Pháp luật

Cơn cuồng ghen vì tình cũ có người yêu mới: Người cha độc ác

Chuẩn bị đưa 2 con song sinh 7 tuổi đi chơi Halloween thì người mẹ đơn thân bị sát thủ giấu mặt bắn tử vong.

Án mạng đêm Halloween

Khoảng 23h ngày 31/10/2015, khi người dân đang mừng lễ hội Halloween, cảnh sát thị trấn Brandon (vùng ngoại ô phía đông thành phố Tampa, bang Florida, Mỹ) nhận được cuộc gọi từ một người phụ nữ đang hoảng sợ.

Người phụ nữ nói với điều phối viên rằng cô nghe thấy một tiếng nổ lớn. Khi vừa bước ra ngoài để xem chuyện gì đang xảy ra, đập vào mắt cô là cảnh tượng kinh hoàng.

Nhân chứng nhận ra nằm trên mặt đất là người hàng xóm 35 tuổi của cô - Tiffany James và ai đó mặc trang phục Halloween, tay cầm một khẩu súng ngắn nhắm thẳng vào Tiffany.

Cơn cuồng ghen vì tình cũ có người yêu mới: Người cha độc ác
Nạn nhân Tiffany James

Quá sợ hãi, người phụ nữ lập tức đóng cửa trốn và ngay sau đó nghe thấy ba tiếng súng. Một lúc sau, tiếng gõ cửa nhà cô vang lên. Chưa hết run rẩy, người phụ nữ tỏ ra chần chừ. Nhưng rồi cuối cùng, cô vẫn quyết định mở cửa.

Bên ngoài cánh cửa, hai bé gái song sinh mặc trang phục hóa trang dính đầy máu đang rất sợ hãi. Một trong hai đứa trẻ thậm chí còn không thể nói chuyện.

Lực lượng cảnh sát và cấp cứu nhanh chóng có mặt tại hiện trường là tòa chung cư. Nạn nhân được đưa ngay tới bệnh viện nhưng đã qua đời sau đó vì những vết thương quá nghiêm trọng.

Gã đàn ông bí ẩn

Cái chết của Tiffany ngay trước mặt hai con gái đã khiến cộng đồng cư dân thị trấn Brandon bàng hoàng. Các nhân chứng nói đã nhìn thấy người mặc trang phục hóa trang chạy khỏi hiện trường án mạng. Ngoài việc đều tin rằng đó là đàn ông, họ không thể mô tả thêm chi tiết nào.

Một số người khác cho biết họ thấy một chiếc ô tô màu bạc nhanh chóng rời khỏi khu chung cư vào thời điểm vừa xảy ra vụ nổ súng nhưng không ai thấy biển số xe. Khu chung cư này không có camera an ninh.

Bắt đầu tiến hành điều tra, cảnh sát tập trung vào những người đàn ông trong cuộc đời Tiffany, đó là người yêu cũ Darryl Williams và bạn trai hiện tại của cô.

Darryl hơn Tiffany 14 tuổi. Khi gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2008, cả hai đều đã có con riêng từ những mối quan hệ trước. Sau khi có với nhau 2 bé gái song sinh, họ đã lên kế hoạch kết hôn. Nhưng đám cưới ấy chưa bao giờ diễn ra. 5 năm sau, cặp đôi chia tay.

Vào mùa hè năm 2015, Tiffany tình cờ gặp lại người bạn cũ là một ông bố đơn thân. Chỉ trong vài tháng trước vụ án mạng, tình bạn của họ đã phát triển thành mối quan hệ tình cảm.

Các thám tử quyết định thẩm vấn bạn trai hiện tại của Tiffany trước. Người đàn ông này cho biết theo kế hoạch, Tiffany đáng lẽ phải cùng hai con gái song sinh sang nhà anh sau khi thay trang phục Haloween, nhưng họ đã không bao giờ xuất hiện.

Anh cũng khai với cảnh sát rằng tối hôm đó đã thấy một chiếc ô tô màu đen có vẻ đang bám theo Tiffany, với chiếc mặt nạ treo ở gương chiếu hậu. Người đàn ông này tin rằng kẻ lái chiếc xe đó chính là Darryl Williams.

Mối quan hệ bất ổn

Bạn trai hiện tại của nạn nhân Tiffany James cho biết tối hôm cô bị bắn chết trước mặt hai con song sinh, anh đã thấy một chiếc ô tô màu đen có vẻ đang bám theo Tiffany, với chiếc mặt nạ treo ở gương chiếu hậu. Người đàn ông này tin rằng kẻ lái chiếc xe đó chính là Darryl Williams – bạn trai cũ của Tiffany.

Cơn cuồng ghen vì tình cũ có người yêu mới: Người cha độc ác - 1
Darryl Williams

Khi cảnh sát tới nhà Darryl, anh ta đã biến mất. Tuy nhiên, những người hàng xóm cho biết Darryl có một chiếc xe ô tô màu đen và hai chiếc khác.

Con gái lớn của Darryl cho biết cha mình là một người đàn ông luôn muốn kiểm soát người khác, thường có hành vi bạo lực, từng chĩa súng vào mặt vợ cũ. “Cháu biết bố cháu có khả năng làm gì. Nếu có chuyện gì xảy ra với cô Tiffany thì bố cháu chính là nghi phạm”, cô con gái nhận định.

Theo điều tra, cảnh sát biết rằng khi Tiffany quyết định chấm dứt mối quan hệ, những hành vi bất ổn của Darryl càng trở nên leo thang như thường tới nơi tình cũ làm việc để quấy rối, khiến xe của cô không chạy được.

Chỉ một ngày trước khi án mạng xảy ra, Tiffany và Darryl đã ra tòa án để thẩm phán phân xử quyền nuôi 2 đứa trẻ song sinh. Thẩm phán quyết định giao cho Tiffany quyền trực tiếp nuôi dưỡng 2 con và yêu cầu Darryl trợ cấp tài chính nuôi con tới khi chúng trưởng thành.

Người cha độc ác

Cảnh sát sau đó phát hiện chiếc xe ô tô màu đen của Darryl Williams tại nhà của Rosalind, bạn gái mới của anh ta. Đáng nói, Rosalind sở hữu một chiếc xe màu bạc có hình dạng khá giống với chiếc xe rời khỏi hiện trường vụ án mạng.

Rosalind khai rằng Darryl tới nhà cô ta vào đêm Halloween và ngủ lại đây. Nhưng khi kiểm tra hồ sơ điện thoại của Rosalind, cảnh sát phát hiện vào đêm Halloween, cô ta không ở nhà mà ở khu chung cư của Tiffany.

Cuối cùng, Rosalind đành phải thú nhận đã chở Darryl đến khu chung cư của Tiffany, nhưng khẳng định không hề biết bạn trai định làm gì cho đến khi anh ta đeo mặt nạ và cầm súng bước ra khỏi xe. Rosalind thừa nhận đã nhìn thấy Darryl bóp cò và bắn phát súng đầu tiên trước khi cô ta lái xe rời khỏi hiện trường án mạng.

Với lời khai của Rosalind, cảnh sát bắt Darryl với cáo buộc giết người. Tuy nhiên, các công tố viên đã quyết định đưa ra đề nghị thỏa thuận nhận tội với Darryl, đổi lại anh ta sẽ nhận bản án nhẹ hơn.

Lý do là vì họ không muốn để hai bé gái song sinh 7 tuổi ra tòa làm chứng chống lại cha bởi lo ngại sẽ gây ảnh hưởng tâm lý nặng nề với hai bé. Darryl đã bị lên án là người cha độc ác khi không quan tâm đến những đứa con của mình, bắt chúng phải chứng kiến cảnh tượng bố giết mẹ.

Theo thỏa thuận với cơ quan công tố, Darryl nhận tội và bị tuyên án mức tù 20 năm. Tuy nhiên trước tòa, người đàn ông này không khai động cơ sát hại tình cũ.

Trong quá trình bị giam giữ trong trại giam, Darryl chia sẻ với một tù nhân khác rằng hắn đoạt mạng Tiffany James vì cô không đồng ý quay lại và nếu anh ta đã không thể có được cô thì sẽ không cho phép ai làm được.

Darryl dự kiến sẽ được ra tù vào năm 2035.

Theo Đàm Anh (Nguoiduatin.vn)




https://www.nguoiduatin.vn/con-cuong-ghen-vi-tinh-cu-co-nguoi-yeu-moi-nguoi-cha-oc-ac-a634231.html