy định mới nhất về khung học phí như thế nào? (2 giờ trước)
- Tang lễ mẹ chồng vừa xong, bố chồng đưa tôi 200 triệu trước mặt các em chồng, ông nói một câu khiến tôi khóc nghẹn (2 giờ trước)



