Pháp luật

Con trai bà chủ khách sạn phá kính xe thượng tá công an bằng muôi

Con trai bà chủ khách sạn Mỹ Đình đã biến cái muôi múc canh (hay còn gọi là cái vá) thành vũ khí đánh vỡ nát kính chắn gió xe và kính cửa hông chiếc xe của thượng tá Lâm Tấn Phát.

Con trai bà chủ khách sạn Mỹ Đình đã biến cái muôi múc canh (hay còn gọi là cái vá) thành vũ khí đánh vỡ nát kính chắn gió xe và kính cửa hông chiếc xe của thượng tá Lâm Tấn Phát.
con trai ba chu khach san pha kinh xe thuong ta cong an bang muoi hinh anh 1
(Ảnh cắt từ Clip)
 
Clip: Ông Đại từ nhà bếp đi ra, dùng cái vá múc canh phá xe ô tô trong vòng 11 giây

Hiện chiếc xe bị hư hỏng đang nằm ở Công an thành phố Tân An, chờ giám định thiệt hại. Nhìn hiện trạng xe, nhiều người nghĩ rằng chiếc xe bị đập bằng búa bởi những vết vỡ rất gọn. Tuy nhiên, theo clip mà công an trích xuất từ camera an ninh, cách đập xe của ông Đại khiến nhiều người bất ngờ. Theo đó, sáng 13.8, chiếc xe chở vật liệu trang trí nội thất của gia đình ông Phát rẽ vào hẻm để vào nhà thì bị chiếc ô tô của khách sạn Mỹ Đình chắn ngang, không thể vào.

Ông Phan Tấn Đại (con trai bà Phan Thị Bé - chủ khách sạn Mỹ Đình) vào khu vực bếp rồi cầm trên tay 3 cái muôi (cái vá) múc canh. Ra tới xe ông Phát, ông Đại tay phải cầm một cái muôi vụt vào kính chắn gió 3 cái, sau đó vòng qua hông xe, nện kính bên hông mỗi bên một cái. Những cú vụt của ông Đại chỉ diễn ra trong 11 giây nhưng kính xe vỡ nát.

Sau khi phá xe, ông Đại mới bước vào nhà ông Phát để tìm người. Khi ông xông vào đánh người thì bà Phan Thị Bé đẩy ông ra ngoài. Khi bà Bé xông vào nhà ông Phát lôi được một phụ nữ ra ngoài để đánh thì cả hai mẹ con cùng nhau đánh.

Nạn nhân chạy được vào nhà thì ông Đại chạy theo, dùng tay kẹp cổ. Clip thể hiện rõ, có 4 người cố ôm lấy ông Đại, 4 người khác ôm lấy nạn nhân để kéo ra.

Clip: Những cú ra đòn của ông Đại đối với phụ nữ.

Hiện các nhân viên trong gia đình ông Phát rất lo lắng và được cảnh báo phải luôn đề phòng, không được đi vượt quá tầm quan sát của camera an ninh để tránh nguy hiểm.

PV đã gọi điện liên lạc với ông Đại để có thêm thông tin. Sau khi nghe phóng viên trình bày, ông Đại nói ngắn gọn: “Tào lao”. Nói xong ông Đại tắt máy.

Theo Phương Dung (Dân Việt)