-
11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại -
Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về -
Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát -
Sữa của trẻ mầm non bị giáo viên mang bán: Nhà trường chính thức lên tiếng, cái kết "đắng" của cô giáo -
Đám tang vụ nữ sinh mất tích sau tin nhắn "con chuẩn bị về": Cha kể chi tiết bất thường trên thi thể -
Từ đế chế trăm triệu USD đến cú sụp đổ chấn động của "thần đồng kinh doanh" Phố Wall -
Lời kể đau đớn của bé trai lớp 6 bị nhét bút bi vào hậu môn, trường và cô chủ nhiệm phủi sạch trách nhiệm -
Quyết định ly hôn sau một năm cưới vì mâm cơm phần: Nông nổi hay giọt nước tràn ly? -
"Tân binh khủng long" Suzuki Brezza 2027 lộ diện: SUV hạng A "đấu" Kia Sonet với động cơ tăng áp mới -
Vị kiến trúc sư đại tài của Việt Nam nắm giữ toàn bộ bí mật của Tử Cấm Thành
Pháp luật
04/07/2019 13:46Con trai đau đớn bỏ thi THPT Quốc gia vì cha sát hại mẹ: Lời chối tội của người chồng
Lời chối tội
Ngày 3/7, trả lời PV Người Đưa Tin, Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Tô Văn Mai (47 tuổi) trú thôn Phú Cốc Tây, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, tỉnh Quảng Nam.
Theo Đại tá Dũng, ông Mai sẽ bị điều tra về hành vi Giết người. "Các quyết định đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn. Cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục công việc của mình", vị này nói.
Vụ án đau lòng, xót xa xảy ra ở tỉnh Quảng Nam vào khoảng 12h ngày 25/6. Thời điểm này, tại nhà ông Mai đang chuẩn bị công việc để lo đám giỗ gia tiên.
Trong lúc ông Mai làm gà thì ông và vợ là bà Võ Thị B. (45 tuổi) đã xảy ra mâu thuẫn. Nguồn cơn sự việc chỉ đơn giản là 2 bên chưa thống nhất được sẽ làm đám giỗ mấy mâm, mời bia hay rượu. Do có chút hơi men trong người, ông Mai đã không làm chủ được bản thân. Người này cầm dao (dao làm gà trong tay) xông đến đâm vợ khiến bà này tử vong.
Theo Công an tỉnh Quảng Nam, sau sự việc xảy ra, cơ quan này đã nhanh chóng có mặt thu thập chứng cứ, điều tra. Ban đầu, ông Mai khai ném con dao trúng vào người bà B. dẫn đến nạn nhân tử vong. Tuy nhiên, qua đấu tranh cùng với kết quả khám nghiệm tử thi và các chứng cứ khác, điều tra viên xác định khai báo trên là gian dối. Có thể do ông này quá sợ sau sự việc. Cuối cùng, ông Mai thừa nhận đã dùng dao đâm chết vợ từ phía sau chứ không phải ném.
Đau đớn, xót xa
Cũng liên quan đến sự việc, ngoài chuyện đau lòng kể trên, PV báo điện tử Người Đưa Tin còn ghi nhận được góc khuất xót xa. Đó là chuyện, em Tô Văn Phú (học sinh lớp 12 trường THPT Trần Phú) - con của ông Mai và bà B. phải bỏ dở kỳ thi quan trọng nhất đời người - thi THPT Quốc gia sau khi chứng kiến vụ thảm sát do chính cha mình gây nên.
Trưa ngày xảy ra vụ việc, Phú vừa thi xong môn Ngữ văn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019 trở về. Tại nhà, em tranh thủ ăn trưa để tiếp tục môn thi buổi chiều. Tuy nhiên, tai họa ập đến, chứng kiến cảnh cha ra cầm dao tước đi mạng sống của mẹ trước mắt, Phú không chịu nổi cú sốc nên đã bỏ dở kỳ thi.
Ông Vũ Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Quế Thọ nói với PV rằng, trường THPT Trần Phú và ngành giáo dục rất đau xót trước sự việc. Hiện, các cơ quan này đang tiến hành các thủ tục xem xét xét tốt nghiệp cho Phú.
Được biết, gia cảnh của gia đình này khó khăn. Để nuôi các con ăn học, ông Mai đi làm ăn xa, vợ ông làm ở nhà. Ngoài Phú, còn có một cô em gái học cấp 2. Giờ đây, mẹ mất, cha khó thoát cảnh tù tội, Phú trở thành trụ cột bất đắc dĩ của gia đình.
Theo Lê Nhâm Thân (Nguoiduatin.vn)
- Ép sinh viên làm nghiên cứu cho con gái, cựu giáo sư lĩnh án tù (1 giờ trước)
- Perez đổi quyết định, Real Madrid tăng tốc kế hoạch chiêu mộ Rodri (1 giờ trước)
- Công an Việt Nam phối hợp với cảnh sát Lào triệt phá ổ nhóm lừa đảo qua mạng, bắt giữ 40 đối tượng (1 giờ trước)
- Vì sao bộ photobook 5 triệu đồng của "Tinh Hà Say Hi" lại gây tranh cãi dữ dội? (1 giờ trước)
- Bé trai 41 tháng tuổi bị rắn hổ mang cắn, bác sĩ lấy da đầu ghép cứu chân (1 giờ trước)
- Bán tải lao ngược chiều tốc độ cao, tài xế xe ngược chiều thoát cú đối đầu trong gang tấc (1 giờ trước)
- 11 năm trách chồng quá tiết kiệm, tôi bật khóc khi biết ý nghĩa của bát cơm nguội anh luôn giữ lại (1 giờ trước)
- Thương tâm: Hai bé gái bị sét đánh tử vong trên đường theo mẹ từ nương trở về (2 giờ trước)
- Thủ tướng Nhật Bản gây chú ý khi tiết lộ thường xuyên ngủ chưa đến 3 tiếng (2 giờ trước)
- Hoàn cảnh xót xa của chiến sĩ hy sinh vì cứu 2 người dân: Cả nhà 10 người chen chúc dưới mái tôn dột nát (2 giờ trước)