Pháp luật

Cô giáo chia tay người yêu bị dọa tung clip nóng

Quen nhau vài tháng, thấy người yêu không hợp tính nên nữ giáo viên ở Cần Thơ đã chấm dứt tình cảm với nam sinh và bị anh ta nhắn tin đe dọa.

Quen nhau vài tháng, thấy người yêu không hợp tính nên nữ giáo viên ở Cần Thơ đã chấm dứt tình cảm với nam sinh và bị anh ta nhắn tin đe dọa.
Hai ngày qua, nạn nhân tên Duyên (28 tuổi, giáo viên THCS ở Cần Thơ) đã cầu cứu với báo chí. Theo nạn nhân, nam sinh tên Toàn là người yêu cũ đã nhắn hàng nghìn tin qua điện thoại với nội dung dọa giết và dọa tung clip ân ái của hai người lên Facebook.
 
“Anh ấy dọa mấy tuần nay nhưng tôi xấu hổ không dám báo gia đình. Tôi cũng không dám báo công an vì đã có trường hợp nạn nhân bị người yêu cũ chém chết. Đêm đến, có lúc tôi nhận cả trăm tin nhắn đe dọa. Tôi rất lo sợ”.
 

Những tin nhắn của nam sinh gửi cô giáo.

 
Theo chị Duyên, nữ giáo viên này với Toàn quen nhau hơn nửa năm. Chị Duyên chưa tìm hiểu xem nhà Toàn ở đâu, chỉ biết thanh niên này là sinh viên một trường ở Cần Thơ.
 
“Quen được hai tuần thì hai đứa đi nhà nghỉ. Quen vài tháng, tôi thấy không hợp nên muốn chia tay. Sau đó tôi tránh né, không gặp thì anh ta liên tục gọi điện, nhắn tin đe dọa”, nạn nhân nói.
 
Các tin nhắn có nội dung là: “Tao đang sôi máu hận. Tao sẽ cho bọn bây công việc cuộc sống không ngóc đầu lên. Tao sẽ phá cho bọn phản bội phải điêu đứng...”; “Em nên nhớ anh từng dùng máu để chứng minh tình yêu của anh dành cho em. Cho nên kẻ nào muốn yêu em phải trả lại máu. Do đó anh thấy thằng nào thật lòng với em cho em hạnh phúc thì anh buông tha. Thằng nào láo cá anh cho ăn đạn hay chất hóa học vậy thôi”…
 
Từ thông tin do chị Duyên cung cấp, các tin nhắn đe dọa đều xuất phát từ số 098496... Theo xác minh của chúng tôi, người đứng tên số máy này đúng là người yêu cũ của nữ giáo viên.
 
Trao đổi với phóng viên, chủ nhân số điện thoại 098496... thừa nhận đã liên tục nhắn tin đe doạ người yêu cũ.
 
"Tôi đã hối lỗi và xoá số cô ấy. Toàn bộ hình ảnh liên quan tôi cũng xoá sạch. Tôi thề sẽ không dám làm gì bậy bạ, tôi hứa sẽ không đe dọa nữa", người này nói.
 
Theo Phương Dung (Lao Động)