Pháp luật

Con dâu giết cháu 4 tuổi vì giận mẹ chồng: Tự thú do sợ ma

Sau khi an táng đứa cháu xấu số, Hạnh có nhiều thay đổi tính cách, những biểu hiện kỳ quặc như: sợ hãi đến hoảng loạn, sợ ma đến nỗi không dám bước ra ngoài kể cả ngày lẫn đêm, thậm chí Hạnh đã vệ sinh ngay trong phòng ngủ của vợ chồng…

Sau khi an táng đứa cháu xấu số, Hạnh có nhiều thay đổi tính cách, những biểu hiện kỳ quặc như: sợ hãi đến hoảng loạn, sợ ma đến nỗi không dám bước ra ngoài kể cả ngày lẫn đêm, thậm chí Hạnh đã vệ sinh ngay trong phòng ngủ của vợ chồng…

Con gái của Hạnh

Ngày 9.11, Cơ quan xảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối tượng Trần Thị Hồng Hạnh (23 tuổi, ngụ ấp Tân Hiệp, xã Tân Long, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) tự thú vì giết Nguyễn Ngọc Bảo Châu (SN 2009, là cháu ruột của chồng, ngụ ấp Bình Trung, xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long) đã được gia đình bảo lãnh vì có giấy chứng nhận có dấu hiệu bị bệnh tâm thần.

Như đã thông tin, sau gần 2 năm trời như đi vào quên lãng, chiều ngày 5.11, Hạnh bất ngờ đến cơ quan công an đầu thú vì đã giết cháu Bảo Châu. Mọi người ở địa phương không thể tin vào chuyện đi tự thú của một người con dâu mà gia đình bên chồng từng yêu thương, đùm bọc.

Bà Kim Thị Loan (mẹ chồng của Hạnh) cho biết, giữa bà và con dâu Hạnh không hề có mâu thuẫn gì lớn dẫn đến thù hằn riêng tư. Bà Loan chỉ la rầy đứa con trai (chồng Hạnh) thường xuyên tụ tập ăn chơi mà không lo làm ăn.

Cưới được con dâu xinh đẹp lại ngoan hiền nên gia đình bà ai cũng đều thương mến Hạnh, đặc biệt là con gái út của bà (mẹ của nạn nhân Bảo Châu) dù đã có chồng trước nhưng vẫn cứ luôn quấn quít bên người chị dâu xinh đẹp, trông hiền từ. “Nếu giờ nó không tự thú với công an thì cũng không ai biết được sự thật kinh khủng này”, bà Loan nói.

Cũng theo bà Loan, mấy ngày nay, sau khi con dâu đầu thú, gia đình bà mới xâu chuỗi lại những hành động của cô này của gần hai năm về trước. Sau khi lo an táng xong cho đứa cháu xấu số, Hạnh đã có nhiều thay đổi tính cách, những biểu hiện kỳ quặc như: nhiều lần biểu hiện sợ hãi đến hoảng loạn, sợ ma đến nỗi không dám bước ra ngoài kể cả ngày lẫn đêm, thậm chí Hạnh đã vệ sinh ngay trong phòng ngủ của vợ chồng…

Hơn thế nữa, sau đó, Hạnh đã nài nỉ mẹ ruột ở lại với mình gần hai tháng để bớt sợ mỗi khi gia đình chồng đi làm. Thời gian sau đó, bỗng dưng Hạnh bất ngờ dọn đồ về với mẹ ruột mà không rõ lí do, gia đình bên chồng cũng đã nhiều lần đến rặn hỏi nhưng không mang lại kết quả gì. Sau đó, Hạnh đến TP.Vĩnh Long tìm việc làm…

Hình ảnh nạn nhân Bảo Châu rất giống với con gái của Hạnh - Ảnh: Gia đình cung cấp

 
Theo người thân, nguyên nhân chính Hạnh đi tự thú vì nỗi ám ảnh, sợ hãi khi đứa con gái của Hạnh sinh năm 2013, càng lớn gương mặt càng giống với nạn nhân Bảo Châu. Có thể vì vậy mà rất ít khi thấy Hạnh lại gần hay có những cử chỉ âu yếm con gái mình như những người mẹ khác.

Hạnh sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, là con gái út trong gia đình có 5 chị em. Hạnh học đến lớp 8 rồi nghỉ, sau đó lấy anh Sơn Thành (25 tuổi) đang làm công nhân cho một công ty gạo trên địa bàn.

Ông Trần Minh Bông, Trưởng Ban nhân dân ấp Bình Trung (xã Trung Hiếu, huyện Vũng Liêm) cho biết, vụ việc xảy ra là điều bất ngờ đối với ông cũng như người dân địa phương. Theo ông biết, thường ngày, gia đình bà Loan rất thương mến Hạnh nên sau khi cưới về, Hạnh không phải làm bất cứ việc gì mà chỉ ở nhà trông cháu. Mâu thuẫn chỉ là những vấn đề nhỏ nhặt trong cuộc sống. Hạnh tự thú có lẽ vì nỗi ám ảnh tội lỗi, không thể sống yên ổn.
 
>> Kinh hoàng con dâu giết cháu ngoại để trả thù mẹ chồng
 
 
 
Theo Thanh Đức (Thanh Niên Online)