-
Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 -
Tháng 11 đón "cơn mưa tài lộc": 3 con giáp này đổi đời, tiền về ồ ạt, giàu sang khó tưởng! -
Làm rõ vụ người đàn ông trốn trong nhà văn hóa, lên mạng cầu cứu lúc tối muộn -
Thực hư clip ghi lại hình ảnh cô gái trẻ bỏ cả 2 tay để bấm điện thoại trong lúc lái xe gây xôn xao -
Thực hư tin đồn Huấn Hoa Hồng bị bắt, "giang hồ mạng" có động thái lạ khi trở thành tâm điểm -
Tiên Nguyễn - ái nữ tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn sắp lên xe hoa, tò mò danh tính chú rể -
Hà Nội bất ngờ rào đóng cầu Long Biên, người dân ngơ ngác, giao thông hỗn loạn -
Bạch Mã (Huế) hứng chịu trận mưa "kỷ lục" Việt Nam, đứng thứ hai thế giới! -
Nghĩa vụ quân sự có giới hạn với người chuyển giới? Quy định pháp luật và quyền lợi ít ai biết -
Một người phụ nữ tử vong do điện giật ở Đà Nẵng: Nhà còn ngập nước phải tổ chức đám tang nhờ
Pháp luật
20/04/2020 17:59Côn đồ 'làm loạn' Lương Sơn, Hòa Bình: Xin đừng để thêm một Đường Nhuệ
Chiều 19-4, tại đường Trường Sơn, thuộc địa phận tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình xảy ra một vụ đánh người gây thương thương tích, đập phá tài sản nghiêm trọng.
Theo một clip do người dân ghi lại và cung cấp, một nhóm khoảng chục kẻ cầm hung khí nguy hiểm như thuổng, dao, gậy, búa... lao vào tấn công người dân và đập nát chiếc ô tô tải trị giá hàng trăm triệu đồng và tấn công những người ngồi trong xe. Đáng nói là vụ việc diễn ra ngày trước mặt lực lượng Công an huyện Lương Sơn. Cũng theo clip ghi lại, chiến sĩ Công an phản ứng yếu ớt nên gần như bất lực, đứng nhìn bọn côn đồ làm mưa làm gió.... Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến rất bức xúc.
Bà Trần Thị Lịch, vợ ông Nguyễn Vi Chiến, trú tại Tiểu khu 2, thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn tố cáo: Những kẻ côn đồ gây ra vụ việc thuộc gia đình hàng xóm là vợ chồng ông Lê Văn Trường và bà Bùi Thị Đức, con trai Lê Hải Long và nhiều đối tượng xã hội đen do gia đình này gọi đến. Vụ tấn công manh động đã khiến chồng bà bị thương nặng, hiện vẫn bất tỉnh trong bệnh viện Việt Đức.
Theo bà Lịch, vụ việc xảy ra Công an huyện Lương Sơn phải chịu hoàn toàn trách nhiệm vì gia đình bà đã gửi đơn, điện thoại cầu cứu rất nhiều lần trong những ngày trước đó nhưng không được ngăn chặn kịp thời dẫn đến hậu quả nghiêm trọng...
Trước đó, ngày 15-4, tại khu vực trước cổng nhà ông Chiến đang thi công (có giấy phép xây dựng trên thửa đất đã được cấp GCNQSDĐ và xác định mốc giới) xuất hiện 4 chiếc xe tải đỗ bịt toàn bộ lối đi, cản trở hoàn toàn việc hoạt động xây dựng hợp pháp của gia đình ông. Gia đình ông Chiến đã phản ảnh tới Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Lương Sơn và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hòa Bình nhưng lực lượng chức năng đến rồi lại đi và thông báo là... không có vi phạm?!
Thấy không bị Công an xử lý, chiều 18-4, gia đình các ông bà Trường, Long, Đức tiếp tục gọi thêm 2 chiếc xe tải nữa tới trước cửa nhà ông Chiến khiến đoạn đường này nhiều lần bị tắc. Đáng nói đây là thời điểm Thủ tướng yâu cầu cách ly xã hội trên phạm vi toàn quốc và vụ việc có nguy cơ leo thang nghiêm trọng nhưng chính quyền huyện Lương Sơn vẫn “bình chân như vại”. Nói chính xác, lực lượng chức năng huyện chỉ vài lần đến hiện trường rồi lại kéo đi, không có bất kỳ ai bị xử lý và sự việc chiều 19.4 xảy ra đã được người dân Lương Sơn dự đoán trước.
Một người dân sống gần gia đình ông Chiến (xin giấu tên) cho biết: Cuói năm 2019 cũng đã xảy ra tình trạng thế này (ô tô chặn cửa) và ông Chiến cũng đã bị Hải và Long đánh gẫy 2 răng cửa, chấn động não, thương tật 4.5%... Chiều 19.4, khi gia đình ông Chiến gọi xe đến kéo mấy chiếc xe tải đậu trước cửa đi thì xảy ra vụ việc”.
Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND thị trấn Lương Sơn cho biết: “Vụ việc xảy ra do 2 bên tranh chấp đất đai. Chiều 16-4, UBND thị trấn Lương Sơn đã có buổi làm việc với Công an huyện Lương Sơn...”. Trao đổi qua điện thoại ngày 16-4, Thượng tá Bùi Viết Chiểu, Trưởng CA huyện Lương Sơn từ chối trả lời với lý do theo “quy định của CA tỉnh Hòa Bình”.
Việc tranh chấp đất đai này đã kéo dài từ năm 2019 và nhiều lần xảy ra xung đột, có nhiều dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, chính quyền thị trấn Lương Sơn và huyện Lương Sơn không có biện pháp xử lý dứt điểm, để người dân 2 lần bị đánh nhập viện, gây bất ổn về an ninh tại địa phương khiến người dân lo ngại thêm một vụ Đường Nhuệ ở Lương Sơn...
Chúng tôi sẽ tiếp tục cấp nhật thông tin về vụ việc.
Theo M.Tuấn (Pháp Luật & Xã Hội)
- Mục sở thị độ giàu "khủng" của Huấn Hoa Hồng: Căn nhà "dát vàng", bộ sưu tập xe sang (10 phút trước)
- Không khí lạnh mạnh tràn về, Hà Nội mưa rét sâu và kéo dài (33 phút trước)
- Hàn Quốc trao tặng huân chương cao quý nhất cho Tổng thống Trump vì nỗ lực hòa bình (39 phút trước)
- TP HCM: "Đinh tặc" tái xuất với "vũ khí mới" miễn nhiễm với xe hút đinh (47 phút trước)
- Đột kích sào huyệt ở Campuchia, triệt phá đường dây lừa tình, giả danh công an, chiếm đoạt hơn 300 tỷ đồng (56 phút trước)
- Cho bạn thân vay tiền vài lần, tôi mới ngấm câu nói của vợ: "Đến khi anh không cho vay nữa, người ta sẽ oán giận anh" (1 giờ trước)
- Bắt tạm giam và khám xét nơi ở của nữ hiệu trưởng Doãn Thị Lệ Xuân (1 giờ trước)
- Vụ phụ huynh lao vào trường hành hung thầy giáo: Lộ tin nhắn "thân mật" gửi nữ sinh lớp 10 (1 giờ trước)
- Xót xa cảnh ca sĩ Ánh Tuyết vừa ốm dậy đã phải thức trắng đêm, đưa vật nuôi "chạy lụt" ở Đà Nẵng (1 giờ trước)
- Cặp đôi Trung Quốc kết hôn giả để ghép thận, kết cục thực sự phải lòng nhau (2 giờ trước)